Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 2-10-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston, Texas đã tụ họp tại công viên Hermann Park để kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung thu vui vẻ. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc trước sự từ bi cứu độ của Sư phụ Lý.

5f1a29a552f45656521b7913066d1635.jpg

Các học viên ở Houston, Texas tụ họp tại Công viên Hermann Park, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Những rắc rối được giải quyết

Bà Đái chia sẻ bà từng mắc nhiều chứng bệnh như đau nửa đầu, chóng mặt, đau khớp, bủn rủn chân tay, mất ngủ, và các vấn đề liên quan đến tiêu hóa. Bà cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Trước đây bà rất hay nổi nóng và thậm chí đã từng tính đến việc tự tử.

Một đồng nghiệp đã nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bà bước vào tu luyện, mọi thứ đều đã thay đổi, tất cả các bệnh tật của bà đã được giải quyết. Đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ giúp bà hiểu được ý nghĩa nhân sinh.

Bà cho hay: “Tính khí nóng nảy của tôi đã dần biến mất, và tôi không còn cáu bẳn nữa. Khi bị người khác chỉ trích, tôi cũng không còn khó chịu nữa”. “Sức khỏe của tôi rất tốt và tính tình hòa nhã hơn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu không có Sư phụ Lý, chắc chắn tôi sẽ không thể được như thế này. Xin cảm tạ Sư tôn!”

Trân quý cơ duyên tu luyện

Bà Quách bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm trước. Bà chia sẻ: “Lúc đầu, tôi chẳng biết gì về tu luyện cả. Nhưng tôi thực sự đã bị cuốn hút vào các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Đã 20 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cảm hứng và động lực.”

Bà còn nhớ cách các đồng tu đã khích lệ bà cùng gia đình bảo trì tín tâm và kiên định trong những lúc khó khăn. Bà chia sẻ: “Chúng tôi cùng nhau quảng bá Shen Yun. Chúng tôi đã giảng chân tướng trong đại dịch virus corona. Dù làm việc vất vả nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.”

Những thay đổi tích cực sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trương nhớ lại việc lưng ông đã bị thương như thế nào khi đang di chuyển một chiếc thùng nặng thời còn học trung học. Trong vài thập kỷ sau đó, ông bị đau lưng và ông không thể đứng được quá nửa giờ đồng hồ. Ông đã thử rất nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng căn bệnh đau lưng của ông vẫn kéo dài.

Chỉ sau một năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng đau lưng của ông đã biến mất. Hiện ông đang làm việc toàn thời gian cho một công ty truyền thông. Ông chia sẻ: “Công việc khá căng thẳng, nhưng tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và có thể giải quyết mọi khó khăn. Tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/5/187687.html

Đăng ngày 06-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share