Bài viết của các học viên tại Cyprus

[MINH HUỆ 17-11-2018] Hôm Chủ Nhật, ngày 11 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm lẫn thân, tại một bãi biển ở Larnaca, thành phố lâu đời nhất ở Cyprus.

70faf29a6a030e82ed2d0f6979af7d44.jpg

d42869e2ec3dc21f28ae746b37cbfcc9.jpg

Nhóm học viên trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vốn bắt đầu từ năm 1999 và kéo dài cho đến hiện nay.

Một người đàn ông trung niên quay phim cảnh trình diễn các bài công pháp trong một thời gian dài. Anh rất vui khi được các tình nguyện viên cho biết thêm về Pháp Luân Công. Anh hỏi tại sao họ lại sẵn lòng ở đó khi không được trả tiền. Một tình nguyện viên nói với anh rằng họ đã được học môn tập này miễn phí và đến lượt họ tình nguyện hướng dẫn miễn phí cho mọi người. Theo quy định của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, mọi hoạt động của Pháp Luân Công đều miễn phí.

Người đàn ông nói với các tình nguyện viên: “Xin Chúa ban phước lành và giúp đỡ các bạn.” Anh cũng mời bạn bè của mình tìm hiểu thêm, và cả ba người họ ký tên vào bản thỉnh nguyện.

Một người đàn ông Armenia – Đức dừng lại để tìm hiểu thêm và cho biết ông sẽ báo cho gia đình, bao gồm cả cháu của mình. Ông nói: “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết điều này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/17/173283.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share