Bài viết của một học viên mới ở Đại Lục

[MINH HUỆ 3-7-2018] Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới vừa tốt nghiệp đại học. Tôi không lý giải nổi tại sao ĐCSTQ lại vu khống Pháp Luân Đại Pháp và bức hại gần 100 triệu người tu luyện Đại Pháp như vậy.

Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, song tôi cảm thấy cảm thông với các học viên Đại Pháp. Chị gái tôi là một đệ tử Đại Pháp kiên định, qua chị ấy, tôi có thể thấy được phẩm chất tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp khác hẳn so với người thường, họ không vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu như người thường, vô tư giúp đỡ người khác. Chị tôi chăm sóc người mẹ đau ốm của chúng tôi mà không hề có một lời nào oán thán, và tôi đã chứng kiến vô số việc tốt đẹp mà chị đã làm. Do đó, tôi rất khâm phục chị ấy.

Sau khi bắt đầu đi làm, tôi cũng ngẫu nhiên tiếp xúc với các đệ tử Đại Pháp, đối với họ, tôi cũng lễ phép đối đãi, thỉnh thoảng họ đưa tặng tôi tài liệu chân tướng, tôi cũng đều xem một chút. Chị gái cũng khuyên tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi có một kỳ kiểm tra sức khỏe vào tháng 8 năm 2017 và tôi bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi tuyệt vọng và lo lắng rằng liệu ai sẽ chăm sóc người vợ ốm yếu và các con nhỏ của tôi, tôi khóc lóc nỉ non trong mưa,…

Bác sỹ ở các bệnh viện uy tín cấp thị và cấp tỉnh đều nói rằng họ không thể giúp gì cho tôi. Tôi biết một bác sỹ ở Nội Mông Cổ được mệnh danh là “thần y” đã chữa khỏi không ít bệnh nan y, nhưng thời điểm đó ông ấy không nhận thêm bệnh nhân mới.

Tôi ở chỗ chị gái vài ngày. Thật không thể ngờ rằng tôi có thể ngủ thiếp đi trong đêm đầu tiên ở nhà chị và không cảm thấy cơn đau gan dữ dội nữa.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến gặp tôi và nói: “Nếu anh chân tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể cho anh, bệnh của anh sẽ khỏi.” Chị tôi cũng khuyên tôi như vậy. Cuối cùng tôi hạ quyết tâm trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Mặc dù cảm thấy đau, nhưng tôi quyết định học Pháp. Chị gái nói với tôi rằng Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp. Nhờ học Pháp, tôi biết được căn nguyên bệnh tật của con người.

Khi luyện công, hai chân của tôi đau tới mức toàn thân run lên bần bật và tôi không thể đứng yên. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì hoàn thành toàn bộ các bài công pháp. Bất kể khó khăn ra sao, tôi vẫn quyết tâm tinh tấn thực tu.

Thân thể tôi đã tốt hơn rất nhiều, cơn đau giảm đi, và tôi có thể ăn uống trở lại. Chị gái và các học viên khác đã giúp đỡ, khích lệ, và chia sẻ tâm đắc tu luyện với tôi. Tôi cảm thấy mình đề cao lên từng ngày, và một tháng sau, tôi hoàn toàn khỏi căn bệnh đang dọa lấy mạng mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/7/171426.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share