Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2018] Một cách tự nhiên, ai cũng muốn nghe những điều khiến bản thân thấy dễ chịu, nhưng các học viên thì khác. Các Pháp lý chỉ đạo học viên tu luyện thường trái ngược với quan niệm thường thấy trong xã hội.

Mặc dù nhận thức được điều này, nhưng tôi lại thấy khó chịu khi bị đồng tu khác phê bình.

Vài ngày trước, tôi đến nhà Alice để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Cô ấy vui khi thấy tôi đã hướng nội để tìm thiếu sót trong suy nghĩ và hành xử của bản thân. Cô ấy kể cho tôi nghe một chuyện.

Alice nói rằng Betty đã gặp gỡ một học viên mới tại nhà của một học viên khác hồi năm 2017. Thời điểm đó, người học viên mới này đến để giúp cài đặt chương trình thu sóng từ vệ tinh của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân. Betty kể rằng học viên mới này là người nói nhiều và khoa trương. Betty ngụ ý là cô không thích người học viên này. Betty hỏi xem Alice có biết người học viên mới này là ai không, nhưng Alice đã từ chối bình luận.

Tôi cười sau khi nghe xong câu chuyện, bởi vì tình cờ tôi chính là học viên mới mà Betty nói đến. Tôi đã nhận ra vấn đề của mình là gì.

Vấn đề đáng lo ngại xuất hiện ở bản thân tôi, cũng thường hay gặp ở các học viên khác, đó là: họ biết những chấp trước của mình là gì, nhưng lại không sẵn lòng buông bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi hiểu rằng bản thân chưa đạt được yêu cầu của Sư phụ. Khi tôi cảm thấy không hài lòng với chính mình, tôi thường tỏ ra khó chịu và không để tâm đến việc các học viên khác nhắc nhở rằng những khó khăn xảy đến đều là hảo sự. Làm thế nào để tôi có thể hướng nội vô điều kiện?

Nếu Alice kể cho tôi câu chuyện sớm hơn, thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Sao tôi có thể thấy thoải mái khi một người mà mình không quen biết, lại nói những điều như vậy về mình cơ chứ?

Nhưng nhanh chóng, tôi thấy dễ chịu vô cùng. Tôi phải cảm ơn Betty vì những lời nhận xét thẳng thắn của cô ấy. Tôi cảm giác bản thân được bao bọc trong một luồng ánh sáng chói lọi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/27/376293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/7/173167.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share