[MINH HUỆ 06-09-2009] Ngày 5 và 6 tháng 9 là Ngày thể thao chính thức tại Milan. Vào chiều ngày 5 tháng 9, từ quảng trường Duomo đến lâu đài Sforzesco, có một biển băng vải đề “Ngày Thể Thao Milan“. Các học viên Pháp Luân Công địa phương lập một quầy thông tin, mà thu hút nhiều du khách vì bản chất bình an và trong lành của nó.

2009-9-5-204336-0--ss.jpg
Người qua lại được biết về cuộc đàn áp nơi quầy thông tin Pháp Luân Công.

2009-9-5-204336-1--ss.jpg

2009-9-5-204336-2--ss.jpg
Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện

Các học viên sắp một hàng dài để trình bày các bài tập Pháp Luân Công. Một thanh niên cao lớn nhìn cách ngồi thiền trong một lúc, và sau đó hỏi, “Làm sao mà họ có thể ngồi đẹp như vậy?” Ông nói với một học viên là ông ta cũng ngồi thiền và ông luôn cần một cái gối nhỏ để ngồi được thẳng.”Các học viên này không dùng cái gối ngồi mà họ ngồi rất thẳng. Hơn nữa, họ tất cả đều ngồi trong thế hoa sen, kiết già.

Người thanh niên thấy rằng thật là khó tin và nói rằng Pháp Luân Công phải là một môn tập thật phi thường. Khi ông ta biết rằng các học viên có khóa dạy miễn phí ngày chủ nhật, ông ta rất thích thú và nói, “Tôi nhất định sẽ đến!

2009-9-5-204336-3--ss.jpg
Một bé trai học bài tập thứ nhất

Một đứa bé trai chạy đến và hỏi một học viên: “Làm sao em có thể học nó và phải tốn bao nhiêu?” Người học viên mỉm cười và nói: “Tôi có thể chỉ cho em và nó miễn phí.” Đứa bé rất vui mừng và học bài tập thứ nhất.

Tại gian hàng Pháp Luân Công, để cho dân chúng biết được về cuộc bức hại hiện nay, các bích chương phơi bày các cách tra tấn mà dùng tại Trung Quốc trên các học viên Trung Quốc cũng được trình bày. Nhiều người qua lại nhìn các bích chương, một số đọc các tờ rơi và nói chuyện với các học viên về cuộc bức hại và môn tu luyện.

Một người đàn ông trung niên hỏi: “Pháp Luân Công là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn đàn áp nó?

Một học viên trả lời: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền Trung Quốc mà có lợi cả tinh thần lẫn thể chất. Môn tập này là dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà nghịch với lý tưởng “lừa dối-đấu tranh-bạo lực” của Đảng Cộng sản. Đảng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999 và cuộc đàn áp đã kéo dài hơn 10 năm. Có hơn 3000 học viên đã được khẳng đị là bị bức hại đến chết. Hơn nữa, một cuộc điều tra quốc tế đã kết luận rằng Đảng đã cắt lấy nội tạng của các học viên còn sống một cách có hệ thống.

Sau khi nghe người học viên giải thích, người đàn ông ép hai tay ông vào trước ngực và nói: Auguri [Trời ơi]!

Sau khi xem tất cả các bích chương một cách bình lặng, một cặp vợ chồng trẻ ký tên họ vào bản thỉnh nguyện để nói lên sự ủng hộ Pháp Luân Công của họ.

Sau khi nghe một học viên giải thích các sự kiện, một nhóm người Tây Ban Nhà và Bồ Đào Nha xếp hàng để ký tên vào bản thỉnh nguyện. Họ nói với học viên: “Cuộc bức hại phải chấm dứt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/6/207840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/15/110808.html
Đăng ngày: 24-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share