[Minh Huệ] Vì tà ác vẫn tồn tại trên thế gian này, còn có rất nhiều can nhiễu và bắt bớ xảy ra trong các điạ phương. Một số đệ tử cũng trở nên có bệnh nặng tại nhà. Một số đệ tử bị nghiệp bệnh mà mất. Khi những tin tức như vậy đến tai các đệ tử khác, họ đều nói rằng các đệ tử đó không tu luyện tốt, hay không làm đúng theo lời dạy của Sư phụ, và nhiều lý do khác. Tôi cũng nói về chuyện này nhiều lần, dường như chúng ta giúp những người đang bị khổ nạn tìm ra những thiếu sót của họ. Tuy nhiên, tôi biết rằng đây là một tình trạng có ảnh hưởng chung với tất cả chúng ta, vì chúng ta là một chỉnh thể. Chúng ta không tự nhìn vào trong để tự tìm lỗi chính mình, nhưng ngược lại, lại nói đến lỗi của người khác. Tôi biết rắng sau khi tôi đọc bài viết của một đệ tử về “Tự tìm lấy lỗi của bạn”

Sư phụ dạy chúng ta tự nhìn vào trong để tìm lỗi chính mình mổi khi chúng ta gặp khó khăn. Sư phụ dạy:

Người tài xế rất nóng giận sau khi nhảy xuống xe “Hay chưa, tại sao không xem trước xem sau rồi mới băng qua”. Ngày nay, người ta đối xử như thế này và trước hết họ đổ lỗi, trách nhiệm cho người khác khi họ gặp vấn đế, không cần biết là họ đang có lỗi” (Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng ta nghĩ rằng người nào đó có lỗi khi chúng ta có khó khăn, hay luôn luôn trách cứ người khác thay vì tự mình tìm lỗi mình, thì có phải là mình đang đưa chấp trước mình ra không?

Vì chúng ta không tự nhìn vào trong, chúng ta thường có tính là cố gắng tìm lỗi nơi người khác, đệ tử khác đang gặp khổ nạn vì những chấp trước của họ, thậm chí khi chúng ta phát Chính niệm để giúp họ. Đám hắc thủ và bọn lạn quỷ có thể thấy điều này và chúng sẽ lợi dụng chổ sơ hở của ta. Chính vì thế, chúng ta không thể tập trung khi chúng ta phát Chính niệm và công năng của chúng ta cũng không đủ mạnh để tiêu diệt chúng. Mặc dầu các đệ tử bị khổ nạn đang cố gắng phát Chính niệm để trừ diệt tà ác, họ cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tuy nhiên, vì chấp trước của một số đệ tử, những đệ tử đang bị khổ nạn không thể được giúp như họ mong muốn. Kết quả là, một số họ bị mất mạng vì nghiệp bệnh hay những khổ nạn khác. Có phải chúng ta cũng có trách nhiệm không?

Trong quá trình tu luyện, chúng ta sẽ dần dần dứt bỏ chấp trước của mình. Nhưng chúng ta chỉ nói đến chấp trước của các đệ tử khác sau lưng họ, nói lý do tại sao họ lại bị khổ nạn vì họ không tu luyện tinh tấn, có phải là chúng ta đang quấy nhiễu sự sợ hãi các đệ tử khác không? Họ sẽ sợ không dám bước ra đi giảng rõ sự thật vì nếu họ bị khổ nạn, can nhiễu, thì các đệ tử khác cũng sẽ không giúp mà còn chỉ trích nữa. Dĩ nhiên, điều này không bao gồm những giúp đỡ, chỉ rõ những chấp trước trong khi chia sẻ kinh nghiệm. Nếu chúng ta đối xử đúng với các đệ tử còn chậm yếu, và đang bị khổ nạn với lòng từ bi, thì chúng ta sẽ giúp được họ bước ra khỏi đó, và tu luyện dần dần những chấp trước, tạp niệm của họ.

Khi tôi còn nhỏ, tôi bị nhiều rắc rối. Tôi gây ra nhiều tai nạn cho gia đình tôi. Có lần tôi đốt cháy hai phòng trong nhà tôi, nhưng gia đình tôi không than phiền về tôi. Họ nói rằng tôi không cố ý làm như thế. Thậm chí khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại, gia đình tôi cô hết sức để giúp tôi. Nếu một gia đình người thường có thể làm được như vậy, tại sao các đệ tử chúng ta không làm được. Chúng ta là một chỉnh thể, và lòng từ bi của chúng ta phải cao hơn một gia đình bình thường phải không?

Khi chân một người nào đó bị tổn thương, tay của họ sẽ giúp thoa dịu cho cái chân ngay lập tức, vì nó là một phần của thân thể. Khi chúng ta nghe được các đệ tử khác bị khổ nạn, nó cũng giống như chính mình bị khổ nạn, chúng ta nên giúp không chần chờ bằng mọi cách. Một chỉnh thể của các đệ tử sẽ cứng chắc và sẽ làm bọn tà ác hoảng sợ đó là những gì chúng ta cần làm.

Tôi viết bài này để chia sẻ. Vì tầng cấp còn thấp kém, làm ơn chỉ cho những chổ không thích hợp. Xin dẫn bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí:

Thần chân chính

Niệm chân chính hành vi chân chính
Tinh tấn không dừng lại
Tiêu trừ quỷ đang làm loạn Pháp
Lấy Thiện đối đãi với chúng sinh

1-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/1/88113.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/19/54695.html.

Dịch ngày 20-11-2004, đăng ngày 21-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share