Cái đẹp và cái tốt của Ðại Pháp

Viết bởi một đệ tử Trung quốc

Cái đẹp và cái hay của Ðại Pháp được tự phô bày trong bình diện to lớn. Không cần phải diễn tả, những đệ tử có thiên mục được mở đã chứng kiến được sự hùng vĩ, trang trọng, và cao quý của Pháp được biểu hiện tại mỗi không gian, trong một mức độ khác nhau tùy theo trình độ của từng người. Tuy nhiên, họ không thể dùng ngôn ngữ của thế gian để diễn bày trọn vẹn cho chúng ta hiểu hay tưởng tượng những gì họ đã chứng kiến tại mỗi không gian đó.

Khi một người đạt ngộ từ những chân lý vũ trụ mà không bị bám víu vào cái gì cả, tâm của họ tự khắc được mở rộng và đón nhận, thông hiểu những chân lý của Ðại Pháp một cách rất tự nhiên. Ðây là một trong những biểu hiện của cái đẹp và cái tốt của Ðại Pháp, được nối liền từ trên xuống dưới xuyên qua thế gian của chúng ta. Những biến đổi tuyệt vời xảy ra tại các không gian khác và cũng xảy ra ngay tại thế gian này dưới nhiều hình thức khác nhau, cũng là một trong những nét đẹp và vẻ tốt của Ðại Pháp.

Những gì chúng ta cảm nhận được mỗi khi chúng ta giảng rõ sự thật với một cái tâm thuần khiết, thấy được rằng những người bị mê lầm bởi chính sách tuyên truyền, bôi nhọ, đã vượt qua được cơn mê của họ, sau khi nghe được sự thật, và nóng lòng muốn biết thêm nhiều hơn nữa? Và những gì chúng ta cảm nhận được khi chúng ta thấy rằng cuối cùng họ giác ngộ được sự thật và họ cảm thấy sùng kính vì những gì mà chúng ta đã giúp họ được khai ngộ? Rất nhiều người trong chúng ta có thể đã có cảm giác sung sướng của một sứ mạng được hoàn thành, và sung sướng cho những người đã giác ngộ được sự thật, vui mừng đến nỗi chảy nước mắt cho họ. Có phải những điều đó là cái đẹp và cái hay của Ðại Pháp không?

Khi có những xung đột xảy ra trong giữa chúng ta, chúng ta thấy mỗi chúng ta lắng xuống, bỏ đi cái bản ngã của mình và những qui ước thế gian của mỗi cá nhân, và đào sâu trong tâm, tìm kiếm những khuyết điểm của chính mình… mỗi chúng ta cảm thấy như thế nào? Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy lòng nhẹ hẫng, luôn luôn quan tâm cho người khác, giống như cả đại dương bao la, như bầu trời cao thẳm, và sẵn lòng chấp nhận nhiều hơn nữa. Ðây chính là những gì đẹp vá tốt của Ðại Pháp.

Sau khi học Ðại Pháp, những điều chúng ta làm và nói trở nên đúng đắn hơn. Và, sau khi biết được chân lý của Ðại Pháp và phương pháp sống đúng đắn hơn, chúng ta trở nên thân thiện hơn và đối xử với nhau tử tế hơn. Ðây là biểu hiện của cái gì? Chính là cái đẹp và cái tốt của Ðại Pháp.

Giữa những nguy hiểm, các đệ tử vẫn ung dung bước đi, không bị ám hại. Những người đã ủng hộ, nghĩ tốt cho Ðại Pháp cũng được phù độ. Do lòng từ bi của Sư phụ, rất nhiều người trong hoạn nạn, tai biến đều được cứu độ. Ðây chính là cái đẹp và cái tốt của Ðại Pháp phải không?

Khi chúng ta sống đúng là một người tốt, chắc chắn chúng ta không còn ích kỷ và điều này làm chúng ta nghĩ đến người khác trước, chúng ta cảm nhận được gì khi chúng ta làm được điều đó? Tất cả không gian chỉ nhẹ tựa lông hồng không? Ðó chính là cái đẹp và cái tốt của Ðại Pháp?

Tại sao Sư phụ đã dạy cho chúng ta những chân lý của Vũ trụ? Tại sao Sư phụ đã dạy chúng ta nên tự tìm khuyết điểm bên trong của chính mình? Tại sao Sư phụ dạy chúng ta nên trở thành người tốt và vô ngã? Tại sao Sư phụ dạy nên giảng rõ sự thật với cái tâm thuần khiết? Và tại sao Sư phụ muốn chúng ta học Pháp với một cái tâm tỉnh lặng?…

Những gì mà chúng ta làm ở trên, bao gồm cả cơ hội cho chúng ta giúp Sư phụ thực hiện công việc của Sư phụ ở thế gian, biểu hiện? Những lý do gì ở đằng sau của tất cả những nhục hình mà nhiều đệ tử đã gánh chịu? Có phải đó là Sư phụ muốn gởi đến chúng ta, và tất cả chúng sanh trên thế gian, cái đẹp và cái tốt vô tận của Ðại Pháp?

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/21/31148.html;
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/1/11/42443.html.

Dịch từ bản tiếng Anh ngày 22-1-2003; đăng ngày 23-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share