Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 13-11-2018] Cuộc diễu hành Ngày Cựu chiến binh hàng năm của New York được tổ chức tại đại lộ Fifth Ave ở Manhattan hôm Chủ Nhật. Chủ đề năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ I. Hơn 25.000 người từ khoảng 300 nhóm tham gia vào cuộc diễu hành kéo dài 4 giờ đồng hồ, với nửa triệu người theo dõi.

Nhóm Pháp Luân Công, đã được mời biểu diễn trong cuộc diễu hành suốt 15 năm qua, là nhóm lớn nhất và là một trong những điểm sáng của sự kiện.

a01235a5df64fe3446e57ae946c1b2a7.jpg

709bcc92f23d7e3be0b9e3c0d3b21196.jpg

Nhóm nhạc biểu diễn và nhóm biểu ngữ của Tian Guo đi qua sân khấu diễu hành

Nhóm Pháp Luân Công gồm có Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, nhóm rước biểu ngữ, thuyền hoa sen, nhóm trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và một đội trống lưng.

d6caa2c67518048e43e08bf254170183.jpg

e1cca76f3d5b9536e8ede4f832e3ff08.jpg

3214279b93db35d8746044e93b781f0d.jpg

627e23dc1cd835e23f6d88bf6804c157.jpg

6676a92e419a241c92ed0b0fb4169f7f.jpg

Dịch Dung, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New York, cho biết Hoa Kỳ là ngọn hải đăng trong thế giới tự do. Các học viên Pháp Luân Công trải qua hai thập kỷ bảo vệ tự do tín ngưỡng, cho nên với cựu chiến binh là có mục tiêu phi thường nhất trí.

Người chỉ huy Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, bà Chu Văn Văn, lấy làm vinh hạnh được tham gia kỷ niệm Ngày Cựu Chiến binh và mang thông điệp “Chân – Thiện – Nhẫn” đến người dân New York.

Bà Chu cho biết: “Bên cạnh những bài hát do các học viên sáng tác, như ca khúc ‘Khải hoàn’, ‘Thần thánh ca’ chúng tôi còn biểu diễn The Stars and Stripes Forever (Mãi là cờ sao và sọc). Chúng tôi muốn tôn vinh các cựu chiến binh đã chiến đấu vì tự do. Chúng tôi cũng mong Hoa Kỳ vẫn hùng mạnh, bình yên”.

c2141b5f3e53a4a417f950feb3e18ae9.jpg
Bà Chu Văn Văn, người chỉ huy Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo

Buổi biểu diễn của các học viên chào đón nồng nhiệt

Khi một học viên tặng hoa sen gấp tay và tờ rơi Pháp Luân Công cho ba cảnh sát đang thi hành công vụ, một người nói rằng anh ta đã xem mọi sự kiện Pháp Luân Công ở Manhattan trong hai năm qua, và anh ấy chờ đón sự kiện tiếp theo.

Anh cho biết: “Tôi biết chính quyền Trung Quốc đang bức hại và giam giữ bạn. Các bạn không cần phải sợ nữa khi ở Mỹ. Chúng tôi đang bảo vệ các bạn đây.”

ebd04adaa7e0bcdc109c487219491688.jpg
Cảnh sát đang thi hành công vụ tại New York: “Chúng tôi đang bảo vệ các bạn”

9a5bba9d032ebaaa58b9e6fb39a840db.jpg
Ông Ron, 69 tuổi, một cựu chiến binh Việt Nam bị thương ba lần. Ông chỉ chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trên tờ rơi Pháp Luân Công và nói: “Điều này rất tốt cho nhân loại”.

d71089574d3be2b592ced2538c6abd54.jpg
Ông Horton ngưỡng mộ âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo cũng như trang phục rực rỡ của họ. “Âm nhạc rất hay và cảm động,” ông nói.

b418758b8f7a7d1a2b8e9e371ec359eb.jpg
Bà Carmen đã xem một đoạn video về các màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Bà muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và học các bài công pháp.

73344fed52fc5c2d03e0f3a44dcc468b.jpg
Hai vị khách Ireland nhận tờ rơi và hoa sen giấy. Họ nói muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

61737e30718fcb7d475d7c25bd9236e1.jpg
Anh Abi từ Singapore đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cho biết anh rất vui khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành. “Tôi ngưỡng mộ tinh thần của họ”, anh nói. “Tôi sẽ tìm hiểu thêm về họ trên mạng.”

dc2ac477e54157e06c2bfd5c39d2c942.jpg
Hai cô Smaranda và Courtney bị cuốn hút trước âm nhạc của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo. Họ ghi lại nhiều video clip và nói sẽ chia sẻ với bạn bè.

b21d1738ba90950ddc10b420c2fa62b0.jpg
Hai anh Danny Molinaro và Danny Petrsoric đánh giá cao Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173258.html

Đăng ngày 18-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share