Bài viết của một học viên phương Tây

[MINH HUỆ 15-9-2018] Trong một năm rưỡi vừa qua, tôi đã rơi vào trạng thái tu luyện rất tệ – tôi không tận dụng được mọi cơ hội để đề cao tâm tính, và tôi không bận tâm đến việc quy chính những tư tưởng xấu của mình. Điều này ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện tổng thể của tôi.

Tôi cảm thấy như mình đang rời xa Sư phụ và Pháp trong khoảng thời gian đó. Tôi không dám nhìn vào Pháp tượng của Sư Phụ và vô cùng xấu hổ vì những sai lầm trước đây của mình. Tôi bắt đầu chấp nhận thực tế rằng mình không phải là một “đệ tử Đại Pháp tốt.” Tôi có quan niệm rằng là một học viên phương Tây mới nhập môn thì duyên phận giữa tôi và Sư phụ là không lớn.

Tôi biết những suy nghĩ này là sai, nhưng tôi không thể thoát khỏi chúng. Tôi rời công tác truyền thông và chuyển đến một tiểu bang khác nơi tôi làm việc ở nhà. Trong thời gian này, tôi khởi lên được chính niệm học thuộc Chuyển Pháp Luân. Tôi biết việc ghi nhớ Pháp có uy lực lớn cỡ nào. Tôi coi trọng vấn đề này và đặt mục tiêu ghi nhớ toàn bộ cuốn sách cho dù điều đó khó đến mức nào.

Tôi bắt đầu học thuộc một trang mỗi ngày nhưng đôi khi để lỡ một hoặc hai ngày. Tôi giữ tâm thái bình lặng và có thể bắt đầu tiếp thu nội hàm mới từ Pháp khi học thuộc Pháp. Đôi khi tôi có thể có hai hoặc ba thể ngộ mới chỉ từ việc học thuộc một dòng. Hiệu quả thật tuyệt vời. Tôi cũng có thể cảm thấy có thứ gì đó kiên cố đang được xây đắp từ bên trong.

Trong thời gian này, tôi bắt đầu thấy rõ nhiều chấp trước của mình từ hành vi trước đây. Tôi nhận ra rằng mình bị các chấp trước chứng thực bản thân, tranh đấu, tật đố và oán giận tác động.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Qua việc học và ghi nhớ Pháp nhiều hơn, cuối cùng tôi cũng cảm thấy những chấp trước lớn của mình đã được gỡ bỏ.

Trong khoảng thời gian này, trong giấc mơ tôi thấy mình bị bọc trong một tảng đá lớn trôi nổi trong không gian. Sau đó, tảng đá phát nổ thành những mảnh nhỏ. Tôi biết đây chính là những chấp trước của mình đang được gỡ bỏ. Tôi cũng hiểu rằng tôi phải bảo trì tinh tấn để loại bỏ tất cả những mảnh nhỏ còn lại trong trường không gian của mình. Pháp đã giúp tôi thoát khỏi những chấp trước của mình.

Sau trải nghiệm này, tôi lại trở lại làm việc trong hạng mục truyền thông. Tôi có thể cảm nhận từ bi của Sư phụ đã cấp cho tôi một cơ hội khác để làm tốt hơn. Thời gian rất ngắn, và Sư phụ vẫn cấp cơ hội cho chúng ta. Tôi biết mình không thể đi đường vòng trong tu luyện và ôm giữ bất kể chấp trước nào cũng đều là rất nghiêm trọng.

Tôi ngộ được nhiều Pháp lý hơn khi loại bỏ tâm oán hận của mình đối với những người khác.

Gần đây, tôi có một vài đêm khó ngủ và cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã không cầu Sư phụ giúp đỡ và tôi cần bồi đắp thêm tín tâm của mình đối với Sư phụ.

Khi gọi Sư phụ, sâu thẳm trong tâm, tôi được đắm chìm trong Phật quang và Sư phụ ở ngay trước mặt tôi.

Tôi dần ngộ ra rằng miễn là tôi toàn tâm toàn ý đi theo Sư phụ, tôi sẽ ở trong Pháp, tôi sẽ không bị hoang mang hay lo lắng, những chấp trước của tôi sẽ nhẹ đi.

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có bất kỳ điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/18/171946.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share