Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ ở Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 24-7-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển đã tụ hội ở Stockholm vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 vừa qua để tham dự Pháp hội Chia sẻ kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hàng năm. Mười ba học viên đã đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội về hành trình tu luyện của họ, và chia sẻ phương pháp loại bỏ các quan niệm của người thường, hướng nội và chứng thực Đại Pháp.

5c391015a10e393e1c601f54210681c0.jpg

Hội trường diễn ra Pháp hội Thụy Điển

7de0c14acd92c657d134802c0c94cdd4.jpg

be5299743cdf03e895b397e70c0b4ae7.jpg

292ab55ac3afc2e4efb8432ea9eabd3b.jpg

Các học viên phát biểu và chia sẻ thể ngộ tu luyện tại Pháp hội Thụy Điển 2018

Kiên tín Sư phụ và Đại Pháp

Bà Viveka đến từ Gothenburg đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 20 năm qua. Bà cho biết: “Khi tôi mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ môn tu luyện tuyệt vời này.”

Bà chia sẻ về một số khảo nghiệm về giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng mà bà đã vượt qua trong 20 năm tu luyện. Bà tin rằng đó là những khảo nghiệm bởi vì bà đã học được cách không nên lo lắng hay sợ hãi trước các giả tướng nghiệp bệnh. Chính sự quyết tâm và niềm tin kiên định đã giúp bà loại bỏ được tâm sợ hãi. Vì vậy, các triệu chứng bệnh tật đã biến mất.

Bà chia sẻ rằng chúng ta phải luôn tin tưởng vào những điều mà Sư phụ đã dạy, đó là điều cốt yếu để chúng ta giữ vững đức tin, và không được sợ hãi. Nếu một người lo sợ điều gì, hoặc bị can nhiễu đến tư tưởng, thì hãy lập tức ức chế và loại bỏ chúng, bà nói.

Tống khứ cái tôi và tâm phàn nàn

Anh Johan là một điều phối viên ở địa phương. Anh hiểu rằng là một điều phối viên, người đó không nên chỉ nghĩ làm sao để hoàn thành điều mình muốn, và việc người ấy cảm thấy quan trọng ra sao. Thay vào đó, điều phối viên nên đảm đương thêm trách nhiệm. Anh nói: “Tôi muốn tống khứ suy nghĩ rằng tôi là một điều phối viên, và cố gắng thấu hiểu những gì mà Sư phụ mong muốn và những điều mà Đại Pháp đã dạy chúng ta. Tôi không nên trốn tránh khi tôi phải đối mặt với những khó khăn và thách thức. Điều phối viên nên giúp đỡ và khuyến khích nhiều học viên hơn nữa tham gia vào các hạng mục khác nhau, bởi vì mỗi học viên đều có một cá tính và tính cách khác nhau. Chúng ta cần có các cách động viên, khuyến khích và hỗ trợ khác nhau.”

Anh phân phát tài liệu tới các khu vực mà các học viên đang giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng phải đi đến một kho hàng, lấy tài liệu, bảng trưng bày, và các vật tư khác dùng cho triển lãm và mang chúng tới các sự kiện. Sau khi kết thúc sự kiện, anh phải mang tất cả vật tư và tài liệu đó trở về kho hàng.

Anh là người học viên đầu tiên có mặt ở bất kì sự kiện nào và là người cuối cùng rời đi. Các học viên khác đều đã có gia đình và các trách nhiệm khác, nên khó có thể giúp đỡ anh.

Anh đã từng phàn nàn và cảm thấy ghen tị trong tâm, và nghĩ rằng điều đó thật không công bằng. Dần dần, anh ngộ ra rằng đó là một hoàn cảnh tốt để tu luyện chính mình và đề cao tâm tính. Tống khứ đi tâm phàn nàn và đố kị là một quá trình tu luyện, anh nói. Anh đã có thể loại bỏ tâm than phiền và tâm tật đố khi chứng kiến những người khác phó xuất ít hơn mình.

Johan cho biết anh trân quý từng cơ hội tu luyện, nếu không trong tương lai anh sẽ phải ân hận vì đã sự chểnh mảng trong tu luyện. Chính Pháp đang tiến tới rất nhanh, đòi hỏi chúng ta phải theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, anh chia sẻ.

Học viên trẻ nắm bắt cơ hội đề cao thể ngộ

Chung Mẫn, 16 tuổi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ từ khi còn nhỏ. Em chia sẻ cách em giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các giáo viên và học sinh trong trường trung học cơ sở trước khi tốt nghiệp.

Chung Mẫn không nhận ra sự cấp bách trong việc cứu độ con người khi em còn là một học sinh tiểu học, hoặc em không biết làm cách nào để tiếp cận mọi người để nói với họ về Đại Pháp. Nhưng em đã quyết định sẽ nói với các giáo viên và hoc sinh trong trường học về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại. Sau kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở, giáo viên người Thụy Điển đã giao cho em một bài viết đánh giá cuối cùng- một bài viết tự do về bất kì chủ đề nào. Em thấy đây là một cơ hội tốt để giảng thanh chân tướng. Với sự giúp đỡ của giáo viên và cha mẹ, em đã viết một bài thuyết trình, và diễn thuyết trước hơn 100 giáo viên và học sinh.

Em chia sẻ: “Thời điểm em đứng trên sân khấu, nhịp tim của em tăng lên. Nhưng khi nghĩ rằng Sư phụ và các Chính Thần đang theo dõi, nên em đã hít thở thật sâu và bắt đầu bài thuyết trình. Cuối bài thuyết trình, khán giả đã vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Nhiều người đã dừng lại và kí tên thỉnh nguyện giúp em, và đồng thời thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều phấn khởi và cảm ơn em vì đã dám đứng lên phơi bày sự thật.”

Chung Mẫn cho biết em thật sự cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ khi em thuyết trình. Bởi những thể hiện nổi bật của em tại lễ bế giảng năm nay, em đã dành được “Giải thưởng khoa học xã hội” của trường nhằm khuyến khích em nỗ lực hơn nữa đối với các vấn đề nhân quyền.

Tu Luyện và quy chính bản thân

Cô Lại chia sẻ về thể ngộ tu luyện khi cô tham gia tuần lễ Almedalen ở Thụy Điển, đây là tuần lễ mà các đảng phái chính trị, các doanh nhân, và giới truyền thông tổ chức hội nghị. Cô đã giới thiệu để nâng cao nhận thức của công chúng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Trước khi diễn ra tuần lễ chính trị vào năm 2017, cô Lại đã buông lơi trong tu luyện. Cô đã từng có thể đả tọa song bàn trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng đột nhiên cô không thể ngồi ở tư thế song bàn thậm chí trong 15 phút phát chính niệm. Khi biểu diễn bài công pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp, bắp chân cô bị gò bó, và cô cảm thấy rất đau. Nhưng gần tới khi kết thúc, cô cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, cơ thể cô tràn đầy năng lượng, và cô cảm thấy rất thoải mái.

Khi hướng nội, cô nhận thấy mình có chấp trước sợ đau đớn, và dựa dẫm vào các đồng tu. Cô đã có thể tống khứ những chấp trước đó với sự trợ giúp của Sư phụ.

Trong tuần lễ chính trị 2018 này, người điều phối đã phân công cô làm việc như một bác sỹ nhằm tái hiện lại bối cảnh cưỡng bức thu hoạch tạng. Khi cầm dao mổ và nghĩ về nạn nhân là những người tu luyện đang phải đối diện với một cái chết kinh hoàng như vậy, cô đã bật khóc.

“Những người tu luyện Đại Pháp ở Trung Quốc”, cô nói, “Mặc dù bị bức hại, đối mặt với việc bị bắt giữ, tra tấn, và kết tội bất hợp pháp hoặc bị lấy mất nội tạng, nhưng họ vẫn dám bước ra giảng thanh chân tướng và cứu những người có lương tri. Họ thật vĩ đại và xuất sắc. Ngược lại, ở môi trường lơi lỏng như thế này, tôi thường bị dẫn động bởi chấp trước an dật và buông lơi tu luyện. Đôi khi, tôi không nhớ mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, để nói cho con người thế gian biết về Đại Pháp. Sư phụ thấy rằng tôi đang dần dần trở nên tiêu trầm. Vì vậy, Ngài đã an bài trải nghiệm này để khích lệ và giúp tôi lấy lại chính niệm.“

Các học viên tham dự Pháp hội cho biết họ đã có được nhiều thể ngộ mới và sự động viên, khuyến khích từ các đồng tu. Nhiều học viên cho biết họ cần phải để tâm hơn nữa vào việc học Pháp cho tốt và hướng nội khi đối mặt với khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/24/371492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171264.html

Dịch ngày 30-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share