Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 10-7-2018] Với hàng trăm quầy hàng xếp thành hàng, dọc trục đường kéo qua 20 khu phố, Lễ hội Đường phố Mùa hè thường niên được tổ chức hôm 30 tháng 6 tại Bleecker St, hôm mùng 7 tháng 7 tại Lafayette Street và tại Midtown West trên Đại lộ Số 8, gần Đại học New York University, phía Nam Manhattan.

Trong nhiều quầy hàng, quầy có mái che màu vàng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất nổi bật. Nhiều cư dân địa phương và du khách đã dừng lại để tìm hiểu về môn tu luyện tâm linh cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc này.

bc473ea1e6d79218c0836b806c20cd5d.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đường phố ở Manhattan

Các học viên trình diễn năm bài công pháp trong tiếng nhạc êm dịu tại quầy của họ. Một số học viên trò chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ những cải thiện về thể chất và tinh thần cũng như trải nghiệm của họ khi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở nên tốt hơn.

3a46d95465ce3c11d2ce928636af75cd.jpg

Anh Ajoey học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một thanh niên có tên Ajoey nghe các học viên nói, sau đó, đã học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cho biết anh cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ.

7769a3f0c854a5213cd578453dc3f680.jpg

Chụp ảnh trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Anh Rasheed, một thanh niên, nói rằng anh học tại trường Cao đẳng Skidmore, và rằng thầy giáo của anh đã nói về việc Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi anh đang học trung học tại Brooklyn. Anh hỏi han về môn tu luyện, và cùng người bạn của mình nói chuyện với các học viên một lúc lâu, rồi họ xin phép được chụp ảnh trước quầy Pháp Luân Công.

Trước đây, bà Ellyn đến từ Canada từng tập Pháp Luân Đại Pháp trong nửa năm, nhưng bà chưa thực sự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết, sau khi đến Hoa Kỳ, bà thấy rất nhiều người tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi bà gặp họ, bà cảm thấy như được nhắc nhở để tiếp tục việc tu luyện của mình.

3cf659b4dcfe06461553ebd00b31a8d6.jpg

Anh Tim đến từ Tây Ban Nha nói rằng các học viên dường như rất ấm áp, cứ như gia đình vậy

Anh Tim, một phi công người Tây Ban Nha, cho biết anh thích đến các lễ hội đường phố mỗi lần anh ở New York. Anh nói: “Tôi đã thấy mái che quầy Pháp Luân Công màu vàng từ rất xa. Nó rất bắt mắt, và tôi vội vã tới đây. Tôi rất thiện cảm với các bạn, vì bạn gái tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Một cô gái người Indonesia trông quầy trang sức nhỏ cạnh quầy Pháp Luân Công thấy khách tham dự lễ hội hỏi chuyện các học viên Đại Pháp, cô cũng hỏi địa chỉ trang web của môn tập và nói: “Mẹ tôi rất ốm yếu, tôi muốn bà học Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng bà sẽ khỏe lên.” Cô ghi lại địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp: www.falundafa.org.

Ba cô gái xem ảnh về môn tu luyện và cuộc bức hại trên các bảng trưng bày tại quầy thông tin Đại Pháp. Họ rất ấn tượng khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã được người dân trên khắp thế giới đón nhận. Một trong số họ nói: “Rất nhiều người [đang tu luyện Pháp Luân Công]. Cho tôi hỏi có thể học môn này ở đâu.” Các học viên nói với cô rằng tháng nào Nhà sách Thiên Thê cũng tổ chức các khóa hướng dẫn miễn phí và khóa mới bắt đầu vào ngày 9 tháng 7.

Cô nói: “Hôm nay là sinh nhật của em, dường như em đã nhận được một món quà đặc biệt.” Ba cô gái trao đổi địa chỉ Facebook với các học viên và nhận những bông hoa sen nhỏ có in thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trên đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/12/171089.html

Đăng ngày: 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share