Bài viết của Kim Đồng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2018] Cuối năm ngoái, tôi có kế hoạch chuyển hộ khẩu đến thành phố nơi tôi làm việc. Chỉ như thế thì tôi mới có đủ tư cách nộp hồ sơ mua nhà ở diện xã hội hóa, việc này đối với tôi có trợ giúp rất lớn về kinh tế.

Tuy nhiên, khi cầm bản khai trên tay, tôi phát hiện có một mục ghi “Không tham gia bất kỳ tổ chức nào bị chính phủ cấm”, phía dưới có liệt kê danh sách các tổ chức này, trong đó có cả Pháp Luân Đại Pháp.

Để nộp hồ sơ, tôi phải ký tên xác nhận vào tờ khai này. Tôi tự nhủ mình không thể phủ nhận mình là một đệ tử Đại Pháp, vì vậy, tôi đã không nộp đơn và cũng không chuyển hộ khẩu nữa. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng tôi biết rằng tôi đã làm một điều đúng đắn.

Tuy nhiên, điều này đã gây ra sự hiểu lầm lớn đối với người thân của tôi, đặc biệt là cô tôi. Cô hoàn toàn không thể lý giải được tại sao tôi lại làm như vậy. Lúc đầu, cô mắng cho tôi một trận, sau đó bắt đầu giáo huấn tôi. Cô cho rằng ký tên không có gì là to tát cả, miễn là tôi có thể chuyển được hộ khẩu, và đến lúc mua được nhà rồi thì tôi có thể tu luyện ở nhà cũng được. Cô cho rằng tôi đúng là ngốc.

Cô tôi đã từng nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cũng đã làm tam thoái, nhưng chuyện này đã khiến cô phát sinh thái độ không tốt đối với Đại Pháp. Tôi vô cùng buồn rầu và lo rằng cô sẽ tạo nghiệp, hoặc tệ hơn nữa, là cô sẽ không được cứu. Tôi đã cố gắng giải thích với cô hai lần, nhưng hiệu quả đều không tốt. Thái độ của cô mặc dù không còn quyết liệt như lúc đầu, nhưng quan điểm của cô vẫn không chuyển biến.

Sự hiểu lầm và thái độ tiêu cực của cô đối với Đại Pháp như một ngọn núi đè nặng lên tôi vậy. Tôi nhận thấy mình cần phải đập tan ngọn núi này để tiến lên phía trước. Vì vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Sau đó, tôi ngộ ra rằng tôi đã không giảng chân tướng đúng chỗ cho cô. Tôi chỉ muốn giải thích để giảm bớt áp lực cho bản thân, mục đích của tôi là để cải biến hoàn cảnh của mình chứ không phải để cứu người. Chính tâm vị tư này của tôi đã khiến cô hiểu lầm và có thái độ tiêu cực.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ giải thích cho cô tại sao tôi lại làm như vậy, để cô có thể hiểu đúng về Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Khi cơ hội đến, tôi đã giải thích với cô rằng “Chân – Thiện – Nhẫn là đức tin của cháu. Cháu không thể từ bỏ đức tin của mình chỉ vì lợi ích cá nhân, cháu cũng không thể nói dối. Nói dối có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt lương tâm của chính mình.”

Sau khi nói những lời này, tôi cảm thấy ngọn núi kia đã biến mất. Cô tôi hiếm khi im lặng sau khi nghe tôi nói. Nhưng lần này, cô nói với tôi rằng cô đã hiểu. Từ đó, thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Về sau, mỗi khi nói đến chủ đề này, cô đều trở nên vô cùng bình thản. Thông qua cô, những người thân khác của tôi cũng bắt đầu thay đổi thái độ, hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng trở nên tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/24/367951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/16/170795.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share