Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2018] Có khoảng thời gian, tôi có tâm nguyện muốn đến những vùng xa xôi hẻo lánh để giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp cho những người ở đó. Sau đó vào năm 2013 tôi đã gặp Xiao (bí danh). Bà thường đi phát tài liệu ở các vùng nông thôn. Kể từ đó, tôi đã có thể tham gia và làm tròn tâm nguyện của mình.

Đến các vùng núi

Chúng tôi đã đến các vùng nông thôn trên chiếc xe jeep mui trần của bà Xiao. Bất kể trời nắng hay mưa, chúng tôi đều đi phát tài liệu ít nhất là một tuần một lần.

Sau đó, một học viên khác đã chuyển cho chúng tôi một chiếc xe ô-tô tốt hơn và có thêm nhiều các học viên khác cùng tham gia. Đường đến một số ngôi làng khá khó khăn. Một số ngôi làng có những con sông bao quanh và không có cầu để băng qua, số khác thì đường xấu và nguy hiểm khi nhiệt độ giảm xuống vào mùa đông. Chúng tôi cũng phải cẩn thận khi bỏ tài liệu vào nhà của người dân trong làng, vì nhiều nhà thả chó ở bên ngoài sân.

Nhờ được Sư phụ bảo hộ và có chính niệm, chúng tôi đã có thể tiếp tục nỗ lực cứu người, giúp chúng sinh biết đến Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một tình huống nguy hiểm

Có lần chúng tôi đến một ngôi làng nọ để phát lịch. Bốn người chúng tôi đã chia thành hai nhóm, mỗi nhóm đi một hướng khác nhau.

Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu phát lịch, có một người đàn ông cao lớn cầm đèn pin bước ra khỏi nhà. Anh hỏi chúng tôi là ai. Tôi bảo anh ta rằng chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lý do chúng tôi có mặt tại đó. Anh nói vài ngày trước có người đã đốt đống ngô của anh và anh đang truy tìm thủ phạm. Tôi liền giảng rõ chân tướng, khuyên Tam thoái, anh đồng ý và còn theo chúng tôi ra ngoài thôn. Chúng tôi bảo anh trở về anh cũng không nghe.

Vợ anh nhìn thấy anh đi ra ngoài cùng người lạ bèn bảo cậu con trai và một người đàn ông khác đi cùng cô tìm anh. Khi họ bắt kịp chúng tôi, người đàn ông kia đã đấm chúng tôi và thốt ra những lời tục tĩu. Anh ta nghĩ rằng chúng tôi là những người phóng hỏa tại nhà của người đàn ông cao lớn.

Sau đó, anh ta bảo cậu con trai của người đàn ông cao lớn gọi cảnh sát. Tôi bình tĩnh giải thích lý do tại sao chúng tôi lại ở đó và bảo những học viên khác đi trước.

Người vợ và cậu con trai sớm hiểu được ý định của tôi. Sau đó, chúng tôi nghe thấy có tiếng xe ô-tô nổ máy, và người đàn ông cao lớn nói: “Mau đi đi.”

Tôi đã bắt kịp người học viên rời đi trước đó. Có một trước xe ô-tô theo sau chúng tôi, vì thế chúng tôi phải trốn sau một cái cây ở bên đường. Chiếc xe chạy vòng quanh khu vực rồi bỏ đi. Chúng tôi sang ngôi làng kế bên và gặp một học viên khác, nhưng không phải là hai người đã đi cùng chúng tôi.

Sau đó chúng tôi được biết rằng họ biết chúng tôi đang bị rượt đuổi nên đã đến một nơi yên tĩnh để phát chính niệm. Họ phải chờ mãi cho đến khi chiếc xe cảnh sát rời đi thì mới có thể gặp lại chúng tôi. Tôi biết Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi, nhờ thế mà tất cả chúng tôi đều được bình an.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Có lần vào năm 2014, chúng tôi lái xe đến một ngôi làng cách nhà chúng tôi hơn 100km, nhưng gần như không gặp ai đi trên đường núi. Cuối cùng, một người đàn ông chạy xe máy xuất hiện, và tôi đã hỏi xem anh có muốn nhận một chiếc bình hồ lô có khắc chữ Chân-Thiện-Nhẫn không. Anh đã lấy cả hai bình hồ lô của tôi, nói cảm tạ và cho chúng tôi biết tên của anh. Tôi nói cho anh nghe về Đại Pháp và phong trào Tam thoái. Anh đồng ý tuyên bố thoái Đảng và cho chúng tôi biết chỗ anh đang sống. Anh thậm chí còn mời chúng tôi đến thăm nhà anh khi có thời gian.

Mùa xuân năm 2017, chúng tôi lại lái xe qua con đường đó và nhìn thấy một vài người đang trò chuyện cùng nhau. Một người trong số họ trông quen, vì thế tôi đã bước đến gần anh và hỏi xem anh có phải là người đàn ông mà tôi từng gặp vào năm 2014 và đã tặng bình hồ lô không. Anh đúng là người đó. Sau đó tôi nói với anh rằng hiện chúng tôi đang kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi tôi hỏi anh ấy xem anh có muốn ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ không, anh nói: “Tôi ký!”

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi viết ra mong khích lệ các đồng tu cùng tinh tấn, làm tốt ba việc, theo Sư tôn trở về nhà!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/23/367911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/8/171043.html

Đăng ngày 17-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share