Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2018] Ngày 8 tháng 11, bà Lý Tinh, một người dân 63 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999. Gia đình bà không được thông báo về phiên tòa.

Khi thẩm phán Trương Ngọc Huy gọi Pháp Luân Công là tà giáo, bà Lý đã lên tiếng nói lời công chính cho Pháp Luân Công. Nhưng Trương đã ngăn bà lại và không cho phép bà biện hộ cho chính mình. Khi phiên tòa kết thúc, công tố viên Trần Á Bình đe dọa sẽ khiến bà Lý bị kết án bảy năm tù.

Ngày 14 tháng 3 năm 2018, bà Lý bị các nhân viên của Sở Cảnh sát Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Trường Xuân và Đồn Cảnh sát Đường phố Thâm Quyến bắt giữ bên ngoài căn hộ cho thuê của mình. Họ lục soát căn hộ của bà và tịch thu một máy tính, năm máy in, 16 chiếc điện thoại di động cùng các sách và tài liệu về Pháp Luân Công.

Bà Lý bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn trong tư thế bị còng tay và xiềng chân. Cuộc thẩm vấn kéo dài 36 giờ đồng hồ, trong thời gian đó bà không được phép ngủ và ăn uống. Các cảnh sát yêu cầu bà cho biết nguồn gốc các tài liệu về Pháp Luân Công bị tịch thu từ nhà của bà, nhưng bà Lý từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào.

Trong khi đang bị thẩm vấn, bà Lý biết rằng cảnh sát đã tìm được số điện thoại của bà và theo dõi vị trí của bà khi bà thực hiện các cuộc gọi tại nhà mình để nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Vì các học viên Pháp Luân Công không thể sử dụng các kênh hợp pháp để thỉnh nguyện quyền tu luyện Pháp Luân Công, nên họ phải sáng tạo những cách khác, như gọi điện thoại cho công chúng, để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc đàn áp.

Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, chân và bàn chân của bà Lý bị tổn thương. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 4 Trường Xuân và phải mất hơn một tháng chân của bà mới phục hồi.

Việc thẩm vấn vẫn tiếp tục diễn ra trong trại giam, nhưng bà Lý khẳng định các tài liệu về Pháp Luân Công bị tịch thu là của bà chứ không phải lấy từ các học viên khác. Bà cũng nói với các tù nhân về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Ngày 28 tháng 3, sau khi viện kiểm sát xếp vụ bắt giữ bà thuộc loại “giam giữ hình sự,” vụ án của bà được chuyển đến phòng công tố vào ngày 25 tháng 5 và đến ngày 16 tháng 8 thì được chuyển đến Tòa án Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Trường Xuân.

Trước đây bà Lý từng bị bắt giữ vào năm 2000 và bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức trong một năm, sau đó bà lại bị bắt vào năm 2003 và bị đưa đến trại lao động trong hai năm. Chồng và con trai bà đều đã qua đời và bà phải sống một mình. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, sau khi bà Lý bị bắt giữ, mẹ già 85 tuổi của bà và các thành viên khác trong gia đình không biết bà ở đâu cho đến ngày 19 tháng 3. Đến lúc đó, thì bà đã ở trong trại tạm giam.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Lý:

Trương Ngọc Huy, chủ tọa Phòng Hình sự của Tòa án Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Trường Xuân: + 86-431-88559811, + 86-13596163336

Diêu Hoài Lợi, trưởng phòng cảnh sát khu vực phát triển Kinh tế và Công nghệ Trường Xuân: + 86-431-84643943, + 86-13354308123

Từ An Hoài, giám đốc Viện kiểm sát khu vực phát triển Kinh tế và Công nghệ Trường Xuân: + 86-13756209999

Vượng Hỉ Hoằng, giám đốc đồn cảnh sát phố Thâm Quyến: + 86-13354308889, + 86-431-84645889


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/4/173498.html

Đăng ngày 19-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share