[MINH HUỆ 12-6-2018] Đường Vũ Tông Lý Viêm (814-846), đăng cơ Hoàng đế của vương triều Đại Đường vào năm 840, là một trong những hoàng đế đã bức hại Phật giáo trong lịch sử. Sau khi lên ngôi, ông không có thái độ tốt với Phật giáo, bắt đầu khống chế đàn áp, đưa ra một loạt các chỉ lệnh vô lý như cấm cúng dường xá lợi Phật, sau đó tới năm 845 (Năm Hội Xương thứ 5) hạ lệnh phá hủy các chùa chiền miếu tự, từ hạn chế đàn áp phát triển tới bức hại với quy mô lớn, chỉ sau vài tháng trên toàn quốc đã phá hủy hơn 40.000 ngôi chùa và đền thờ Phật giáo, hơn 260.000 tăng ni bị cưỡng ép hoàn tục, bị tước đoạt môi trường tu luyện xuất gia, phần lớn đất đai, kiến trúc, tài vật của các chùa bị cướp phá.

Nhưng có rất nhiều người vẫn không biết: Đường Vũ Tông Lý Viêm tuy thù địch với Phật giáo nhưng lại vô cùng kính ngưỡng Đạo giáo. Khi Đường Vũ Tông chưa đăng cơ, rất thích Đạo giáo, sau này khi lên ngôi lại càng như vậy, ông lấy ngày sinh của Lão Tử, sư tôn của Đạo giáo (ngày 25 tháng 2 lịch âm) định làm ngày lễ Giáng sinh, toàn quốc nghỉ lễ một ngày; còn lập một đạo tràng ở trong cung.

Theo cổ thư “Đỗ Dương Tạp Biên” ghi chép lại, Đường Vũ Tông vì kính đạo, đã hạ lệnh xây tạo Vọng Tiên Đài ở cung Đại Minh, tại Vọng Tiên Đài cho xây căn phòng gọi là Long Chân thất, sử dụng trăm tấn (có thể là các loại đá quý) mài nhỏ để lát mặt sàn, dùng ngọc quý làm cột, vàng để làm cửa chính, bạc để làm bậc thềm, ngọc bích để xây tường làm ánh quang lấp lánh, nhìn mãi không chán. Trong Long Chân thất dùng đồi mồi để làm màn trướng, dùng “Hỏa Tề” làm giường, đốt “hương Long Quang”, dùng “rượu Vô ưu” để uống. Những thứ này đều được cống nạp từ nước ngoài (cụ thể là những tài vật gì, ngày nay rất khó biết rõ, nhưng khẳng định chúng rất quý). Đường Vũ Tông thường sau khi trai giới, tắm sạch sẽ lên Vọng Tiên Đài ở Long Chân thất để học đạo. Nước Bột Hải cống tặng một cái tủ bằng mã não ba thước vuông, màu sắc như ruby hồng, được làm thủ công tinh xảo không gì sánh được. Đường Vũ Tông dùng cái tủ đó để kinh thư đạo giáo, biểu thị sự tôn kính Đạo gia.

Vậy sao Đường Vũ Tông lại có kết cục thế này? Cho dù ông có kính bái Thần linh Đạo gia thế nào đều không linh nghiệm, bản thân ông đã hạ lệnh phá dỡ Phật tự, bức hại Phật giáo trên phạm vi lớn đến năm thứ 2, thì ông mắc trọng bệnh, rồi chết trong thống khổ tột cùng. Vì sao như thế? Chính bởi vì sau khi đăng cơ, đã chống lại ý trời đàn áp và cuối cùng bức hại Phật giáo. Phật, Đạo hai giáo đều là chính tín, chính giáo, Phật và Đạo trên trời đều có sự tôn kính với nhau. Phật, Đạo, Thần tuyệt đối không bảo hộ những kẻ bức hại chính tín. Vì thế Đường Vũ Tông do áp chế Phật giáo, liên tục bức hại, vô luận ông kính ngưỡng Đạo thế nào đều không có tác dụng.

Ngày nay Trung Quốc nằm dưới thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mặc dù cổ súy vô Thần luận, thế nhưng vô cùng nhiều các quan chức cao cấp và đảng viên nói chung lại âm thầm lui tới các miếu đền, đạo quán, giáo đường kính bái Phật, Đạo, Thần, cả tới xem phong thủy, toán mệnh, các loại đuổi tà, cầu phúc lành lại càng nhiều vô cùng. Nhưng ở đây tôi muốn nói với những người này: những việc các bạn làm rất có thể giống với Đường Vũ Tông, đều vô ích. Vì sao vậy? Bởi ĐCSTQ đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công. Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù biểu hiện là lấy hình thức khí công để truyền ra, không có hình thức tôn giáo, nhưng trên thực chất là tu luyện Phật Pháp chân chính, là Đại Pháp Phật gia chân chính, là Phật Pháp vĩ đại, là chính tín tuyệt vời. Trong quá trình ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, thủ đoạn tàn độc, không chỉ biên tạo những lời dối trá mê hoặc quần chúng, một mặt bí mật dùng phương thức mổ cướp nội tạng rất nhiều các học viên Pháp Luân Công hại chết họ, sau đó đốt để hủy tung tích. ĐCSTQ gây ra tội tày trời, tội ác của chúng khiến tất cả Phật, Đạo, Thần đều vô cùng giận dữ, đã bị trên trời kết án tử hình, Trời diệt Trung Cộng là kết quả lịch sử định sẵn. Bất kể Phật, Đạo, Thần nào đều tuyệt đối không bảo hộ những kẻ tham gia bức hại Pháp Luân Công, cũng tuyệt không bảo hộ chế độ Trung Cộng ác đảng.

ĐCSTQ chính là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ cần là một thành viên của tổ chức đảng, đoàn, đội, bạn chính là một lạp tử của ĐCSTQ, một tế bào của nó. Ác linh ma quỷ thao khống ĐCSTQ cũng biết điểm này, vì thế bạn xem khi đảng viên mới gia nhập đảng, luôn bị ví như dòng máu tươi mới của tổ chức đảng. Một người lúc tuyên thệ trở thành một thành viên của tổ chức ĐCSTQ, chính là đã bị ĐCSTQ hấp thụ thành một bộ phận của cơ thể nó. Thế là người này cũng chính là tham gia vào tội ác với ĐCSTQ, chính là như kẻ sát nhân phạm tội giết người. Thẩm phán không phân biệt tay trái hay tay phải giết người, chỉ miễn là giết người thì phải đền mạng, không phân biệt tay trái hay phải. Chỉ có những người thanh minh hiểu rõ (dùng hóa danh cũng có hiệu quả như thế), thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mới có được tương lai, mới có thể được Thần Phật ban phúc lành. Đối với tất cả những người đã gia nhập đảng, đoàn, đội, duy chỉ có tuyên bố thoái xuất, đó mới là con đường thoát duy nhất.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/6/12/368651.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share