Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2013] Học viên Pháp Luân Công, ông Hoạt Liên Hữu ở khu Bắc Thần, thành phố Thiên Tân đã liên tục tuyệt thực trong một năm bốn tháng nhằm phản đối cuộc bức hại bởi chính quyền Trung Quốc. Mặc dù tính mạng của ông đang nguy hiểm, ông vẫn bị giam giữ tại nhà tù Tân Hải, Thiên Tân. Đầu năm nay, bạn bè và thành viên gia đình ông đã thu thập được 2.815 chữ ký từ Thiên Tân và các vùng xung quanh kêu gọi thả ông Hoạt ngay lập tức. Hiện đã có thêm 2.330 người khác đã ký tên thỉnh nguyện, nâng tổng số lên 5.145 người tại thời điểm này.

Đợt ký thỉnh nguyện thứ ba nhằm giải cứu học viên Pháp Luân Công, ông Hoạt Liên Hữu (trích một phần)

Ông Hoạt làm kế toán trong Nhà máy CRT Thiên Tân. Trước đó, ông có nhiều vấn đề về sức khỏe, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã cải biến. Nhờ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, ông Hoạt luôn được yêu mến ở bất kỳ nơi đâu ông đến. Sở làm của ông đã tán dương nhân phẩm và hiệu quả công việc của ông và đã trao tặng ông nhiều giải thưởng.

Ông Hoạt bị bắt vào tháng 04 năm 2012 vì tín ngưỡng của mình. Ông vẫn đang tiếp tục tuyệt thực trong một năm bốn tháng để phản đối cuộc bức hại. Mặc dù tính mạng ông đang trong nguy hiểm, ông vẫn bị giam giữ tại bệnh viện Từ Tể và bệnh viên Tân Sinh (còn được biết đến là nhà tù Khang Ninh) tại Thiên Tân. Hiện ông bị đưa trở lại nhà tù Cảng Bắc. Giám đốc nhà tù nói rằng ông có thể chết bất cứ lúc nào.

Bất chấp trạng thái thể chất kém, ông Hoạt vẫn bị đánh đập bởi các tù nhân khác và bị bức thực tàn bạo khi ông đang ở bệnh viện Tân Sinh và nhà tù Cảng Bắc. Gia đình ông đã đưa đơn kiện lên Văn phòng Tư pháp và Cục trại giam tại Thiên Tân, yêu cầu luật pháp xử lý những kẻ chịu trách nhiệm liên đới.

Nhà tù Cảng Bắc vốn có tai tiếng về việc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Lý Hy Vọng và Chu Văn Hoa đã bị giết hại ở đó và học viên Nhậm Đông Thăng bị tra tấn cho đến khi anh bị suy sụp tinh thần mà không có lời giải thích nào được đưa ra cho gia đình anh. Xương sườn của Ngô Điện Trung bị đánh gãy và trường hợp của anh bị che đậy cho tới khi anh mãn hạn tù.

Vào tháng 07 năm 2013, khi ông Hoạt đã tuyệt thực được hơn một năm tại nhà tù Cảng Bắc, gia đình ông rất lo lắng về tình trạng thể chất của ông. Nhà tù đã từ chối thả ông, bắt họ phải “đợi cho tới khi người không làm được gì thì hãy nói”.

Sau đó, bè bạn và gia đình của ông Hoạt bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng và nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực. Trong vòng thời gian ngắn, 2.815 người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi các quan chức thả người đàn ông tốt bụng này.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất sợ tiếng nói công lý từ cộng đồng. Họ bắt giữ các học viên Lý Nguyên Dũng, Triệu Chí Diễm và Sài Bảo Hoa tại khu Bắc Thần, Thiên Tân vào cuối tháng 08. Họ cũng quấy rối các học viên khác trong khu này bằng cách đến nhà và đe dọa họ nhằm khiến họ không thu thập chữ ký thỉnh nguyện cho ông Hoạt.

Nhưng người dân đã không hề sợ hãi. Thay vào đó, họ so sánh lòng từ bi của các học viên với sự tà ác của ĐCSTQ, và 2.330 người khác được truyền cảm hứng để ký thỉnh nguyện kêu gọi thả ông Hoạt. Một vài người trong số họ đã dũng cảm lên tiếng.

Một đôi vợ chồng trẻ nói: “Chúng tôi sẽ ký. Chúng tôi đọc các tờ tài liệu giảng chân tướng khá thường xuyên. Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra.”

Một cụ ông 80 tuổi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ vui vẻ ký thỉnh nguyện và nói: “Tôi biết rằng tất cả các anh là người tốt! ĐCSTQ quá tà ác! Ngày ngay không một đảng viên nào của ĐCSTQ là tốt cả! Các đảng viên và cảnh sát đều là liên minh với các đối tượng hình sự và sợ họ. Họ chỉ bức hại người tốt. ĐCSTQ sẽ không tồn tại lâu nữa đâu.”

Một cụ ông 60 tuổi nói rằng ông cũng có tín ngưỡng của mình. Ông nói: “Tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Mọi người đều biết rằng ĐCSTQ là cái thứ gì. Các anh cần cẩn thận hơn. Tôi rất lo cho các anh.” Sau đó ông đã ký tên của mình và in cả dấu vân tay.

Một gia đình bốn người đang dùng bữa khi một học viên cầm tờ thỉnh nguyện đến gần họ. Người mẹ nói: “Khoan ăn đã. Cứu người quan trọng hơn.” Vì vậy mọi người trong gia đình đã ký tên của họ và để lại dấu vân tay.

Càng ngày càng có nhiều người ký thỉnh nguyện kêu gọi công lý. Nếu các quan chức Thiên Tân và nhà tù Cảng Bắc phớt lờ những tiếng nói này và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, thì càng nhiều người sẽ bước ra yêu cầu thả các học viên.

Các bài viết liên quan:

Ông Hoạt Liên Hữu tuyệt thực phản đối sự giam giữ trái phép đã hơn 30 ngày

Ông Hoạt Liên Hữu tiếp tục tuyệt thực phản đối việc bắt giữ người khác và thời hạn tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/27/不畏暴政-2330民众继续联名营救滑连友-280380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/7/143062.htm

Đăng ngày 18-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share