Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 2-7-2018] Học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tham gia Lễ hội Văn hóa lần thứ 35 tại Willy-Brandt-Platz, thành phố Lunen vào ngày 30 tháng 6 năm 2018. Họ nói về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và trình diễn năm bài công pháp trên sân khấu. Các quan chức đắc cử và người dân địa phương đã tập theo họ để học các bài công pháp.

1f7344c60e57e72d47c1966dbc20a2b1.jpg

Học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

c61af088b561d771b5cce9c8c13e4e57.jpg

Phần trình diễn các bài tập thu hút một lượng lớn khán giả

Vào ngày Chủ Nhật nắng đẹp này, đám đông mọi người tụ họp tại Willy-Brandt-Platz để cùng kỷ niệm Lễ hội Văn hóa và “!SING – Ngày của các ca khúc”. Học viên Pháp Luân Công dựng một quầy thông tin để phổ biến những lợi ích của Pháp Luân Công và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại pháp môn ở quốc gia này.

Sáu quan chức đắc cử, gồm có bà Ina Scharrenbach, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Các vấn đề Thành phố, Xây dựng và Bình đẳng của bang North Rhine-Westphalia, tới thăm quầy Pháp Luân Công vào buổi chiều và nói họ muốn tập thử các bài công pháp.

569f679fd400f451c78aed5e411dc0f7.jpg

Sáu quan chức đắc cử học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công

Họ học bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, bằng cách bắt chước động tác ôm “Pháp Luân” tại bốn vị trí. Họ còn học ý nghĩa của từ “Hợp thập” và “Kết ấn”. Các học viên tặng họ những bông hoa sen bằng giấy gấp thủ công có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người dân ở Lunen đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công tại mỗi lễ hội văn hóa trong mấy năm qua. Tại sự kiện này năm ngoái, Pháp Luân Công đã giành giải nhì vì được công chúng yêu mến. Các học viên cũng đã phổ biến sự thật về Pháp Luân Công tại các sự kiện địa phương và trên phương tiện truyền thông. Công chúng và các quan chức biết đến lợi ích của pháp môn này. Từ cuối tháng 6 năm ngoái, cứ đến cuối tuần là lại có một nhóm học viên gặp nhau tại một công viên để cùng nhau tập các bài công pháp.

Bà Lưu và các đồng môn của bà là những học viên đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Công tới thành phố Lunen cách đây 13 năm. Bà cho biết bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003. Bà từng bị tàn tật. Một bên cánh tay của bà bị mất cảm giác và không giơ lên được. Nhưng ngay lần đầu tiên tập Pháp Luân Công, bà đã nâng được cánh tay lên. Sau khi bản thân bà được thụ ích từ môn tu luyện, bà mong được giới thiệu pháp môn tuyệt vời này đến nhiều người hơn.

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu vào khoảng 2 giờ chiều, toàn bộ quảng trường được bao bọc trong một bầu không khí yên bình. Nhiều người đã hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Một số người học cách gấp hoa sen giấy tại quầy Pháp Luân Công. Một cụ ông ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Ông bình luận: “Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được! Những gì các bạn đang làm là có ý nghĩa vô cùng quan trọng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/2/370509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171009.html

Đăng ngày: 8-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share