Bài viết của Tiên Hoa, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp toàn thân tôi đầy rẫy bệnh tật. Khi còn trẻ, tôi thường đau dạ dày và thân thể yếu ớt. Bác sỹ không tìm ra nguyên nhân bệnh tình nên chẳng thể điều trị cho tôi.

Năm 40 tuổi, bác sỹ chẩn đoán tôi bị tăng sản cột sống, khiến tôi đau nhức và đi lại khó khăn. Tôi bị nhồi máu cơ tim nên không thể làm các công việc cần đến thể lực. Tôi cũng không thể ngửi thấy mùi gì vì bị viêm xoang nặng. Tôi đãng trí nên ra ngoài là không nhớ nổi đường về nhà.

Năm 2005, khi tôi 50 tuổi, bác sỹ chẩn đoán tôi bị viêm mạch. Bệnh tình phát triển rất nhanh, uống thuốc cũng không khống chế được; chưa đầy nửa năm, hai chân tôi xuất hiện nhiều vết bầm đen, móng tay, móng chân cũng chuyển sang tím đen. Bác sỹ bảo bệnh này không thể trị được nên tôi hãy về nhà tĩnh dưỡng. Tôi dần mất đi lòng tin, và sống trong vô vọng.

Tôi không thể ngủ vì cơn đau hành hạ suốt đêm. Tôi tin rằng chỉ có cái chết là giải thoát khỏi mọi đau đớn và tôi nghĩ đến việc nhảy sông hay uống thuốc ngủ; nhưng tôi không thể bỏ lại các con.

Sức khỏe phục hồi sau khi nghe “Chuyển Pháp Luân

Năm đó, một hàng xóm của tôi tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy biết đến bệnh tình của tôi và khuyên tôi luyện Pháp Luân Công. Cô ấy nói Đại Pháp tốt như thế nào và nếu tôi chân tâm luyện, tôi có thể khỏi bệnh. Tuy nhiên, tôi cự tuyệt vì cả cuộc đời tôi đã uống thuốc mà chẳng có tiến triển gì, giờ lại đang sắp chết. Liệu có biện pháp nào đó có thể giúp tôi ‘cải tử hoàn sinh’ sao? Tôi không tin.

Cô ấy bảo sẽ đưa tôi “Chuyển Pháp Luân” và sau khi đọc xong, nếu tôi thấy tốt thì học, còn không muốn thì không ép. Tôi bảo cô rằng hồi nhỏ tôi đi học có hai năm và chữ nghĩa giờ đã quên hết. Cô ấy nói sẽ đọc cho tôi nghe.

Cô ấy về nhà và nhanh chóng đem cuốn sách qua cho tôi. Khi nhìn thấy hình của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công), tôi lập tức nghĩ: “Đây đúng là điều mà mình đang tìm!” Nước mắt tôi đột nhiên lăn dài trên má mà chẳng hiểu vì sao.

Tôi giục cô ấy đọc cho tôi nghe. Sau khi đọc được vài trang, có một thứ ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong phòng tựa như tia chớp. Đột nhiên, tôi nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng. Tôi chưa nhìn thấy thứ gì rõ ràng như thế trong suốt bốn, năm năm qua, lúc nào cũng như có sương mù trước mắt. Tuy nhiên, bấy giờ mắt tôi đã sáng và tâm rộng mở. Tôi vui sướng khôn tả.

Kể từ đó, hàng ngày người hàng xóm đều sang đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho tôi nghe và dạy tôi luyện năm bộ công pháp của Đại Pháp. Ngay ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã xảy ra: Tôi không còn bị đau nhức ở chân nữa, các vết bầm tím biến mất, móng tay chân không còn đen đúa nữa, mũi tôi có thể ngửi mùi và lưng cũng hết đau.

Tôi như được tái sinh. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ tôn kính đã ban cho tôi sinh mạng thứ hai. Tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và nước mắt tuông rơi và tự hứa sẽ đi theo Sư phụ và tu tốt bản thân.

Giảng rộng chân tướng Đại Pháp

Để giúp nhiều người được thụ ích từ Đại Pháp như tôi, và không để họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối, tôi và các học viên khác ra ngoài phát các tài liệu như “Cửu Bình”, đĩa DVD chân tướng, tập sách nhỏ, biểu ngữ. Tôi kể với mọi người câu chuyện của bản thân và khuyên mọi người thoái Đảng. Được Sư phụ bảo hộ, chúng tôi luôn an toàn, nguy hiểm nào cũng qua.

Một lần tôi đi ra ngoài cùng một đồng tu 79 tuổi để phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại. Mỗi người chúng tôi đi một chiếc ba gác đến khắp các thôn làng. Sau khi chúng tôi ra khỏi một thôn nọ, một chiếc xe hơi đột ngột dừng ngay phía trước. Hai người đàn ông bước ra và hét lên: “Các vị phát tài liệu Pháp Luân Công phải không? Mau theo chúng tôi đến đồn cảnh sát!” Chúng tôi từ chối và bảo rằng mình không làm điều gì sai, vì chúng tôi đang giúp mọi người. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm.

Họ nhìn vào xe ba bác và thấy các tài liệu chân tướng. Tôi xuất ra một niệm: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tất cả những an bài khác ta đều không thừa nhận.” Có một tài liệu nói về việc làm tam thoái ở trên xe, họ cầm lên xem và tôi tiếp tục phát chính niệm.

Một hồi sau, họ hòa khí nói rằng họ là cán bộ thôn và nguời trong thôn đã báo hai chúng tôi với chính quyền. Họ bảo chúng tôi hãy rời đi và đừng quay lại nữa. Họ trả lại tờ rơi vào trong xe ba gác rồi để chúng tôi đi. Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ đệ tử.

Năm ngoái, khi tôi cùng đồng tu đang treo một tấm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi bị bắt đưa về đồn cảnh sát. Một cảnh sát nói rằng chúng tôi sẽ bị kết án tù. Nhưng tâm tôi không lay động và tiếp tục giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Tôi kể về bệnh tật mà mình đã chịu đựng trước khi tu luyện và bảo: “Nếu tôi không tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã chết lâu rồi và anh cũng không có cơ hội được nghe tôi nói về vẻ đẹp của Đại Pháp.

“Anh có thể đi kiểm chứng. Gia đình tôi vì chữa trị cho tôi mà khánh kiệt. Chúng tôi còn không đủ tiền để mua một cái quạt vào mùa hè và than sưởi ấm trong mùa đông. Tiền bạc tiêu hết cho thuốc men và bác sỹ. Tôi thì chết dần chết mòn, còn bác sỹ thì bó tay. Người làng đều biết câu chuyện của tôi. Sư phụ Lý không lấy của tôi một xu nhưng bệnh tình của tôi đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ tôi khỏe hơn bao giờ hết. Tôi không chỉ cáng đáng phần lớn công việc đồng áng của gia đình mà còn tình nguyện tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm.”

Người học viên kia cũng kể cho cảnh sát về câu chuyện khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối đầy kỳ diệu của mình cách đây 20 năm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi bị giam hai ngày và kiên trì không ngừng giảng chân tướng cho họ, phát chính niệm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Họ đã thả chúng tôi vô điều kiện.

Một buổi tối, tôi cùng một học viên khác ra ngoài để treo băng rôn lên một cột điện. Một xe cảnh sát đột nhiên xuất hiện và chặn đường chúng tôi. Một người hét lớn: “Các vị đang làm gì đấy?” Tôi không trả lời. Viên cảnh sát nhìn lên cột điện nhưng không nhìn thấy gì. Chúng tôi rời đi. Cảm tạ Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ chúng con, giúp chúng con chuyển nguy thành an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173244.html

Đăng ngày 22-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share