Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 8-8-2018] Ngày 5 tháng 8 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại Queensland đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thường niên tại thính phòng cộng đồng của một tòa thị chính phía Nam Brisbane. 12 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm giảng thanh chân tướng và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cho rằng, thường xuyên học các bài giảng và hướng nội để thanh trừ các chấp trước là những việc quan trọng nhất giúp họ đề cao.

2018-8-7-queensland-fahui_01--ss.jpg

Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Queensland 2018.

4d5084ffc98669b2c80d82dc9509c5ab.jpg

fa2409d5a46a5882669590c0bb068196.jpg

d2b6d9ceee7fef5d959d71b5b5e99b63.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo thường niên năm 2018.

Cô Nina, đến từ Golden Coast, chia sẻ những gì mà cô học được khi quảng bá bộ phim “Mượn danh Khổng Tử”, một bộ phim tài liệu về chương trình nhiều tỷ đô của chính phủ Trung Quốc mang tên Học viện Khổng Tử và những tranh luận mang tính toàn cầu tại các tổ chức học thuật trên khắp thế giới, khi các học giả, các bậc phụ huynh và những người khác nghi ngờ về ảnh hưởng và mục đích chính trị của chương trình này. Nina kể cô đã cố gắng ra sao để trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn khi gặp khó khăn, hay khi nản chí. “Khi tôi thấy công việc mình dốc sức làm không có kết quả, tôi trở nên chán nản và nghi ngờ bản thân mình. Qua việc học Pháp và hướng nội, tôi đã hiểu rõ cần phải tu luyện như thế nào trong khi thực hiện các công việc Đại Pháp. Tôi đã có thể tận tâm làm mọi việc mà không e ngại. Tôi có thể đặt tầm quan trọng của việc cứu người lên hàng đầu thay vì chỉ nhìn vào kết quả như một người thường.”

Anh Hank chia sẻ quá trình anh phát hiện và loại bỏ chấp trước sắc dục và tật đố. Anh đã không hề coi những chấp trước này là nghiêm trọng cho tới khi có chuyện xảy ra trong công việc khiến anh tỉnh ngộ. Anh gây ấn tượng tốt với một trợ lý mới và giúp cô rất nhiều trong công việc. Hai người càng ngày càng thích nói chuyện với nhau, người trợ lý tâm sự và chia sẻ cuộc sống riêng tư của cô ấy với anh, kể cả những gì xảy ra giữa cô và bạn trai. Anh Hank lắng nghe và chia sẻ ý kiến của mình. Một ngày nọ, anh chợt nhận ra rằng tất cả những điều này xuất phát từ sự bất thuần trong trường không gian của mình, và anh nhận ra chấp trước vào sắc dục, hiển thị, và hoan hỷ. Anh cũng nhận ra rằng anh đã không chú ý đến những điều mà một học viên nên nói. Sau khi chính lại suy nghĩ của mình, anh vẫn có thể quan tâm giúp đỡ cô gái trong công việc. Tuy nhiên, những hành động của anh xuất phát từ lòng tốt và thiện lương của một học viên chứ không phải từ cảm xúc của người thường. Khi cô gái mời anh ăn tối vào dịp sinh nhật của cô, anh vui vẻ nhận lời và tận dụng cơ hội đó chia sẻ những suy nghĩ của anh về việc tu luyện Pháp Luân Công. Cô gái vô cùng cảm động và nói “Pháp Luân Công thật sự dạy mọi người làm người tốt.”

Cô Louise chia sẻ với các học viên quá trình loại bỏ sự thôi thúc khiến cô đọc các bài đăng trên Facebook và xem phim trực tuyến. Cô từng vào Facebook cả ngày và cho rằng đó là một diễn đàn để cô giảng chân tướng về cuộc bức hại, nhưng rồi cô nhận ra rằng Facebook thực ra chỉ đang lãng phí thời gian quý giá của cô, và đã rót vào đầu cô rất nhiều văn hóa của người thường. Tháng 12 năm ngoái, cô quyết định từ bỏ Facebook. Tuy nhiên, cô vẫn thích xem phim trực tuyến vào cuối tuần, bởi cô tin rằng, sau một tuần làm việc chăm chỉ thì thư giãn một chút cũng không sao cả. Thi thoảng cô còn muốn đọc tin tức vài phút, nhưng rồi lại mất đến nửa giờ bởi vì cô không thể cưỡng lại việc nhấp chuột vào những đường link thú vị. Cô chia sẻ rằng sau nhiều cố gắng, và bằng cách tu luyện và đề cao dựa trên Pháp, cô đã không còn truy cập vào internet trên tàu trên đường đi làm nữa. Thay vào đó, cô sử dụng thời gian ấy để học thuộc Pháp. Giờ cô có thể xác định được những gì cần đọc và những gì không cần, kết quả là cô đã làm việc hiệu quả hơn và sáng tạo hơn.

Một học viên khác đến từ Gold Coast kể câu chuyện về cách bà đã giúp quảng bá Shen Yun, và trải nghiệm đó đã giúp bà đề cao tâm tính ra sao. Bà Louise phụ trách bán vé và phát tặng cuốn giới thiệu Shen Yun. Mới đầu, bà có chút tâm lo sợ, sau đó bà có thể cân bằng việc Đại Pháp và công việc đời thường của mình. Bà giúp các học viên khác chủ động hơn khi quảng bá Shen Yun và làm thế nào cho hiệu quả. Bà nói: “Tôi sẽ tiếp tục hướng nội hàng ngày để đề cao tâm tính của mình, để đạt được những gì Sư phụ yêu cầu. Tôi rất tự hào là đã có thể điều phối hạng mục quảng bá Shen Yun.”

Bà Triệu rất chú trọng đến việc trò chuyện với những người đang sống tại Trung Quốc về cuộc bức hại, tại sao họ cần thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn. Sau khi đến Úc, hàng ngày, bà đi tới Khu phố Tàu và các điểm du lịch khác để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào buổi tối, bà gọi điện cho người ở Trung Quốc để giảng thanh chân tướng. Bà thường giúp những người tưởng chừng không thể thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công. “Chúng ta phải từ bi và lý trí khi giảng thanh chân tướng. Mỗi người cần nói mỗi khác, tùy theo quan điểm của họ. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải dũng cảm và kiên trì nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/8/372180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/9/171454.html

Đăng ngày 14-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share