Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 29-6-2018] Một người đàn ông ở huyện Xạ Dương vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đánh đập vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Đường Học Dũng bị bắt lại nhiều lần chỉ vì không chịu từ bỏ môn tu luyện. Ông đã bị giam trong một trại lao động cưỡng bức trong 2 năm 3 tháng và đã hai lần bị cầm tù từ năm 1999 đến 2005.

Lần gần đây nhất ông bị bắt là vào ngày 28 tháng 6 năm 2014, và ông bị kết án 8 năm 10 tháng tù vào năm 2016 mà không qua xét xử tại tòa theo yêu cầu của luật pháp. Thẩm phán Trương Vi của Tòa án Huyện Xạ Dương là người kết án bất hợp pháp với trường hợp của ông.

Ông Đường đã kiên định với tín ngưỡng của mình trong khi bị giam ở Nhà tù Hồng Trạch Hồ. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2018, các cai trại đã ra lệnh cho tù nhân Vương Thi bắt ông Đường đeo cùm cổ khiến ông không nói hay nuốt được trong một thời gian dài sau đó.

Ông Đường vẫn không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, ngày 31 tháng 5, những cai trại này đã ra lệnh cho tù nhân Hàn Trùng chọc ngón tay vào hai mắt ông Đường, khiến ông bị bong võng mạc và chảy máu ở mắt phải.

Ngày 7 tháng 6, cai trại lại hành hạ ông Đường lần thứ ba. Họ ra lệnh cho tù nhân Tiết Minh đánh liên tiếp vào đầu ông Đường. Ông Đường bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi rụng mất 11 cái răng ở Trại tạm giam Huyện Xạ Dương. Sau lần đánh đập này, những chiếc răng còn lại của ông đều bị lung lay.

Sau đó, ông Đường được đưa đến bệnh viện của nhà tù. Tại thời điểm viết bài báo này, ông vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/29/370404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/4/171004.html

Đăng ngày 9-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share