Bài viết của Chu Văn Anh và Đức Long tại Washington DC

[MINH HUỆ 28-6-2018] Gần 10.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) vào ngày 21 tháng 6 và nhiều hoạt động khác diễn ra trước và sau Pháp hội.

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia luyện công tập thể quy mô lớn tại Đài tưởng niệm Washington vào sáng sớm sau ngày diễn ra Pháp hội, tiếp đến là hoạt động xếp chữ, và lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối mặc dù trời đổ mưa suốt cả ngày.

Anh Ian Lynch, một kỹ sư đến từ Vương quốc Anh, là một trong những học viên tham gia luyện công tập thể và sự kiện xếp chữ. Anh cho biết đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời khi được tham gia cùng với rất nhiều học viên và trong một trường năng lượng mạnh mẽ như vậy.

Anh Ian bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2013. Anh cho biết: “Tôi từng phải bận tâm đến quá nhiều sự việc. Việc luyện công giúp tôi bình tâm lại và có một nội tâm an hòa.” Anh chia sẻ thêm rằng môn tu luyện cũng cải thiện hiệu quả làm việc và giúp anh giữ được bình tĩnh trong những tình huống phức tạp.

Đối với anh, được tham dự Pháp hội là một cơ hội tốt để lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác, và để hình dung xem bản thân sẽ đối đãi như thế nào nếu sự việc tương tự như vậy xảy ra với mình. Anh nói: “Một số học viên chia sẻ về tâm vị tư. Tôi cũng có tâm này. Tôi cần buông bỏ chấp trước này và từ nay trở đi cần tinh tấn hơn nữa.”

83e58ab84ccb119a80b91137a9b1ea26.jpg

Anh Guillaume Leguay đến từ Pháp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp và chia sẻ với nhiều đồng tu đến vậy. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời.”

Anh Guillaume Leguay là một quản lý dự án năng lượng. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2009 trước khi anh tốt nghiệp một trường đại học ở Đức và đang làm việc với tư cách là một thực tập sinh. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh và đã gửi email cho anh đường dẫn trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh đã đọc nhiều bài báo trên mạng và tải hai cuốn sách là cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Anh cũng tự học các bài công pháp bằng cách xem băng hình hướng dẫn luyện công miễn phí trên mạng.

Sau khi quay trở lại Paris, anh tìm được các học viên khác và tham gia vào một nhóm tại địa phương.

Đây là lần đầu tiên anh tham dự một Pháp hội lớn. Anh chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được trực tiếp gặp Sư phụ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc đó. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, như thể tôi đã biết Sư phụ từ rất lâu rồi, không có một chút xa lạ nào cả.”

Các bài chia sẻ của các đồng tu đã giúp anh hướng nội để tìm và buông bỏ các chấp trước.

Sư phụ đã giảng:

“[khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái” (Chuyển Pháp Luân)

Anh Guillaume nói rằng anh thường nhớ tới lời giảng này của Sư phụ khi có vấn đề nào đó xảy ra với anh trong cuộc sống. “Khi tâm tôi cảm thấy không vui tôi thường coi đó là một dấu hiệu mà bản thân cần phải hướng nội để tìm xem chấp trước đó là gì và gốc rễ từ đâu.” “Thông qua thực hành tu luyện, tôi trở nên rất kiên nhẫn. Tôi không còn nóng vội nữa, và cũng không thấy khó chịu chút nào.”

21647eba398fab30257c6493714f933f.jpg

Cô Anne (thứ hai từ trái sang) cùng các con.

Cô Anne là một thợ thủ công đến từ Bordeaux, Pháp. Nhiều năm trước, chồng cô đã nhận được một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại một khu chợ. Tờ rơi đó được cất trong ngăn kéo tủ bếp trong một thời gian dài. Một hôm, anh ấy lấy tờ rơi đó ra xem và mở trang web của Pháp Luân Đại Pháp, rồi anh xem video giảng Pháp của Sư phụ.

Khi Anne về nhà và thấy những gì chồng cô đang xem trên máy tính, cô đã cùng anh ngồi xem bải giảng thứ nhất. Ngày hôm sau, họ xem bài giảng thứ hai và bắt đầu hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Họ xem hết chín bài giảng và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Do nhà họ cách thành phố Bordeaux khoảng 70 km và họ không thể tìm được học viên nào ở gần đó nên hai vợ chồng Anne đã tự học các bài công pháp bằng cách xem băng hình hướng dẫn luyện công trên mạng.

Cô Anne chia sẻ: “Được tham dự Pháp hội là một cơ hội tốt và với tôi đó chính là một món quà vô cùng ý nghĩa. Ở địa phương tôi không có nhiều đồng tu nên tôi cảm thấy rất vui khi được gặp nhiều đồng tu như vậy. Tôi cảm nhận được trường năng lượng cường đại khi luyện công tập thể, cũng giống như ở Pháp hội ngày hôm qua.”

Cô Anne cho biết cô đã thụ ích được rất nhiều từ chia sẻ của các đồng tu về cách họ đối đãi với những vấn đề trong cuộc sống, và nhiều điều trong đó cô cũng từng gặp phải.

Cô chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Sư phụ. Tôi đã rất xúc động. Không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được tham dự Pháp hội. Mọi thứ đã được an bài. Khi chúng ta muốn tu luyện, Sư phụ sẽ an bài tất cả mọi thứ cho chúng ta.”

Swanne, 13 tuổi, là con gái lớn của Anne. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi 7 tuổi. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của cháu được cải thiện và kể từ đó rất hiếm khi cháu bị ốm. Cháu chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp những thắc mắc của cháu, ý nghĩa nhân sinh là gì và tại sao chúng ta lại ở đây. Cháu rất vui khi lần đầu tiên được tham dự Pháp hội ngày hôm qua và được trực tiếp gặp Sư phụ. Sư phụ rất từ bi, điềm tĩnh và ôn hòa ngay cả khi Ngài đang giảng về những vấn đề hệ trọng.”

Al-Hassan, con thứ hai của Anne, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi lên 7 tuổi. Cậu bé chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cháu đối chiếu hành vi và ngôn từ của bản thân với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Khi Sư phụ đang giảng Pháp tại Pháp hội ngày hôm qua, cháu cảm nhận thấy như mình đang bay bổng. Cháu rất vui.”

58b469cba0f6ee26d0f3285580fd68ed.jpg

Học viên Gille Buval đến từ Martique, Pháp.

Anh Gille Buval là kỹ thuật viên âm thanh và hình ảnh làm việc tại một đài truyền hình ở Martinique, Pháp. Cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của anh bắt đầu khi anh đang đi quay phim tại một thành phố khác và được tặng một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh chia sẻ: “Sau khi trở về nhà, tôi đã đọc tờ rơi và bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng. Tôi đọc trang đầu tiên “Luận ngữ”, và sau đó đã đọc toàn bộ cuốn sách. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ ngừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Rồi tôi đọc tất cả các kinh văn của Sư phụ và học các bài công pháp bằng cách xem băng hình hướng dẫn luyện công.”

Anh Gille cho biết: “Pháp Luân Công tựa như ánh sáng mặt trời. Khi Sư phụ xuất hiện trên sân khấu ngày hôm qua, tôi đã khóc. Tôi không thể lý giải được sự chấn động trong tâm mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/28/370359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/1/170966.html

Đăng ngày 6-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share