Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 13-11-2018] Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 10 tháng 11 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Riddells Creek thường niên, đây là lần đầu tiên các học viên tham gia lễ hội này. Riddells Creek là một thị trấn nằm bên cạnh dãy núi Macedon xinh đẹp ở trung tâm Victoria. Các học viên đã dựng một quầy thông tin về môn tu luyện tại lối vào lễ hội.

392f120f7f9a2bae7b7e807c7cb7916d.jpg

7d98ea2b71c34d62ffb87458c6bb794d.jpg

Khách tham quan ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Nhiều người đã bị thu hút bởi sự trưng bày tươi sáng và các màn biểu diễn bài công pháp tường hòa. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ, trong khi những người khác dự định mời các học viên đến tổ chức lớp học tại các trung tâm thể dục địa phương. Các học viên đã dạy các em nhỏ cách gấp hoa sen giấy và giải thích cho các em nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Một số em cho biết các em rất thích được ở quầy thông tin Pháp Luân Công.

6e0dee5d30efc1d95193b2189377ecbe.jpg

Một khách tham quan trẻ tuổi đọc một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp

Vào cuối sự kiện, ban tổ chức cảm ơn các học viên vì đã tham gia và cho biết họ muốn mời các học viên trở lại vào năm tới.

fcb6a24c2c5c45caeebe0a83727d5065.jpg

Các học viên chụp ảnh cùng ban tổ chức lễ hội

Cô Teddie Davis, cư dân địa phương, đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công khi cô đến Hồng Kông hai năm trước. Cô nói với các học viên rằng cô đã bị sốc khi biết các học viên bị tra tấn tàn bạo ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ. Kể từ đó, cô đã chú ý đến vấn đề này.

Cô Angela Rogan sống ở vùng ngoại ô Thomastown của Melbourne đã dành cả ngày tại lễ hội. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô cho biết cô thấy cuộc bức hại này thật khủng khiếp và không ai đáng phải trải qua sự tàn bạo đến vậy. Cô nói Pháp Luân Công ôn hòa đến nỗi thật khó mà tin được những điều khủng khiếp đang xảy ra với các học viên ở Trung Quốc.

Cô Rogan cho hay cô luôn tìm kiếm sự bình an, và đang tìm một biện pháp để trấn an con trai cô. Cô dự định sau này sẽ đến điểm luyện công tập thể và thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

abe72815b8ed426da119cb41b403a36b.jpg

Cư dân địa phương Angela Rogan và con trai yêu thích sự tường hòa và vẻ đẹp của Pháp Luân Công

Cô Yolanta Niedzwiecki, người gốc Ba Lan, cũng có một gian hàng tại lễ hội. Cô tập các bài công pháp cùng các học viên và nhận xét rằng cô cảm thấy rất dễ chịu. Cô chia sẻ: “Thật tuyệt, vô cùng hiệu quả. Tôi có thể cảm thấy dòng năng lượng trong cơ thể khi tôi tập các bài công pháp đó.” Cô dự định học các bài công pháp tại một điểm luyện công ở Melbourne.

16f8f18fd0d8d2debf81e652515d02b8.jpg

Cô Yolanta Niedzwiecki, đến từ Ba Lan, cảm thấy rất dễ chịu khi tập các bài công pháp

Anh Pye là một cư dân địa phương làm việc trong ngành Công nghệ Thông tin ở Melbourne. Anh đi cùng hai con gái và kiên nhẫn để hai cháu học cách gấp hoa sen giấy tại quầy thông tin Pháp Luân Công. Anh đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh Pye cho hay anh cảm thấy Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị truyền thống và mọi người phải được tự do tu luyện. Anh nói thêm rằng anh hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt.

2e7b18fa436ccf13c86e5e65f28bee7b.jpg

Anh Pye, cư dân địa phương, hy vọng rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173274.html

Đăng ngày 20-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share