Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 08-10-2018] Để phản đối việc bắt giữ phi pháp và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình, đôi khi các học viên Pháp Luân Công tuyệt thực sau khi bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình. Nhân viên trại giam nhân cơ hội này dùng biện pháp bức thực để tra tấn học viên.

Dưới đây là những gì đã xảy ra với một học viên ở Thiên Tân.

Bà Cao Diễm Hồng, người khu Vũ Thanh thuộc Thiên Tân, từng mắc đủ loại bệnh tật. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe lẫn tâm tính của bà đều được đề cao. Bà trở nên chu đáo với chồng và hiếu kính bề trên.

Nhưng khi bà trò chuyện với vài người ở trong thôn lân cận về Pháp Luân Công, thì bí thư thôn đã báo bà với cảnh sát. Bà bị bắt ngày 7 tháng 5 năm 2018 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Vũ Thanh 15 ngày.

Bà Cao tuyệt thực trong suốt thời gian bị giam giữ để phản đối bức hại. Lính canh đã đem bột sữa đậu nành tới và yêu cầu các tù nhân trong phòng bức thực bà. Trong hai ngày, bà Cao đã phun ra tất cả thức ăn mà tù nhân cưỡng bức đưa vào.

Mạc Thục Ngọc, một trong những tù nhân, gợi ý một biện pháp để bà không thể phun thức ăn ra được, cô ta nói: “Một người trong chúng ta sẽ bóp mũi bà ấy, rồi đặt vào miệng bà ấy một cái muỗng, những người khác đổ hỗn hợp nước và sữa bột vào cái muỗng. Sau đó, lấy một cái khăn che chặt miệng bà ấy lại.”

Những tù nhân làm theo cách ấy, có lúc họ đè bà Cao xuống sàn, có lúc thì đè trên giường mà bức thực. Trong lúc đó, những tù nhân khác ngồi lên chân bà, số khác thì thì giữ chặt tay để bà không thể cử động.

Hỗn hợp sữa bột kia thỉnh thoảng rất dính, bà Cao không thể nuốt vào hay phun ra. Tù nhân lấy khăn che chặt miệng bà đến khi bà ngừng phản kháng.

Lính canh cũng đưa bà Cao đến bệnh viện hai lần để kiểm tra y tế, họ còng tay, xích chân và nhốt bà vào một chiếc lồng sắt trong khi vận chuyển bà.

Khi quay trở lại trại giam lần đầu, bà Cao hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một lính canh phun nước ớt cay nóng vào mặt bà khiến bà không thể mở mắt. Sau đó, các tù nhân lôi bà quay lại nhà giam.

Lần thứ hai từ bệnh viện về lại nhà giam, bà Cao cũng hô to lên như thế và lính canh lại phun nước ớt vào bà. Trong phòng giam, tù nhân Trần Ngọc Hoa chỉ đạo các tù nhân khác lột trần bà Cao và cưỡng chế bà ngồi trên một ghế đẩu nhỏ và dội nước lạnh lên người bà.

Đến ngày tuyệt thực thứ 12, lính cánh xích tay bà Cao vào một cái ghế và truyền dịch cho bà hơn hai tiếng. Sau đó, bà lại tiếp tục tuyệt thực.

Đến ngày thứ 14, các tù nhân lại dùng cái muỗng lớn hơn để bức thực bà. Họ nhét cái muỗng vào miệng bà và chọc, khoắng một cách thô bạo khiếng miệng bà chảy đầy máu.

Vì suy nhược nghiêm trọng nên trại giam đưa bà Cao đi kiểm tra y tế. Kết quả khám cho thấy bà bị cao huyết áp, bị bầm tím nhiều chỗ ở ngực và có một bướu cổ to bằng quả trứng.

Ngày thứ 15, một nhân viên báo rằng bà bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Để tránh tình huống bà Cao chết trong nhà giam, lãnh đạo trại giam đồng ý thả bả với số tiền bảo lãnh là 10 nghìn tệ.

Gia đình đón bà Cao về nhà và bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng hai tuần, bà đã hoàn toàn phục hồi. Nhân viên trại giam thấy bà khỏe mạnh trở lại liền bắt đầu sách nhiễu bà. Họ gọi bà đến trại giam hai lần trong tháng 7 và tháng 9. Họ cũng đe dọa tống bà vào tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172844.html

Đăng ngày 19-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share