Bài viết của Kim Qua

[MINH HUỆ 23-8-2018] Gần đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một câu chuyện đau lòng thu hút sự chú ý của cả nước. Một cụ bà 85 tuổi đã đến Bắc Kinh 15 lần để cố gắng giải quyết một tranh chấp dân sự. Thay vì nhận được sự giúp đỡ, bà đã bị kết án hai năm rưỡi tù vì “cãi cọ và gây rắc rối”. Tệ hơn là ngay cả khi bà bị gãy hai xương và không thể tự chăm sóc bản thân, bà vẫn không được thả trước thời hạn vì lý do y tế. Câu chuyện đã dẫn đến sự phẫn nộ của công chúng đối với hệ thống luật pháp và thực thi luật pháp của Trung Quốc.

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc chưa từng đăng tải số học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị những cơ quan thực thi luật pháp bắt giam.

Ông Trịnh Đức Tài, 80 tuổi, ở thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án một năm rưỡi tù hồi năm ngoái, và bị giam ở Nhà tù Nam Quan Lĩnh. Sau nhiều lần yêu cầu, gia đình ông mới được phép vào thăm ông vào tháng 6 năm 2018. Ông phải ngồi xe lăn và mới phát sinh bệnh cao huyết áp và tim đập nhanh.

Ông Lý Hi Hổ, 80 tuổi, ở tỉnh Sơn Tây, đã bị giam trong tù và cảnh sát nhà tù là Dương Xuân Sinh đã ra lệnh cho những tù nhân khác đánh đập ông Lý.

Bà Lưu Mỹ Trân, 80 tuổi, ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt tại nhà vào tháng 10 năm 2016. Trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà vì bà bị cao huyết áp, nhưng cảnh sát đã không thả bà ra. Vì trại tạm giam không nhận bà, bà đã bị kết án bốn năm tù. Ở trong tù, huyết áp của bà đã lên trên 200 mmHg, nhưng gia đình bà vẫn không được phép vào thăm bà.

Bà Tùng Phúc Lan, 83 tuổi, và Bà Triệu Quế Vinh, 76 tuổi, ở thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào tháng 6 năm 2018. Trưởng Đồn Cảnh sát Thái Đồn tên là Triệu Ninh, và những cảnh sát khác đã lục soát nhà của họ. Trại tạm giam địa phương cũng từ chối nhận họ bởi vì tuổi họ đã cao.

Khi ông Vương Học Bân, 81 tuổi, ở Bá Dương, tỉnh An Huy, bị bắt vào tháng 7 năm 2017, ông đã bị ốm liệt giường được một tháng. Giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố là Trương Gia Trung vẫn ra lệnh bắt ông.

Bà Trương Đông Hoa ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã nộp đơn kiện vào tháng 5 năm 2015 đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã tự ý phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vào tháng 7 năm 2015, cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà bà, lục soát và bắt bà Trương cùng thân mẫu 80 tuổi của bà cũng là người tập Pháp Luân Công.

Mẹ bà Trương đã bị ngã trong khi khám sức khỏe tại bệnh viện và bị thương ở hai chân. Khi trại tạm giam địa phương từ chối nhận mẹ của bà Trương vì tuổi cao, cảnh sát đã bảo trại giam là bà mới chỉ 65 tuổi.

Ông Chu Nghị, 80 tuổi, cũng bị bức hại vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Ông Chu là một giáo sư đã về hưu ở một trường quân đội ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ông mang hàm đại tá. Sau khi đơn kiện của ông được đăng trên trang web Minh Huệ vào tháng 6 năm 2015, ông đã bị cảnh sát địa phương theo dõi. Vào tháng 8 năm 2016, ông Chu bị bắt tại căn hộ của một học viên Pháp Luân Công khác. Khoảng 20 cảnh sát địa phương đã đột nhập vào nhà của học viên đó. Vào tháng 3 năm 2017, ông Chu đã bị đưa ra xét xử.

Nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi, bị kết án từ khi bắt đầu cuộc bức hại, hiện đã hơn 80 tuổi.

Ông Ô Trường Tín, một trong những phi công quân sự thế hệ đầu tiên ở nước Trung Quốc Cộng sản, đã bị kết án 17 năm tù vào năm 2000 vì đức tin vào Pháp Luân Công, khi ông ngoài 70 tuổi. Ông từng là một giáo sư ở một học viện không quân và mang hàm phó tư lệnh quân đoàn. Ông đã bị xét xử tại một tòa án quân sự ở Bắc Kinh vào năm 1999.

Vợ của ông Ô Trường Tín là bà Giang Trường Phong, bị kết án 10 năm tù vào năm 2001. Bà đã bị tra tấn ở trong tù, và vì thế dẫn đến rất nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả bị chấn thương cột sống. Sau khi hết hạn tù, bà bị đưa vào một trại lao động. Bà bị biệt giam trong một xà-lim của trại vào tháng 11 năm 2011, khi bà đã ngoài 80 tuổi.

Ông Hùng Huệ Phong là giám đốc và nhà khoa học ở một viện nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Hàng không Vũ trụ. Vào tháng 8 năm 2014, ông Hùng, khi đó đã 76 tuổi, bị bắt vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án bảy năm rưỡi tù.

Vợ ông, bà Lưu Viên Kiệt, là một kỹ sư cao cấp ở cùng viện. Bà đã được bộ công nhận nhiều lần vì những đóng góp của bà cho việc nghiên cứu tên lửa. Trong cuộc bức hại này, bà thường bị cảnh sát địa phương sách nhiễu. Việc chồng bà bị bắt đã khiến bà suy sụp, và sức khỏe của bà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà đã qua đời vào tháng 3 năm 2015.

Do việc kiểm duyệt các phương tiện truyền thông, rất ít người biết đến những điều kinh khủng mà những học viên cao tuổi bị bức hại này đã phải trải qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/23/372833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/24/171632.html

Đăng ngày 27-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share