Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-10-2018] Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ gần đây đã tổ chức một cuộc diễu hành để ủng hộ 315 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cuộc diễu hành, do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2018, và bắt đầu ở Công viên Quảng trường Clarence, trung tâm thành phố Toronto.

25171c96b096c73256d5270774053630.jpg

29c0d29681865a40afa92ef533caa015.jpg

45918b212044006d030057b1203911e0.jpg

965c519e3eb6d6e96b4bd7d6a2d62a9d.jpg

762968c591f9b8fdcb722d7100e03ccd.jpg

d0d222cbead9671c11dbff8618d5427c.jpg

4e731511e4966910d8b395bb16714478.jpg

aedd5031456a2f02de77bbf4445a29e5.jpg

1400de68d6b0aeadabd935d2310ef711.jpg

6bfec43f6290343f890fa102ee0ef9de.jpg

562097130c0d74f6bc3f631082b02494.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto để ủng hộ 315 triệu người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ

“Tôi đã học được những điều tốt đẹp từ cuộc diễu hành này”

Anh Pedro đến từ Bồ Đào Nha đang đi thăm quan Toronto. Sau khi đọc một tờ rơi, anh nói: “Tôi đọc nó và đột nhiên quan tâm đến môn thiền định này. Tôi muốn học nó, vì tôi đang tìm kiếm một phương pháp thiền định. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy rồi.”

Anh nói tiếp: “Tôi thấy một thông điệp từ cuộc diễu hành: môn tu luyện thiền định đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi đã kinh ngạc và không hiểu tại sao một pháp môn tốt như vậy lại bị bức hại.

“Tôi quay lại hỏi người phụ nữ đã đưa tôi tờ rơi giới thiệu. Cô ấy giải thích cho tôi về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao. Tôi sẽ cho nhiều người hơn biết điều này. Tôi hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của các bạn chống lại cuộc bức hại. Tôi cảm ơn cuộc diễu hành, vì tôi đã học được những điều tốt đẹp từ cuộc diễu hành này.”

fbc96fbf26a23827148ad72692176420.jpg

Anh Pedro đến từ Bồ Đào Nha

Người Việt Nam nhập cư: Tôi ủng hộ các bạn!

6e9a0e2e5f31fa67647edf1c151e5399.jpg

Scuong và các bạn đứng trước đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Anh Scuong và các bạn đến từ Việt Nam rất vui khi thấy cuộc diễu hành. Anh nói: “Đất nước tôi cũng bị kiểm soát bởi đảng cộng sản. Tôi ghét điều đó. Vì vậy mà tôi di cư sang Canada. Không có tự do và nhân quyền dưới sự kiểm soát của cộng sản.”

Sau khi biết rằng ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc vì lợi nhuận, anh nói: “Tôi biết ĐCSTQ là xấu xa. Hãy phản đối cuộc bức hại và kêu gọi nhân quyền. Tôi rất vui khi thấy các bạn truyền thông điệp theo cách này. Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công!”

Nhà môi giới bất động sản Mỹ: Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp ngập tràn những thông điệp tích cực

60c44239787b5018f3b930679b58788d.jpg

Ông Steve Handler

Ông Steve Handler đến từ Boston là nhà môi giới bất động sản. Ông đi ngang qua cuộc diễu hành và trò chuyện video với con gái mình, cô Kayla, đang theo học tại Đại học Maryland.

Ông Steve nói: “Cuộc diễu hành rất đẹp và ngập tràn những thông điệp tích cực.” Cô Kayla nói trong cuộc trò chuyện video: “Tôi rất thích cuộc diễu hành này!”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375200.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/1/375201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/4/172709.html

Đăng ngày 07-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share