Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Bà Lưu Thăng Bình, một học viên Pháp Luân Công 70 tuổi ở Bắc Kinh đã bị cảnh sát ở quận Đông Thành bắt giữ. Mặc dù bà có dấu hiệu mắc các vấn đề về tim nhưng họ vẫn ngược đãi bà. Bà đã được thả sau bốn ngày.

Thông tin gần đây

Bà Lưu Thăng Bình đến thăm một người bạn vào trưa ngày 6 tháng 9. Sau khi ở lại đây một lát, bà rời đi và đã bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát Đông Hoa Thị Đại Nhai bắt giữ cùng với bạn của mình.

Bà Lưu bắt đầu bị co giật vào khoảng bốn giờ chiều. Bà cảm thấy căng thẳng trong lồng ngực và cảnh sát đã gọi một bác sĩ. Họ nói huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm. Cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện.

Bà cảm thấy khỏe hơn sau khi thở bình oxy, vì thế cảnh sát đã đưa bà trở lại đồn cảnh sát Đông Hoa Thị Đại Nhai, sau đó chuyển bà đến đồn cảnh sát Thể Dục Quán. Khi bà xuất hiện một vài cơn co giật, cảnh sát nói bà đang giả vờ. Vì bà không thể đi được, cảnh sát đã kéo bà từ mặt đất lên xe cảnh sát và chuyển bà đến Trung tâm phá án Đông Thành.

Ở đây bà lại bị co giật và huyết áp tăng cao đến mức nguy hiểm. Cảnh sát đưa bà đến bệnh viện Tích Thủy Đàm và sau đó là trại tạm giam Đông Thành.

Lúc 5 giờ sáng ngày 9 tháng 9, bà lại bị co giật. Họ đưa bà trở lại bệnh viện và thở bình oxy. Bà được thả vào trưa ngày 10 tháng 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/19/171962.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share