Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2012] Anh rể tôi gần 60 tuổi. Đã có một thời gian vào năm 2005 hay năm 2006 ông học các bài tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông hiểu rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và ông tin vào môn tu tập tinh thần này.

Sau đó ông nói: “Tôi quá bận rộn. Tôi không có thời gian để tập nữa.”

Mặc dù không tập Pháp Luân Công, nhưng vì tin rằng nó tốt, anh rể tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích.

Chị gái và anh rể tôi làm tất cả công việc đồng áng mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Họ có khoảng 18 hay 19 con bò và cũng trồng các loại cây khác nhau trên một cánh đồng lớn.

Vào giữa tháng 09 năm 2011, một con côn trùng bay vào mắt anh tôi khi ông đang làm việc trên đồng. Chùi mắt không có tác dụng gì, nên ông dùng găng tay để cọ ngay khóe mắt. Vì cọ mạnh nên mắt ông bắt đầu đau đến nỗi ông không thể mở mắt ra được. Thông thường, những vấn đề sức khỏe nhỏ nhặt không thể ngăn ông làm việc. Nhưng lần này ông cảm thấy mình cần phải đi gặp bác sĩ.

Tìm kiếm cách chữa bệnh

Ông đi đến bệnh viện tỉnh, và người đo thị lực đã khuyên ông đi đến bệnh viện mắt trên thành phố cách quê ông khoảng 100 Km.

Sau đó, cháu trai tôi được yêu cầu gửi hơn 20.000 nhân dân tệ trước khi bác sĩ đồng ý kiểm tra mắt cho anh tôi. Bác sĩ chẩn đoán ông bị tổn thương giác mạc. Bác sĩ đề nghị rằng việc cấy ghép giác mạc là điều tất yếu và nói rằng nếu họ không đồng ý, anh rể tôi có thể trở nên gần như mù lòa ở con mắt đó.

Anh rể tôi ban đầu dự tính chỉ ở lại một vài ngày trong bệnh viện để tiêm vài mũi thuốc và sau đó quay trở về nhà để tiết kiệm tiền. Con trai ông đã thuyết phục ông cấy ghép giác mạc, mặc dù cháu khá miễn cưỡng khi thực hiện điều này.

Những ưu và khuyết điểm của việc cấy ghép giác mạc thì thật sự đáng lo ngại. Để bảo vệ giác mạc được cấy ghép, bệnh nhân không thể làm bất cứ công việc nặng nhọc nào, cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, phải giữ cho đôi mắt rất sạch, không lo lắng, và nhiều điều khác nữa.

Được khuyên tin tưởng vào các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

Vào ngày thứ ba ông ở trong bệnh viện tôi đã nói về điều đó. Tôi gọi anh và con trai anh và bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện- Nhẫn là tốt” không ngừng.

Sau đó tôi bảo chị gái tôi: “Chồng chị không thể cấy ghép giác mạc. Những cảnh sát Đảng cộng sản Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Bằng cách đồng ý cấy ghép nội tạng, có khả năng nhất rằng một học viên sẽ bị giết. Ngay cả khi anh ấy được phẫu thuật, nó sẽ không tốt cho anh, nó sẽ làm hại cuộc sống anh ấy”.

Tôi đã nói với anh rể tôi, “Anh là một người thông minh, và anh cần phải tin vào điều đó. Đừng ngưng nói những từ em đã bảo anh và đừng bị phân tâm. Anh chắc chắn sẽ có những kết quả tốt.”

Với sự kiện kịch tính này, tâm trí ông không dễ dàng gì. Sau khi lắng nghe tôi, mặc dù thường ngày khá nhút nhát, ông đã trở nên quyết tâm. Khi cháu tôi ghé lại nhà tôi, tôi hỏi cháu: “Cha con có thành tâm niệm những từ đó không?” Cháu nói: “Chắc chắn ạ. Bên cạnh niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt,” ông ấy còn thức dậy vào buổi tối và thiền định.”

Sự phục hồi kỳ diệu

Vào ngày thứ 12 hay 13 ở trong bệnh viện, bác sĩ bảo ông: “Có vẻ ông không cần phẫu thuật nữa. Ông đang phục hồi rất tốt.”

Anh rể tôi lo lắng về vụ thu hoạch mùa thu ở nhà, vì thế ông bảo con trai mình tìm bác sĩ phụ trách. Bác sĩ bảo họ: “Khi ông đến đây, tình hình rất nghiêm trọng, nhưng ông đã phục hồi rất tốt trong vài ngày qua. Ông sẽ khỏe sau một thời gian nữa. Không có vấn đề gì nếu ông muốn về nhà. Chỉ cần mang theo một ít thuốc. Thậm chí nếu ông ở lâu hơn, ông sẽ không cảm thấy khỏe hơn tí nào so với bây giờ.”

Nó sẽ tiêu tốn của họ hơn 30.000 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật. Với sự tin tưởng chân thành vào Pháp Luân Đại Pháp, anh rể tôi chỉ tốn khoảng 3.000 nhân dân tệ, bao gồm cả phí đi lại và hơn 20 ngày trong bệnh viện. Ông ấy không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tránh được tổn thất từ việc cấy ghép giác mạc mà kết quả của nó không chắc chắn chút nào. Ông nói với mọi người lúc đó ông may mắn làm sao khi có được quyết định đúng đắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/12/相信大法-姐夫免于眼角膜手术-252968.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/5/131902.html
Đăng ngày 26-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share