[MINH HUỆ 16-12-2006] Ngày 14 tháng mười hai, vào khoảng 9:30 giờ sáng, học viên Ng Chye Huay bước ra khỏi nhà tù nữ Changi, nơi mà cô bị giam cầm bất hợp pháp trong 15 ngày vì hướng dẫn một cuộc phản đối hoà bình bên ngoài Toà đại sứ Trung Quốc ngày 20 tháng bảy 2006.

Cô Ng nói với phóng viên Minghui/Clearwisdom rằng cô đã khiếu nại trong khi còn ở trong tù.

Cô nói, “Một cai tù hỏi tôi có muốn khiếu nại không và nói với tôi rằng người ta có thể khiếu nại vì 2 lý do: a) Không đồng ý với lời tuyên án; b) Tin rằng bản án quá lố. Tôi khiếu nại cho cả hai lý do.”

Cô Ng nói, “Trong lúc phiên toà, quan toà từ chối chấp nhận nhân chứng và bằng cớ của chúng tôi. Trong khi chỉ có một cảnh sát viên làm chứng chống chúng tôi, quan toà lẹ làng tuyên án rằng chúng tôi có tội. Điều này hoàn toàn không phù hợp với luật pháp Singapore. Hơn nữa, tôi bị phạt 1, 500 đồng tiền Singapore hoặc 15 ngày tù nếu tiền phạt không đóng. Theo tôi hiểu biết, thì 15 ngày tù là quá lố.

Trong khi trong tù, cô Ng nói với lính canh, “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc. Nhưng Bộ trưởng Chủ tịch Lee Kuan Yew trợ giúp ĐCSTQ trong việc bức hại Pháp Luân Công vì ông điều động kênh thông tin để bôi nhọ môn pháp này và ra lệnh cho bộ máy luật pháp Singapore đi kiện và cầm tù các học viên mà cố nói cho dân chúng biết sự thật của cuộc bức hại và làm ngưng sự giết chóc.” Cô hy vọng rằng các lính canh có thể biết được sự thật và chọn lấy theo lương tâm của họ.

Cô Ng là một trong hai người học viên mà bị kiện bởi cảnh sát Singapore vì hướng dẫn một cuộc phản đối hoà bình bên ngoài Toà Đại sứ Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2006. Ngày 30 tháng 11, sau ba ngày phiên án, quan toà đã lẹ làng kết thúc hồ sơ trong khi phủ nhận bằng cớ của các học viên. Họ bị kết án là có tội và bị xử phạt 1, 000 và 1, 500 đồng tiền Singapore. Vì cô Ng tin rằng quá trình xử án là không công bằng, vì quan toà đã từ chối xét xem bằng chứng và bốn chứng nhân của họ, cô từ chối chấp nhận bản án và nêu lên một yêu cầu khiếu nại nơi toà. Nhưng quan toà tuyên án rằng họ phải ở tù trước khi họ có thể kháng cáo.

Vì họ từ chối trả tiền phạt, hai học viên sau đó bị gửi đi tù. Người bị cáo khác, ông Erh Boon Tiong, được thả ra ngày 9 tháng 12

Cô Ng nói, “Tội phạm thật của hồ sơ ’20 tháng bảy’ là Lee Kuan Yew. Để làm vừa lòng ĐCSTQ, ông ta đã ra lệnh bắt, kêu án và cầm tù các học viên. Lee đã tự làm mất giá trị của mình, hệ thống toà án Singapore và tất cả nhân viên chính quyền liên hệ đến hồ sơ này.” Cô nói bất kể các khó khăn, các học viên Singapore sẽ tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với công chúng cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/16/144832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/18/80968.html

Đăng ngày 4-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share