Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2018] Chính quyền huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên, đe dọa gia đình một thanh niên địa phương khi không ép được anh từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Anh Liêu Đĩnh, 28 tuổi, biết đến Pháp Luân Công vào năm 2013 và môn tu luyện thiền định này đã chữa khỏi chứng đau nửa đầu và các triệu chứng khác của anh. Năm sau đó, anh trở thành công chức nhưng mấy tháng sau đã bị mất việc khi anh bị bắt vào ngày 9 tháng 7 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

2016-5-27-minghui-persecution-niaoting-01--ss.jpg

Anh Liêu Đĩnh

Anh Liêu Đĩnh bị tạm giam 15 ngày tại Trại giam huyện Tự Vĩnh. Gia đình anh chạy xe nhiều giờ đến đón anh theo thời hạn được thả nhưng lại không tìm được anh. Họ hay tin anh bị chuyển lại Trại giam Cổ Lận.

Gia đình vội vã quay lại Cổ Lận, nhưng cảnh sát địa phương đã đòi 30.000 tệ mới trả tự do cho anh Liêu. Gia đình vay mượn loanh quanh mới được 12.000 tệ, nên mãi bảy hôm sau, anh Liêu mới được thả.

Sau khi được thả, anh Liêu mở một cửa hàng, nhưng anh cũng phát hiện ra điện thoại bị cảnh sát nghe trộm và nhất cử nhất động của anh đều bị giám sát. Anh buộc phải sống xa nhà, và cảnh sát lại quay sang quấy nhiễu cha mẹ anh.

Anh bị bắt lại vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, khi mang quần áo cho anh trai mình, anh Liêu Thánh, người cũng đã bị bắt trước đó vài tuần chỉ vì tu luyên Pháp Luân Công. Mặc dù người anh được thả vào ngày 29 tháng 12, người em vẫn bị giam.

Cha mẹ họ, đều công tác tại Trường Tiểu học Thiên Tỉnh, cũng trở thành mục tiêu bức hại. Người mẹ bị mất việc tại căng tin của trường, còn người cha bị tước cơ hội trở thành Hiệu trưởng. Phòng giáo dục địa phương đã mạnh tay ra lệnh cho tất cả giáo viên và học sinh phải học các tài liệu tuyên truyền công kích Pháp Luân Công.

Mẹ anh đổ bệnh và không thể tham dự phiên tòa của anh Liêu vào ngày 19 tháng 4 năm 2016. Anh bị tuyên án bốn năm tù, sau đó vài tuần thì mẹ anh qua đời vào ngày 7 tháng 5 năm 2016.

Anh Liêu đã nộp đơn kháng án, nhưng Tòa án Phúc thẩm thành phố Lô Châu, vào ngày 27 tháng 9, đã phán quyết giữ nguyên bản án trước đó. Vào khoảng thời gian ngày 8 tháng 11 năm 2016, anh Liêu bị chuyển tới Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn.

Lính canh nhà tù cố ép anh Liêu phải từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Cuối tháng 12 năm 2017, một số lính canh, cùng viên chức chính quyền địa phương, đã đến nhà anh Liêu để đe dọa cha anh.

Một cán bộ còn vin vào câu ngạn ngữ Trung Quốc cổ “Nếu con không hành xử đúng, thì là lỗi của cha” mà xúc phạm cha anh Liêu đã nuôi một đứa con không biết nghe lời chính quyền. Ông Liêu đáp lại rằng con trai ông không làm gì sai khi sử dụng quyền tự do tín ngưỡng mà hiến pháp công nhận.

Lính canh và quan chức dọa giám sát gia đình anh Liêu. Em trai và em gái của anh Liêu không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị giám sát liên tục. Anh của anh Liêu bị bắt lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2017 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng đã sớm được thả vào ngày 31 tháng 3.

Bài viết liên quan

Các học viên Lô Châu bị xử án và bị giam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/17/361777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/25/168869.html

Đăng ngày 2-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share