Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-5-2018] Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra sự tà ác của chế độ cộng sản Trung Quốc khi nhắc đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và thấy rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt có tiêu chuẩn đạo đức cao.

Cảnh sát từ chối bức hại các học viên

Hà Nam, Trung Quốc – Khi hai học viên Pháp Luân Công đang giảng rõ chân tướng cho chủ một cửa hàng về việc tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công không nên diễn ra thì người chủ cửa hàng đã báo cáo họ với cảnh sát. Cảnh sát đến và đưa các học viên lên xe. Khi hai học viên chuẩn bị nói với cảnh sát về chân tướng cuộc bức hại thì chiếc xe rẽ vào một con phố yên tĩnh, sau đó một cảnh sát đã mở cửa và để họ đi. Anh nói: “Tôi không muốn bức hại các học viên.”

Làm ngược lại những gì ĐCSTQ yêu cầu

Trung Quốc – Một doanh nhân 84 tuổi, vốn nổi tiếng trong lĩnh vực chuyên môn và cũng được các chuyên gia trong nước công nhận, đã tham gia một hội nghị công nghệ dành cho các quan chức cấp nhà nước. Thời điểm đó, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang ở đỉnh điểm. Ông phát biểu và bắt đầu bằng câu nói: “Tôi ngưỡng mộ hai người, một là Ngài Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công) và người kia là XXX. Người Trung Quốc hiện tại thiếu gì? Họ không thiếu tiền nhưng thiếu đức!” Khán giá đã vỗ tay to để hoan hô.

Những người biết ông nói ông không sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói: “Cả đời tôi đã đấu tranh để chống lại ĐCSTQ. Tôi đã xây dựng rất nhiều nhà máy. ĐCSTQ yêu cầu chúng ta treo cờ đỏ khi một nhà máy mới được mở ra. Tôi đã treo một lá cờ trắng trước nhà máy mới của mình vào ngày khai trương.”

Một số người tin rằng lý do ông ấy thành công và giàu có là vì ông không bao giờ tin vào chủ nghĩa cộng sản và sẽ làm ngược lại những gì ĐCSTQ yêu cầu người dân Trung Quốc.

Sự tương phản rõ nét

Hà Nam, Trung Quốc – Tôi cùng con gái đi taxi để đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Lái xe thở dài và than phiền rằng xe dân thường chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là bị cảnh sát phạt tiền còn xe quan chức cấp cao thì dù có mắc lỗi ở bất kỳ đâu thì cũng không bao giờ lo lắng bị phạt.

Tôi nhân cơ hội đó nói cho anh ta về ĐCSTQ hủ bại và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay khi tôi bắt đầu, anh đã ngắt lời tôi.

Anh nói: “Pháp Luân Công thực sự tốt, các học viên đều là những người tốt tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng ĐCSTQ đã bắt giữ và cầm tù họ, còn đưa họ đến các trại lao động cưỡng bức.”

Anh tiếp tục: “Hơn nữa, khi bị cảnh sát thẩm vấn, các học viên đã thừa nhận mình tu luyện Pháp Luân Công mà không hề sợ hãi. Vậy mà, trong cuộc nội chiến, khi Quốc Dân Đảng bắt lính cộng sản và hỏi họ có phải là Đảng viên hay không, họ kiên quyết phủ nhận điều đó. Thật là sự tương phản rõ nét giữa các học viên và Đảng viên!”

“Cảm ơn vì đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi!”

Trung Quốc – Tôi lái xe ngang qua một khách sạn cùng cháu gái ba tuổi của mình và nhìn thấy hai người đàn ông. Tôi dừng lại và đưa cho họ một số tài liệu về Pháp Luân Công rồi nói: “Minh bạch chân tướng sẽ được phúc báo.”

Một người đàn ông cầm tờ tài liệu và nói: “Tôi thích đọc tài liệu của các học viên Pháp Luân Công, vì họ cho tôi thấy mọi việc bằng góc nhìn khác.” Anh ấy nhờ người đàn ông còn lại ghi hình giúp mình: “Nhanh lên, tôi định chào người phụ nữ xinh đẹp.” Anh ấy nghiêm trang cúi chào tôi với hai tay chắp trước ngực và nói: “Cảm ơn vì đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi!” Tôi bảo anh không cần cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/19/366763.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/5/170662.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share