Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-03-2009] Do bị tà ác bức hại cộng với bản thân nhận thức Pháp không đủ, sau một lần lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nhân viên ác ĐCSTQ trong đơn vị tiến hành bức hại kinh tế đối với tôi, hàng tháng chỉ trả chút ít tiền phí sinh hoạt, khiến cuộc sống của tôi lâm vào cảnh khốn khó.

Tận đáy lòng phủ định an bài của cựu thế lực

Mấy năm đầu tôi không có nhận rõ được đây là một loại hình thức bức hại của cựu thế lực, không có cách nào khác đành tiêu cực thừa nhận. Cứ thế đến một lần, lúc khuyên mẹ thoái Đảng bảo bình an, mẹ nhìn tôi với ánh mắt đầy coi thường nói: “Cuộc sống sinh hoạt của bản thân con như vậy, còn nói cái gì bảo bình an chứ? Con nhìn cuộc sống của mẹ xem…”. Trong tâm tôi thất kinh, coi lại trang phục của bản thân đều là đồ mà người khác không thèm, mỗi ngày phải nghĩ ăn gì để tiết kiệm tiền. Do kinh tế khó khăn nên cũng không có đi lại với mọi người, mà còn nhận sự trợ giúp của mẹ già. Mà trước lúc bị bức hại, cuộc sống sinh hoạt của tôi rất ổn định. Hiện tại, loại trạng thái này ảnh hưởng đến nhận thức đối với chân tướng của người nhà, cũng tạo thành can nhiễu đối với tôi.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Tinh tấn yếu chỉ III – Thanh tỉnh).

Đây chẳng phải là tôi đang đi trên con đường an bài của cựu thế lực hay sao? Đây không phải là vấn đề nhỏ. Vì tôi tiêu cực thừa nhận nó, chính là muốn nó, vậy nó liền không ngừng can nhiễu và bức hại. Chúng ta chứng thực Pháp thì các phương diện đều nên cân xứng với mọi người, cuộc sống bình thường ổn định càng có thể bảo đảm công tác làm chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp, cũng có ích giúp người nhà và đồng nghiệp nhận thức chính xác về Đại Pháp.

Sau khi nhận thức được như vậy, tôi tận đáy lòng không ngừng triệt để phủ định an bài của cựu thế lực, chính là đi con đường của Sư phụ an bài, những thứ khác đều không cần. Ở đơn vị và ở nhà tôi đều bảo trì niệm lực rất mạnh trong thời gian dài phát chính niệm đối với tất cả những người ở trong cơ quan, diệt tận hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác ở các không gian khác can nhiễu họ nhận thức chính xác về Đại Pháp.

Chỉnh thể phối hợp giảng chân tướng

“Hễ ở đâu xuất hiện vấn đề, thì ở đó cần giảng thanh chân tướng” (Giảng Pháp tại các nơi III – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]).

Trong hai năm sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, lãnh đạo đơn vị luân phiên tìm tôi nói chuyện khuyên tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp, hoặc doạ nạt, hoặc dùng lợi ích kinh tế dẫn dụ, dùng nhiều phương pháp cả cứng rắn lẫn mềm mỏng tôi đều không động tâm, cũng không để mất thời cơ giảng chân tướng cho họ (nhưng lúc đó không có ngộ được phải phủ định bức hại kinh tế của cựu thế lực), họ đều không nói được gì, có người thì đang suy xét. Về sau tất cả đều không đề cập đến chuyện Đại Pháp với tôi nữa. Hiện tại, đúng là cơ hội cho tôi đi tìm các cấp Bí thư Đảng trong đơn vị yêu cầu khôi phục lại tiền lương cho tôi để giảng chân tướng cho họ.

Lúc mới đầu họ đùn đẩy nhau, đẩy tới đâu tôi liền tìm tới chỗ đó, cũng thừa cơ giảng chân tướng. Cuối cùng, một lần tôi tìm đến bí thư đơn vị, thái độ của ông mười phần ác liệt nói không bỏ tu luyện thì không giải quyết cho, cũng xua đuổi tôi ra ngoài không được tìm ông nữa. Tôi biết tà linh ác Đảng phía sau ông không chịu nổi, sợ tôi đi tìm ông. Bản thân tôi cũng hướng nội tìm, thấy vẫn còn có tâm chấp trước lợi ích, tâm tranh đấu v.v…

Tôi không chấp trước vào kết quả nữa, tiếp tục làm việc tôi nên làm, tận dụng thời gian đi làm và hết giờ làm phát tài liệu chân tướng khu vực quanh chỗ tôi ở, kiên trì sử dụng tiền có in chân tướng, v.v… Được Sư phụ an bài, đồng tu mang máy tính đến cho tôi, thế là tôi bắt đầu dụng tâm biên tập tài liệu chân tướng trong vùng, vạch trần tà ác địa phương. Đoạn thời gian này tôi thường nghĩ, trong đơn vị có rất nhiều người bị chặn thông tin không minh bạch chân tướng, một số lãnh đạo còn phạm tội bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi phải tạo cơ hội cho họ hiểu rõ chân tướng. Vậy nên tôi gửi tài liệu chân tướng tới lãnh đạo các bộ môn trong đơn vị, cũng gửi số điện thoại, số fax của đơn vị cho trang Minghui (tiếng Trung) nhờ đồng tu hải ngoại phối hợp giảng chân tướng. Sau này lần lượt nghe nói lãnh đạo và đồng nghiệp trong đơn vị qua điện thoại, fax tiếp nhận chân tướng, Cửu bình, v.v… có đồng nghiệp còn mấy lần nói với tôi nhận được tài liệu chân tướng, đĩa chân tướng ở đâu, có vị nhận được tiền in chân tướng v.v… Thuận theo tiến trình chính Pháp cùng với việc chỉnh thể đệ tử Đại Pháp trong ngoài nước phối hợp giảng chân tướng, phản bức hại, trong đơn vị rất nhiều người đã chuyển biến thái độ đối với Đại Pháp.

Tôi tiếp tục tìm lãnh đạo bộ môn nói với ông mấy năm nay đơn vị đãi ngộ bất công với tôi vì tôi kiên trì tu Đại Pháp là trái pháp luật, nói về Đại Pháp hồng truyền, chân tướng tự thiêu, v.v… cũng biểu thị tôi sẽ vẫn tiếp tục phản ánh lên trên. Ông yên lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng nói tôi không phải đi tìm nữa, ông chỉ tôi tới chỗ bí thư tổng phản ánh.

Có thể Sư phụ thấy tôi phù hợp với yêu cầu của Pháp ở tầng này, đã an bài cho tôi một cơ hội tốt hơn mà người khác xem ra khó có thể có được, người nhà cũng không tin có thể thành công, thậm chí lo lắng ngay cả chút sinh hoạt phí cũng chẳng có nữa. Tôi nghĩ cần nghe theo Sư phụ, đi con đường Sư phụ an bài. Sau khi lãnh đạo đơn vị họp tìm hiểu, bảo tôi chờ thông tin, xem ra sắp được rồi, nhưng về sau họ làm tới làm lui rất lâu không có kết quả. Tôi lại tìm vài lần, tựa như lại không làm được nữa. Tôi biết cựu thế lực vẫn đang ngăn cản, tôi cũng buông bỏ đi tâm chấp trước vào lợi ích, đều vì mục đích có lợi cho cứu độ chúng sinh, không để lãnh đạo đơn vị phạm tội đối với Đại Pháp. Về sau đồng tu phối hợp phát chính niệm, đơn vị liền xử lý rất nhanh.

Phá trừ bức hại kinh tế, tôi càng có tinh lực và điều kiện làm công tác chứng thực Pháp, cũng giúp cho người nhà, đồng nghiệp chính diện nhận thức về Đại Pháp. Trước đây mẹ tôi tin Thần (cũng đã tam thoái), nhưng vẫn là không ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, hiện tại đã có thể ngăn những người không minh bạch chân tướng mà phỉ báng Đại Pháp. Bà hỏi người đó “Đại Pháp có chỗ nào đắc tội với các vị? Các vị nói như vậy có gì tốt nào? Các vị không tin Thần Phật thì Thần Phật không tồn tại sao, nói như thế có chỗ nào tốt cho các vị đâu”. Tôi vui mừng vì sự thay đổi của mẹ.

Từ tận đáy lòng tôi nhận thức được cần triệt để phủ định bức hại kinh tế của cựu thế lực, cuối cùng ước chừng trong khoảng thời gian hai năm mới thật sự làm được. Trong suốt quá trình Sư phụ đã an bài rất trình tự, trong suốt quá trình mỗi bước đều khiến tôi từ trong đó ngộ Đạo đắc Pháp bỏ đi tâm chấp trước. Chỉ khi chúng ta phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, Sư phụ cái gì cũng có thể làm cho chúng ta. Xét lại con đường mười mấy năm tu luyện, mỗi bước đề cao chẳng phải đều là nhờ Sư phụ dày công che chở cũng như an bài có trình tự mới đạt được sao?

Học Pháp hướng nội tìm, phủ định bức hại

Sau khi điều kiện sinh sống được cải thiện, lại phải trong lợi ích mà bỏ đi tâm chấp trước. Có một đoạn thời gian tôi bị lợi ích vật chất can nhiễu, chấp trước cuộc sống đời thường khởi phát. Tan làm liền nghĩ đi mua sắm, phát chính niệm tâm không tĩnh, trong tâm luôn nghĩ ăn gì, mặc gì, mua thêm vật dụng gì trong nhà, còn có can nhiễu của tình, ba việc cũng lười biếng. Lúc này nghe được thông tin chính quyền muốn bức hại tôi, làm tôi một đoạn thời gian rất lo lắng. Tôi một mặt phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác can nhiễu bức hại ở không gian khác, một mặt hướng nội tìm. Trong tâm tôi từng phát nguyện với Sư phụ phá trừ bức hại kinh tế, trừ phần để duy trì cuộc sống người thường, sẽ dùng tinh lực cùng tiền tài cho việc chứng thực Pháp, hết thảy những gì của tôi vốn đều thuộc về Đại Pháp. Mà hiện tại lại mang chấp trước an nhàn, tâm hiển thị, tâm tật đố, tình trong người thường. Lại hướng nội tìm, còn sợ mất đi sự sinh hoạt thoải mái trước mắt mà ít làm việc chứng thực Pháp. Tâm tư đã rớt tới chỗ người thường, đây chẳng phải lại không đi theo đường Sư phụ an bài sao? Tôi gia cường học Pháp phát chính niệm, bài trừ can nhiễu của các loại tâm người thường, tiếp tục làm tốt công tác chứng thực Pháp, về sau kế hoạch bức hại của chính quyền không thành.

So với đồng tu tinh tấn, tôi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng tôi có một niệm, hết thảy những gì của tôi đều giao cho Đại Pháp, tôi nghe Sư phụ, học Pháp, hướng nội tìm, cùng chỉnh thể đồng tu phối hợp làm tốt những gì bản thân nên làm. Như vậy lại đem đến kết quả bài trừ được bức hại kinh tế.

Hiện tại có rất nhiều đồng tu còn tiêu cực thừa nhận các loại bức hại của cựu thế lực an bài: về kinh tế, trên thân thể hoặc là khối lượng công việc lớn, can nhiễu việc gia đình, đều là bị cựu thế lực dùi vào tâm chấp trước. Có người còn ý thức được, có người ý thức được nhưng không có cách nào bèn tiêu cực thừa nhận, hoặc mang theo tâm người thường muốn dùng phương pháp người thường đi giải quyết cũng giải quyết không được. Vì nó là nhân tố tà ác ở không gian khác nhắm vào tu luyện và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp mà tới. Chúng ta chỉ cần học Pháp nhiều hơn, kiên định chính niệm, phủ định hết thảy hình thức can nhiễu bức hại của cựu thế lực, cũng dùng Pháp bảo hướng nội tìm Sư phụ đã ban cho chúng ta để bỏ đi tâm chấp trước.

Hán Việt:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Hồng Ngâm II – Biệt Ai)

Tạm diễn nghĩa:

“Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại (Hồng Ngâm II – Đừng đau buồn)

Làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu, đi trên con đường Sư phụ an bài, thì có thể giải thể tà ác từ không gian khác, phủ định an bài của cựu thế lực, hết thảy hình thức ở không gian bề mặt sẽ tự nhiên thuận theo đó mà giải thể. Chúng ta khi nhận biết chính xác con đường cần một mực bước đi cho thẳng, không thể vì nhất thời không thấy được hiệu quả liền nản chí, hết thảy hình thức biểu hiện của không gian bề mặt đều là giả tướng, khi gặp khó nạn chúng ta nghe theo an bài của Sư phụ, vô chấp vô cầu làm tốt những gì bản thân nên làm, thường thường sẽ xuất hiện kết quả “Liễu ám hoa minh”. Mà lúc này trong tâm chúng ta là bình tĩnh thản nhiên, vì chúng ta không có chấp trước vào nó.

Chút thể ngộ cá nhân, chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/5/196556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2009/3/20/105748.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share