Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2018] Kể từ khi cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999, tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước đã vu khống, tấn công và phỉ báng Pháp Luân Công. Để giúp mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, tôi đã tận dụng các cơ hội tại nơi làm việc để nói chuyện với mọi người và vạch trần bản chất của ĐCSTQ. Nhiều người giờ đây đã biết được chân tướng và thoái ĐCSTQ.

Sau khi nghỉ hưu trong ngành y tế 14 năm trước, tôi đến nhà để tiêm cho những ai có nhu cầu.

Cho dù họ sống ở đâu, nếu gọi điện là tôi sẽ đến – tôi chưa bao giờ từ chối ai. Tôi nhận ra rằng đây là an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp dành cho tôi trong tu luyện của mình. Tôi không quan tâm đến tiền bạc, tôi chỉ muốn mọi người biết được chân tướng về Pháp Luân Công để họ có thể được cứu.

Khi tôi tới nhà bệnh nhân, sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi sẽ đề nghị họ thoái ĐCSTQ, và hầu hết mọi người đều thoái. Có một đại gia đình với hơn 20 người đã thoái ĐCSTQ sau khi họ biết được chân tướng.

Một số người yêu cầu tôi mang thuốc cho họ và tôi không bao giờ tính phí. Tôi cũng tính tiền thấp hơn so với các bác sỹ đến tiêm tĩnh mạch tại nhà.

Một lần tôi tới một cửa hàng dược phẩm để mua thuốc cho một bệnh nhân. Trợ lý cửa hàng nói với tôi rằng một trong những bệnh nhân của tôi đã tới đó để hỏi giá chỉ để xem liệu tôi có tính tiền cho họ nhiều hơn không. Người trợ lý đã nói với ông ấy rằng giá mà tôi tính thậm chí còn thấp hơn giá của họ. Tôi nói với người trợ lý rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi không thể lừa gạt mọi người.

Một bệnh nhân bị ngứa da sau ba ngày tiêm tĩnh mạch. Tôi đề nghị ông dừng sử dụng loại thuốc này, nhưng ông lại yêu cầu tôi tiếp tục tiêm tới ngày thứ tư, sau đó ông sẽ dừng. Tôi đã mang toàn bộ số thuốc còn lại đến bệnh viện và trả tiền lại cho ông ấy. Ông ấy khăng khăng đòi đưa tiền cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một người tu luyện và không thể lấy tiền không phải của mình.

Các bệnh nhân của tôi cũng giới thiệu tôi với bạn bè và người thân của họ. Bất cứ là ai đến với tôi, tôi đều bảo họ hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/18/373989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/20/172923.html

Đăng ngày 05-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share