Bài của một phóng viên Minh Huệ ở Khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 13-02-2018] Ông Cao Bình, 38 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công từ huyện Diêm Trì. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Cao là một sinh viên. Ông đã bị đuổi khỏi trường đại học, bởi vì ông cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình. Ông bị tuyên án ba năm tù giam và hai năm ở trại lao động.

Kể từ mùa đông năm 2015, không ai biết ông Cao ở đâu. Tuy nhiên, gần đây có thông tin rằng ông bị chuyển từ Nhà tù Ngân Xuyên sang Nhà tù Chí Chữ Hạ. Ông Cao bị tống vào một buồng biệt giam và bị mặc áo khoác bó cứng.

Không ai biết ông bị tuyên án tù khi nào và trong bao lâu.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, trường đại học đã làm theo chỉ thị của ĐCSTQ công khai nhục mạ môn tu luyện. Cao Bình bảo với bạn học rằng Pháp Luân Công là tốt. Ông đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cho các bạn học và công khai luyện công.

Thời gian2011 đến 2013: Cưỡng bức lao động

Ngày 24 tháng 5 năm 2011, cảnh sát quận Đại Hưng đã bắt giữ ông khi ông làm việc ở Bắc Kinh. Ông bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức, bị giam giữ tại Trại Lao động cưỡng bức Tân An ở Bắc Kinh và sau đó bị chuyển tới Trại Lao động cưỡng bức Vị thành niên ở Nội Mông Cổ.

Ông phải làm việc vất vả và bị lính canh trong trại lao động đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện vì ông cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình.

Ngón tay giữa trong bàn tay trái của ông bị cắt trong khi điều khiển lưỡi dao dùng để cắt các cuộn giấy nhà vệ sinh ở công xưởng của trại lao động vào tháng 6 năm 2013.

Hệ thống trại lao động bị bãi bỏ vào tháng 11 năm 2013 và ông đã được thả vào ngày 12 tháng 11 năm 2013.

Thời gian từ2005 đến 2008: Bị tuyên án tù

Ông Cao bị báo với cảnh sát vào ngày 25 tháng 4 năm 2005 vì dán các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại lối vào của Trường Đảng của huyện. Ông bị tuyên án 3 năm ở Nhà tù Quan Mã Hồ ở thành phố Ngô Trung, Khu tự trị Nội Mông. Ông bị đánh đập, bị chửi bới, và chịu nhiều hình thức tra tấn.

Ông được thả vào cuối tháng 4 năm 2008 nhưng ngay lập tức Phòng 610 đã chuyển ông tới một trung tâm tẩy não ở thành phố Ngân Xuyên. Ông bị giam ở đó cho tới giữa tháng 8 năm 2008.

Năm 1999: Bị đuổi khỏi trường đại học vì đức tin của mình

Các lãnh đạo nhà trường đã cố buộc ông Cao phải từ bỏ môn tu luyện Pháp Luân Công. Khi ông từ chối, họ đã mang cha ông tới trường để gây áp lực với ông. Cha ông đã đe dọa cắt đứt tình cha con với ông. Ông đã luôn tôn kính và tử tế với cha và nói: “Con chưa trả được công ơn cha nuôi con. Sau khi con trả xong, cha có thể làm bất kỳ điều gì cha muốn.”

Bởi vì ông học giỏi và có tiếng tăm, các sinh viên và giảng viên đều ủng hộ ông. Tuy vậy, ông đã bị đuổi và phải trở về quê ở huyện Diêm Trì.

Học Pháp Luân Công

Ông Cao Bình thường có ác mộng khi còn trẻ, bị trầm cảm và rất yếu, thấy cuộc sống quả là vô nghĩa. Không có phương pháp điều trị nào có thể giúp ông. Ông đã tham gia các lớp võ thuật và phát hiện ra một số môn khí công trong những ngày nghỉ ở trường.

Ông đọc cuốn sách có tên là Pháp Luân Công vào năm 1996 và sau đó là những cuốn sách khác, như Chuyển Pháp Luân, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, và Chuyển Pháp Luân (Quyển II). Ông cảm thấy như được tái sinh sau khi đọc những cuốn sách này và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau, ông cảm thấy tốt cả tinh thần và thể chất. Thứ hạng học tập của ông được cải thiện. Ông sống tốt, lịch thiệp và được giảng viên, bạn bè và họ hàng ca ngợi.

Ông đã đỗ các kỳ thi đầu vào trường đại học và được nhận vào Trường Cơ khí Sơn Tây. Kết quả học tập của ông ở đại học cũng rất tốt.

Ông thường tham gia các buổi luyện công tập thể ở Công viên Tử Vi gần trường đại học của ông.

Những người tham gia vào bức hại ông Cao:

Nhà tù Thạch Chủy Sơn ở tỉnh Ninh Hạ, Đường Thế Kỷ, quận Đại Vũ Khẩu, thành phố Thạch Chủy Sơn, tỉnh Ninh Hạ, 750005: Điện thoại: +86-952-2216617, +86-952-2216660

Trương Quốc Văn, Giám đốc

Lý Học Dũng, Phó Giám đốc: +86-13709565958

Trương Quốc Văn, lính canh: +86-13709565958


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/13/361076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/23/168847.html

Đăng ngày 28-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share