Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-7-2018] Ngày 20 tháng 7 vừa qua, cho dù thời tiết giá lạnh, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne. Mưa lạnh rải rác suốt ngày khiến gió đêm càng tê tái hơn. Người tham dự gồm các học viên ở mọi lứa tuổi, trong đó có cả các em nhỏ mới chập chững biết đi, các em thiếu niên, và cả những người già đã 80, 90 tuổi.

Ánh nến tĩnh lặng trong đêm gợi nhắc mọi người ở khu vực xung quanh rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc diễn ra đến nay đã 19 năm và rất nhiều học viên đã bị thiệt mạng vì kiên định giữ vững đức tin của mình.

b0d730ab68e15fdcf54a1c234b24e132.jpg

9775b2e9f6442a099b6000c4a4056089.jpg

1a61dc1cf548551bc534e5a198ea7d0d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc tổ chức thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

Chuyên gia truyền thông: Không bao giờ dao động tín niệm

Ông Vương, một chuyên gia truyền thông cho biết: “Hàng năm, cứ vào ngày 20 tháng 7, chúng tôi lại đến Lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị. Chúng tôi muốn nhắn nhủ với tất cả những người đi ngang qua đây, những người làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc, cũng như tất cả người dân trên toàn thế giới rằng cuộc bức hại này lẽ ra phải kết thúc từ lâu rồi. Tuy nhiên, nó vẫn đang tiếp diễn.”

Ông chia sẻ rằng ông hiểu những lợi ích của Pháp Luân Công từ chính trải nghiệm tu luyện của bản thân mình trong 10 năm qua. “Tôi cho rằng, hành trình phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công thực sự xuất sắc. Các học viên chưa bao giờ dao động tín niệm của mình. Chúng tôi theo Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, bước trên con đường chân chính. Chúng tôi cũng nhận thấy ngày càng có nhiều người hơn hiểu chân tướng cũng như những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra.”

Kỹ thuật viên: Kiên trì giảng thanh chân tướng

Anh Dean là một kỹ thuật viên thiết bị. Anh cho biết: “Chúng tôi ở đây để giảng thanh chân tướng và phổ biến cho mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng tôi phơi bày sự tà ác của ĐCSTQ. Bất cứ ai một khi biết được thực tế rằng hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trong 19 năm qua đều sẽ thấy bất bình.”

“Mười chín năm kiên trì phản bức hại cũng cho tôi hy vọng. Tôi thấy rằng từ chính phủ cho đến cộng đồng người Úc đã minh bạch hơn về sự tà ác của ĐCSTQ. Pháp Luân Công là nhóm duy nhất kiên trì phản bức hại và không bao giờ có thể bị mua chuộc. Tôi rất tự hào vì là một thành viên của Pháp Luân Công.”

Anh Dean nói rằng hồi nhỏ, khi còn chưa nhớ được gì, anh đã phải dùng thuốc. Anh đã nói đùa rằng bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của mình, cho tới khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công lúc anh ngoài 40 tuổi. Hiện giờ, anh hoàn toàn khỏe mạnh. “Điều quan trọng hơn đó là qua 15 năm tu luyện, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.”

Học viên mới: Thật tuyệt vời khi trở thành một người tốt

Luk Le, 15 tuổi, mới bắt đầu tu luyện từ 4 tháng trước. Cậu cầm biểu ngữ trên vỉa hè cùng với người lớn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sự kiện. Cậu chia sẻ: “Cháu thích luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân với người lớn. Cháu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn và cháu cũng không còn bị cảm lạnh nữa. Cháu là một người hay trọc ghẹo người khác và lấy đó làm vui, nhưng bây giờ cháu đã có thể kiểm soát cảm xúc của mình và có thể bình tĩnh lại.”

“Sự thay đổi lớn nhất của cháu là đã trở thành một người tốt. Cháu biết chủ động giúp đỡ người khác và không làm người khác tổn thương bởi những lời nhận xét hay hành động của cháu nữa. Bạn cùng lớp và các thầy cô đều nhận thấy những thay đổi ở cháu. Gia đình cháu ủng hộ cháu tu luyện. Em trai 10 tuổi của cháu cũng bắt đầu tu luyện.”

Grace, một sinh viên đại học 21 tuổi, đã rời Trung Quốc cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên Grace tham gia thắp nến tưởng niệm. Em chia sẻ: “Thật vô cùng trang nghiêm. Cháu rất đau lòng khi thấy di ảnh của biết bao học viên đã qua đời vì cuộc bức hại này. Cháu hy vọng sẽ làm những gì có thể để sớm chấm dứt cuộc bức hại này.”

“Cháu rất may mắn được đến một đất nước tự do như Úc. Cháu có thể tự do thể hiện những mong muốn của mình và kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Khi còn ở Đại lục, cháu thường sợ hãi khi phát tặng tài liệu Pháp Luân Công với mẹ. Còn bây giờ cháu cảm thấy mình có trách nhiệm kêu gọi nhiều người hơn nữa cùng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng việc làm này thật vô cùng ý nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/24/171245.html

Dịch ngày 27-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share