Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 20-9-2018] Vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, ông Trương Thanh Sơn ra ngoài đi dạo từ sáng sớm. Bốn tiếng đồng hồ sau đó, khi vẫn chưa thấy ông về nhà, vợ ông bắt đầu lo lắng và đã ra ngoài tìm ông.

Khi tay không trở về, bà choáng váng khi thấy cảnh sát vừa lục soát nhà mình. Sau khi bà phát hiện ra cuốn lịch Pháp Luân Công và đồ trang trí ở cửa sổ của mình bị mất, bà mới chắc chắn rằng chồng mình đã bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

15 ngày sau, một cảnh sát xuất hiện và nói với bà rằng ông Trương đang bị giam giữ hành chính tại Trại tạm giam Lưu Thôn.

Viên cảnh sát này đã yêu cầu bà Dương Tú Vinh ký vào giấy thông báo tạm giam. Bà đã từ chối, nói rằng chồng bà là người tốt và không làm điều gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát này rời đi mà không cố ép bà ký vào văn bản.

Sau khi tìm ra người chịu trách nhiệm đối với việc bắt giữ chồng mình, bà Dương đã tới đồn cảnh sát vài lần để yêu cầu thả chồng. Nhưng rồi chính bà lại trở thành mục tiêu sách nhiễu của cảnh sát.

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, bà Dương cùng luật sư bà thuê để đại diện cho ông Trương đã tới gặp ông ở trại tạm giam. Họ rất ngạc nhiên khi ông Trương nói rằng ông đã bị xét xử tại Tòa án Quận Xương Bình từ đầu tháng nhưng thẩm phán không công bố bản án.

Hiện bà Dương đang tìm kiếm các phương thức hợp pháp để giải cứu chồng mình.

Trước lần bắt giữ mới đây nhất, ông Trương, 64 tuổi, đã một lần bị kết án tù và ba lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong tổng thời gian 10 năm vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vợ ông Trương, bà Dương Tú Vinh, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bà đã từng bị đưa đến các trung tâm tẩy não, bị quản thúc tại nhà và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/374078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172610.html

Đăng ngày 29-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share