Bài viết của Giả Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-7-2018] Cuộc đại diễu hành qua trung tâm thành phố San Francisco hôm 14 tháng 7 vừa qua đánh dấu 19 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Lễ diễu hành bắt đầu từ Tòa Thị chính San Francisco, đi qua Quảng trường Union Square, và kết thúc ở Khu phố Tàu. Theo bà Trương Hồng, nhà tổ chức sự kiện, mục đích của cuộc diễu hành là giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân thân, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhắm vào pháp môn ở quốc gia này.

102c34c139bb0658ad3f1626d5f0aa09.jpg

d792377cf24f5e1685918d7d3d366e83.jpg

a8cd2600ef1b7b3d067f5a635340d894.jpg

98e3cce9a82c20f2d1631f1714e387e5.jpg

d92e26456a05453360b876738116216a.jpg

f548942fb8d671b9c3ce17b6a6aadcd7.jpg

72b66fb96efd7c32f0a48dcdb42be7a5.jpg

16e7f9e3fed058fcd2fc6089dbab9758.jpg

Các học viên diễu hành tại San Francisco nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc

ebe6c1a05bd925906f215c24bf5d411f.jpg

Đoàn diễu hành tiến vào Khu phố Tàu

bea08c03f6b28acfc44ee2c833bd6b12.jpg

44ed53775d6c561b9e37543b32eb9284.jpg

cebe2bd7bd8317cacc205ffa985e7547.jpg

a05d035c57c5a7e4bcc2387bd3e87190.jpg

3f8251cf74fb4a1df7c8032b4fd49f75.jpg

3292c09bf7a4078c09f8b99706e7d557.jpg

6071c309aa919dd3c0ab50d6730f9f7e.jpg

4965c7d3783a08e4b32b200bf86b8a2b.jpg

23e049657d64626ac9e8589ed3778b06.jpg

b2aeb3221fcdfcf1e65115e85e9cefe4.jpg

b1ecc9d85a8c7047f670203f769aa3b0.jpg

27c31c66314ec67cdee1e5091123bb7b.jpg

Học viên Pháp Luân Công diễu hành tại Khu phố Tàu, San Francisco, ngày 14 tháng 7 năm 2018

Tất cả chúng ta cần hành động để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc”

Bà Cornelia Ritter đã nghe nói đến Pháp Luân Công qua một người bạn Trung Quốc. Trước đó, bà đã mất nhiều năm tìm kiếm một phương pháp tu luyện có thể thực sự giúp bà cải thiện thể chất và tinh thần. Thậm chí, bà còn sang Ấn Độ để tìm đạo.

Bà Ritter cho biết ngay khi bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, bà đã cảm nhận được một trường năng lượng thuần khiết bao quanh thân thể. Bà còn cảm thấy các vật chất màu đen rơi ra khỏi thân thể. “Tôi biết đây là phương pháp tu luyện mà tôi hằng tìm kiếm!”

Những khi rảnh rỗi, bà lại đến Khu phố Tàu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà tham gia cuộc diễu hành này cũng vì mục đích đó. “Là một học viên Pháp Luân Công, tôi tham gia sự kiện này với hy vọng nhắn nhủ thế giới rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Nó gây ra cái chết cho nhiều học viên. Chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Phổ biến thông tin về cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc

4ae3e66fb33364dbabb09c256d893dd6.jpg

Bà Lý Huệ Mai

Chứng đau nửa đầu và đau vùng thắt lưng của bà Lý Huệ Mai đã biến mất ngay sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Bà tham gia vào cuộc diễu hành ngày 14 tháng 7 vì muốn nhiều người Trung Quốc hơn biết về cuộc bức hại ở đất nước họ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biến tốt thành xấu bằng những tuyên truyền dối trá của nó. Rất nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối và không biết rằng Pháp Luân Công là chính Pháp. Chúng tôi đang cố gắng phổ biến sự thật cho họ, giúp họ nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để không bị nó kiểm soát nữa.”

Bà Lý còn chia sẻ về những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại cho bà, bên cạnh sức khỏe. Cuộc sống của bà trở nên đơn giản hơn sau khi bà học Pháp Luân Công và hiểu rằng bà cần phải nghĩ cho những người khác trước. Bà làm tốt công việc của mình và không tranh giành lợi ích cá nhân. Tu luyện Pháp Luân Công còn giúp bà không còn hơn thua với chồng vì những chuyện lặt vặt nữa. Điều đó khiến cho cuộc sống của gia đình bà trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ

Bà Lưu có ba con. Qua sự giới thiệu của một người thân, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 khi bà còn ở Trung Quốc. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Lưu ba lần bị giam giữ tại các trại lao động, ở đó bà bị tẩy não, đánh đập dã man, bị giam trong cũi sắt, và bị tiêm các loại thuốc tâm thần không rõ nguồn gốc. Khi được thả ra, bà chỉ còn khoảng 41kg và không tự đi lại được.

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ làm hại các học viên. Đó còn là cuộc bức hại đối với mọi người dân ở Trung Quốc”, bà Lưu nói. “Sự kiện của chúng tôi hôm nay cũng là để phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Khán giả ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Cô Raquel Brown đến từ Los Angeles đã gặp lễ diễu hành khi cô ở San Francisco vào dịp cuối tuần. Cô dừng lại để theo dõi khi nghe thấy tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, mà toàn bộ thành viên là học viên Pháp Luân Công. Cô Brown cho biết cô choáng váng khi biết rằng tính nghiêm trọng của cuộc bức hại này vượt xa những gì cô nghĩ ban đầu. Cô khen ngợi nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại. “Việc các bạn đang làm là hết sức ý nghĩa. Chúng ta nên giúp nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn”, cô nói.

Cô Melody, đến từ Canada, chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước khi gặp họ trong lễ diễu hành tại San Francisco. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công khi phản đối cuộc bức hại dưới hình thức ôn hòa như vậy. Cô cho biết cô cảm nhận được năng lượng hòa ái của đoàn diễu hành và ủng hộ các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Katie và Steven, hai du khách người Ai-len, bàng hoàng khi biết ĐCSTQ đã giết hại các tù nhân lương tâm theo yêu cầu để thu hoạch nội tạng, phục vụ các ca phẫu thuật cấy ghép. Họ chỉ trích việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và kiếm lời phi pháp từ tội ác này.

Nancy Harris, cư dân San Francisco, tán đồng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và nói thêm rằng “Tôi rất đau lòng” khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên. “Các bạn rất đúng đắn khi cho mọi người biết về những tội ác này. Càng nhiều người biết về nó thì càng có nhiều người bước ra kết thúc cuộc bức hại này.”

Anh Peter, một cư dân San Francisco khác, ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công. “Tôi hy vọng tình hình tại Trung Quốc sẽ thay đổi. Đây là vấn đề lớn, chúng ta nên giúp nhiều người Mỹ hơn nữa biết về những gì đang xảy ra ở đất nước Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/15/371067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/16/171137.html

Đăng ngày: 19-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share