Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 27-6-2018] Sau khi tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C., tôi và các học viên thảo luận chương trình cho ngày hôm sau. Một học viên nói: “Chúng ta phải đi xếp hình tại Đài Tưởng niệm Washington vào sáng sớm ngày mai. Công việc chuẩn bị cần rất nhiều người.” Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng chúng tôi nên đến sớm để trợ giúp sự kiện này.

Nhóm chúng tôi gồm bảy học viên Đại Pháp, trong đó có hai nữ học viên ngoài 70 tuổi, đã tới Đài Tưởng niệm Washington từ sáng sớm ngày hôm sau. Nhiều đồng tu đến từ Đài Loan và các khu vực khác đã đang bận rộn đo đạc và chăng dây ở đó. Chúng tôi nhanh chóng tham gia vào công việc.

Chúng tôi được giao nhiệm vụ kéo dây và định vị dây cho thẳng hàng bốn chữ “Pháp Luân Thường Chuyển” bằng tiếng Trung. Mọi người đều cố gắng hết sức để đo đạc và kéo dây một cách chuẩn xác. Ngay khi bốn chữ vàng “Pháp Luân Thường Chuyển” được hình thành, chúng tôi nhanh chóng chỉnh cho thẳng hàng rồi cố định chúng lại.

Thời gian trôi thật nhanh. Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn ra xung quanh, tôi ngạc nhiên khi thấy hàng ngàn học viên đang luyện công tập thể rồi. Màu áo vàng của họ phủ kín một vùng rộng lớn trên thảm cỏ, trông thật ngoạn mục!

Việc xếp Đồ hình Pháp Luân nhanh chóng được bắt đầu một cách trật tự. Các nhóm học viên trong trang phục màu sắc khác nhau bước vào thảm cỏ. Lúc này, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Ngay sau khi mọi người tìm đến đúng vị trí và ngồi xuống, nhạc luyện công nổi lên. Chúng tôi phải cởi áo mưa và bỏ ô ra xa để quay video trên không.

Đó là một cảnh tượng thần thánh và cảm động với hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp tọa thiền dưới mưa. Trông tựa như hàng ngàn đóa sen đang nở rộ. Tôi vẫn còn cảm thấy xúc động mỗi khi nghĩ lại khoảnh khắc đó. Cảnh tượng đó như một khoảnh khắc vĩnh cửu trong lịch sử vũ trụ này.

Ngồi dưới mưa trong những chiếc áo phông màu vàng, chúng tôi ướt sũng. Nhưng có một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nước mắt và nước mưa chảy tràn xuống khuôn mặt. Tôi cảm nhận được rằng mình được gia trì bởi lòng từ bi sâu sắc.

Việc xếp hình kéo dài gần một giờ đồng hồ. Mưa lạnh vẫn không dứt. Đúng là khảo nghiệm ý chí của chúng tôi. Hàng ngàn học viên Đại Pháp vẫn tọa thiền trong mưa. Nhiều học viên cao tuổi, trẻ em, và còn có rất nhiều học viên phương Tây. Tinh thần vững như bàn thạch của chúng tôi thể hiện niềm tin sắt đá của các học viên vào Đại Pháp.

Lúc hoạt động xếp hình sắp kết thúc thì trời cũng gần như tạnh mưa. Trên đường trở về khách sạn, một số người đi xe hơi tạt vào lề đường và hô: “Các bạn thật tuyệt!” Một hành khách đi tàu điện ngầm chủ động hỏi chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện xếp hình quy mô lớn thường niên tại Đài Tưởng niệm Washington là một cách tuyệt vời để cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sức mạnh phi thường của Đại Pháp đang được triển hiện tại nhân gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/27/370291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/6/171018.html

Đăng ngày: 9-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share