Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2015] Một trạm thu phí bỏ hoang đã được chính quyền thành phố Thư Lan biến thành một cơ sở tẩy não nhằm ép các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình.

Kể từ khi mở cửa vào ngày 21 tháng 08 năm 2014, đã có gần 100 học viên ở Thư Lan và các thành phố lân cận thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị giam giữ tại cơ sở tẩy não này. Hiện nay, phần lớn các học viên bị giam giữ ở đây đều là những người đã nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – người đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

778d1d75eaa86541308ad9c71d842964.jpg

Trung tâm tẩy não ở làng Hạ Doanh, thành phố Thư Lan

Khái quát về Trung tâm tẩy não này

Trung tâm tẩy não này là một tòa nhà hai tầng gần ngôi làng nhỏ Hạ Doanh. Cổng vào tòa nhà không có biển hiệu gì; chỉ có một tấm biển duy nhất để nhận biết được trung tâm này được đặt tại lối vào.

Tòa nhà có phòng giao ca, một căng-tin, một nhà bếp, mấy cái kho, và một phòng họp rộng có thể chứa được tầm 20 đến 30 người. Các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến trung tâm này đều bị biệt giam trên tầng hai.

Đến nay, trung tâm đã tiến hành mười khóa tẩy não, mỗi khóa kéo dài từ hàng chục ngày đến cả tháng.

Chiến thuật tẩy não

Để cưỡng chế các học viên phải từ bỏ đức tin của mình, các chiến thuật khác nhau đã được sử dụng như giám sát, hạn chế đi lại, và các phiên tẩy não khắc nghiệt.

Mỗi học viên bị hai người giám sát 24/24, đó có thể là đồng nghiệp của học viên đó hoặc viên chức của chính quyền địa phương nơi họ sinh sống. Họ có trách nhiệm báo cáo những chuyển biến của học viên này đến Phòng 610 vào sáng ngày hôm sau.

Những người không chịu từ bỏ đức tin của mình sẽ không có quyền tự do: nhất cử nhất động của họ đều bị giám sát chặt chẽ, kể cả lúc ăn, ngủ, và đi vệ sinh.

Mỗi phòng đều có một camera để giám sát, cửa sổ lắp chắn song sắt, một chiếc tivi có gắn đầu máy phát đĩa hình DVD dùng để chiếu video tuyên truyền tẩy não của Trung Cộng.

Các học viên bị giam tại trung tâm này bị ép phải tham dự các phiên tẩy não tăng cường ba lần một ngày: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 sáng, 1 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, và 6 giờ 30 đến tận 9 giờ 30 tối. Các phiên tẩy não này nhồi nhét tuyên truyền của Trung Cộng bằng video và hình thức nói chuyện với giám sát viên. Mỗi giám sát viên này được trả 200 nhân dân tệ một ngày.

Bên cạnh các phiên tẩy não, các giám sát viên này cùng đặc vụ của Phòng 610 còn “trò chuyện” với các học viên, để tìm ra những điểm yếu của họ sau đó cố dùng các thủ đoạn khác nhau thuyết phục họ từ bỏ Pháp Luân Công.

Các học viên và gia đình của họ cũng bị đe dọa. Ví dụ, họ nói rằng: “Chúng tôi đến để cứu các vị đây. Chúng tôi sẽ không đưa các vị tới nhà tù và các vị có thể về nhà nếu các vị được ‘chuyển hóa’. Tuy nhiên, nếu các vị không ‘chuyển hóa’ và không chịu chuyển hóa, các vị sẽ bị kết án. Các vị sẽ không thể sống được khi bị tra tấn [ở trong tù], như hình thức tra tấn ‘giường chết’ đâu.”

Giám đốc trung tâm tẩy não

Giám đốc trung tâm tẩy não này hiện nay là ông Lý Vĩnh Ba. Kể từ khi Lý nhận chức trưởng Phòng 610 địa phương vào cuối năm 2013, ông ta đã bắt đầu đẩy mạnh việc sử dụng các trung tâm tẩy não ở thành phố Thư Lan này, và đã tích cực tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm.

Tính đến tháng 5 năm nay, Lý đã liên tục tăng cường các nỗ lực tẩy não [các học viên] tại cơ sở này.

Thông tin liên hệ các thủ phạm:

Lý Vĩnh Ba (李永波) – trưởng Phòng 610 địa phương: + 86-13904445140.
Vương Hán Minh (王汉明), phó Phòng 610 địa phương: + 86-13674423166.
Đổng Kỳ Minh (董其明), đội trưởng Đội an ninh nội địa địa phương: + 86- 13504750006.
Vũ Nghênh Xuân (武迎春), chỉ dẫn viên : + 86-13704345616.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/11/320316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/19/154155.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share