Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2018] Tôi rất cảm động trước sự thần kỳ của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ, ngài Lý Hồng Chí. Tôi đã đắc phúc báo, được chỉ dẫn và bảo hộ trên con đường tu luyện.

Sức khỏe của tôi được cải thiện và trí huệ được khai mở

Bệnh đau dạ dày, vấn đề về tim, suy nhược thần kinh của tôi biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Những điều mỹ diệu của Đại Pháp cũng cải thiện trạng thái tinh thần tôi. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ, cho phép tôi đạt được những thành tựu phi thường trong công việc.

Tôi là một kỹ thuật viên nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp mà tôi đã thử nghiệm trong nhiều năm đã được các chuyên gia tỉnh phê duyệt. Nó được chỉ định là sản phẩm ưu việt và trở nên thịnh hành trong nước vào năm 1999. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận mà tôi sẽ không bao giờ đạt được nếu không có Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi không có đủ nhân công để trồng cây vào mùa xuân năm 2000, bất ngờ, 20 người từ quê tôi đến để hỗ trợ. Họ làm việc chăm chỉ, và không lâu sau đó chúng tôi đã kịp tiến độ. Trong số những người trợ giúp, có 18 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ sự chăm chỉ và sự tận tâm trong công việc của họ, những người khác đều tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp.

Vấn đề nhân lực đã được giải quyết nhờ các học viên Đại Pháp, và có một cơn mưa rất dồi dào sau khi cây được trồng xuống. Nó rất quan trọng cho sự sống và tăng trưởng của cây trồng. Một số cây thậm chí còn cho trái trong năm đầu tiên. Trái cây thu hoạch được đưa đi triển lãm sản phẩm nông nghiệp quốc tế và giành giải thưởng cao nhất.

Mọi người bình luận về tương lai tốt đẹp của chúng tôi. Tôi nói với họ rằng đó là vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều này đã giúp tôi giải quyết mọi vấn đề của mình. Tôi nắm lấy cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp, giúp họ biết được sự mỹ hảo của Đại Pháp cũng như sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Biến nguy thành an

Những thân cây cũ phải được loại bỏ sau vụ thu hoạch hàng năm. Các công nhân quyết định đốt chúng sẽ nhanh hơn là di chuyển chúng. Nhưng gần cánh đồng là nhà dân, nhà kho và xưởng. Việc đốt thân cây đang diễn ra tốt đẹp — cho đến khi có cơn gió đột nhiên nổi lên. Các công nhân đã cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng nó đã mạnh hơn và chuyển hướng về phía nhà dân.

Mọi người đã vất vả cố gắng dập tắt đám cháy. Phòng chữa cháy thậm chí còn được gọi đến để giúp đỡ, nhưng ngọn lửa quá mạnh và không thể dập tắt được. Trong tâm tôi sinh một niệm: thỉnh Sư tôn giúp đệ tử hoá giải tai nạn.

Tôi không ngừng hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.”

Nhìn thì thấy ngọn lửa đang đến gần như muốn thiêu nhà dân tới nơi rồi, ngay lúc này trong nháy mắt cơn gió yếu đi và chuyển hướng về phía cánh đồng hoang. Tôi đã bật khóc vì vui sướng, thật sự cảm kích vì chúng tôi đã tránh được một thảm họa. Tôi giải thích cho các công nhân những gì mình đã hô lớn trong đám cháy. Họ đều cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Hai công nhân nghe thấy tôi hô lớn khẩu quyết Chính Pháp thì sợ mà nói trong nước mắt, “Chúng tôi cũng thực sự muốn cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Nếu không có thần lực của Sư phụ thì tôi gặp chuyện rồi. ”

Một công nhân khác nói, “Quá thần kỳ. Tôi sẽ nhớ niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, bất cứ khi nào gặp tai nạn trong tương lai.”

Sau đó, tôi hướng nội tìm, phát hiện rằng mình có một chấp trước muốn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng, thường bỏ qua tiểu tiết. Đây là một bài học lớn cho tôi.

Không tính toán được mất cá nhân, chính niệm chính hành cho thế nhân biết chân tướng

Các tòa nhà cao tầng đang được xây dựng gần ruộng. Chúng gây ra vấn đề cho tôi vì hàng núi đất cát mà họ chất đống xung quanh chúng tôi và khai thác một lượng lớn nước ngầm. Tôi một mực tuân theo tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, hoà bình lý tính giải quyết với họ.

Tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý với họ. Tôi đã gặp họ nhiều lần, nhưng không ai nói chuyện với tôi. Tôi đã từng đợi nửa ngày trong khi họ đang họp. Tôi không làm phiền đến các cuộc họp của họ và sau đó nói chuyện với họ một cách vui vẻ.

Tất cả những người khác đều nói rằng tôi đã quá tốt, rằng họ đã có lỗi, và rằng tôi không cần phải bao dung như vậy. Có người đề nghị tôi thuê một người khác để lo việc đó. Tôi từ chối những lời đề nghị của họ, nói với họ rằng tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, và tôi phải giải quyết vấn đề đó một cách chân chính.

Từ đó, nhiều người đã nhìn thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Một số người có khuynh hướng chống lại Đại Pháp đã thay đổi, và tất cả họ đều thoái Đảng (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Một giám đốc điều hành rất không hợp tác trong những thương vụ của chúng tôi. Anh ta đã từ chối đền bù bất cứ khoản tiền nào cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ cứu người thì không thể lựa chọn người, tôi đã không từ bỏ việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho anh ta.

Có lần tôi nói với anh ta: “Là một học viên, tôi sẽ không nhẫn nại nói với anh về Pháp Luân Đại Pháp nếu tất cả những gì tôi quan tâm chỉ là nhận tiền bồi thường.”

Anh ta trả lời: “Tiếp xúc với anh trong thời gian dài như vậy, tôi thấy rằng học viên Đại Pháp các anh khác với những người khác, đặc biệt không ai có thể sánh được lòng tốt, sự trung thực, khoan dung và kiên nhẫn của các anh.”

Sau đó anh ta thoái ĐCSTQ, và tôi rất xúc động

Giảng chân tướng về Đại Pháp tại đồn cảnh sát

Tôi đã bị một người không rõ chân tướng về Đại Pháp vu cáo. Tôi đã bị bắt bất hợp pháp tại nhà vào ngày 15 tháng 7 năm 2014. Tôi đã giữ chính niệm rằng “không thừa nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, không cho phép cựu thế lực cùng hết thảy tà ác tiến hành các chủng bức hại đối với đệ tử Đại Pháp.”

Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vì cảnh sát không thể nhận được bất kỳ thông tin “hữu ích” nào từ tôi, họ đưa tôi đến một văn phòng khác để thẩm vấn thêm. Tôi biết tất cả điều này không phải ngẫu nhiên, và đó là để tôi nói với các viên chức về Pháp Luân Đại Pháp. Từ trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ gia trì.

Tôi chào viên công an đang ghi lại cuộc trò chuyện của chúng tôi trên giấy. Anh ta yêu cầu tôi ngồi đối diện với anh ta. Anh ta hỏi tôi: “Chính phủ đã cấm, tại sao anh vẫn tu luyện?”

Lúc này, tôi đường đường chính chính cho anh ta biết: “Lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp này vi phạm hiến pháp, vốn bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Cuộc bức hại là do Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) hành động độc đoán. Mọi người đều biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tăng cường sức khỏe và đề cao đạo đức của con người. Tôi đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào và cũng không tốn một xu bảo hiểm y tế của chính phủ kể từ khi bắt đầu tu luyện, việc này đã tiết kiệm rất nhiều tiền cho chính phủ. Tại sao tôi không nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Tôi sẽ không nói dối bằng cách nói những điều không tốt về Đại Pháp. Đây là lý do tại sao tôi sẽ không từ bỏ tu luyện.”

Tôi tiếp tục: “Ai mà không muốn có sức khỏe tốt?. Sau này, nếu như anh lại gặp người tu luyện Đại Pháp, hãy tận lực giúp đỡ họ, như vậy anh đang đứng về phía chính nghĩa, nhất định sẽ có phúc báo.“

Anh ấy dường như đồng ý với những gì tôi đang nói. Anh nói với tôi rằng các quan chức cấp cao đã ra lệnh cho họ, và vì vậy họ chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình. Mặc dù, tôi không thừa nhận sự bức hại của họ đối với tôi, nhưng rất tiếc là tôi vẫn bị giam phi pháp trong năm ngày.

Ở trên là một ít kinh nghiệm cùng tương quan thể hội trên con đường tu luyện của bản thân, nếu có gì không phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ giúp, cảm ơn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/24/367937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/13/170746.html

Đăng ngày 06-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share