Bài viết của Hồng Thái, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sống và làm việc tại New York. Nhiều người dân New York đã ở nhà trong đại dịch vi-rút Trung Cộng. Là nhân viên truyền thông cốt cán, một tuần tôi cùng với một số đồng nghiệp đến văn phòng sáu ngày. Chúng tôi bình tĩnh và tuân thủ các yêu cầu về an toàn của xã hội. Tôi tự tin rằng chính niệm của các học viên sẽ bảo vệ họ khỏi vi-rút.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015)

Tôi tin rằng các học viên Đại Pháp nên chú ý hơn đến việc đánh thức lương tâm của mọi người trong đại dịch Trung Cộng. Thật không may là đã có rất nhiều người phải thiệt mạng và đại dịch Trung Cộng này vẫn chưa kết thúc. Bất kể tình huống khó khăn như thế nào, chúng ta đều phải tìm cách vượt qua những trở ngại này và tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đánh thức lương tâm của nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trước đại dịch, tôi đã cùng với một số học viên đến các điểm du lịch để giảng chân tướng. Tuy nhiên, hiện tại do việc đi lại ở một số nơi đang tạm thời bị hạn chế, nên chúng tôi phải tìm các cách giảng chân tướng mới. Tôi nhận ra rằng miễn là chúng ta đặt tâm của mình vào việc đánh thức lương tri của mọi người, thì những cách mới sẽ mở ra cho chúng ta. Tôi không nên tự mãn và chỉ làm những gì tôi biết mình có khả năng làm, hoặc điều tôi muốn làm. Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ để chúng ta có thể tìm ra các phương cách mới giúp thức tỉnh chúng sinh, và uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện một cách bất ngờ.

Kiên định tu luyện không sang cực đoan

Kể từ đầu năm 2020, tôi cảm thấy các đồng tu ở quanh tôi đều đang tu luyện tinh tấn, chú tâm hơn trong khi học Pháp và luyện công. Trong việc cứu độ chúng sinh họ làm được rất tốt, điều này đã thúc đẩy tôi làm tốt hơn.

Mặc dù mỗi ngày tôi đều làm công việc giảng thanh chân tướng, nhưng tôi vẫn còn một số thiếu sót. Đôi lúc tôi vẫn còn cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và phát chính niệm. Vào những lúc ấy tôi thấy trường không gian của mình rất u ám, như thể bị sương mù bao phủ. Sau khi phát chính niệm để loại bỏ những ý nghĩ xấu của mình và dọn sạch các vật chất sương mù, tôi cảm thấy giống như có một lớp vỏ đã được loại bỏ và tôi có thể tiến lên tầng tiếp theo.

Ngoài việc học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng, tôi tin rằng điều vô cùng quan trọng nữa đó là chúng ta cần phải đồng hoá với các yêu cầu của Pháp tại các tầng khác nhau. Sau khi kiên định đề cao dựa trên Pháp, chúng ta sẽ có sức mạnh để thức tỉnh mọi người.

Điều quan trọng nữa đó là chúng ta không được đi sang cực đoan khi làm các việc. Mặc dù chúng ta cần phải nhanh lên, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ việc chú ý đến những việc của thế gian. Nhiều người có thể đã hiểu sai và nghĩ rằng chúng ta lạnh nhạt, hoặc không quan tâm đến họ. Bất cứ hành vi cực đoan nào cũng đều cản trở chúng ta thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, gây ra những khó khăn, và cho cựu thế lực cái cớ để bức hại chúng ta.

Dùng chính niệm để phủ nhận bức hại

Chúng ta đã tu luyện rất nhiều năm. Sư phụ đã đẩy chúng ta đến một tầng thứ cao từ cách đây rất lâu rồi, và cho chúng ta khả năng thanh trừ bức hại tà ác. Tuy nhiên nếu chúng ta không tự tin, chúng ta sẽ không thể vận dụng tốt năng lực của mình.

Ví dụ như có một học viên kia, người này đã bị ho rất lâu, và đã hồi phục sau khi hướng nội và phát chính niệm để phủ nhận bức hại. Tuy nhiên, một học viên khác nói với anh ấy rằng anh cũng phải chịu đựng một chút khó khăn trong lúc tiêu nghiệp, vì vậy anh đã bắt đầu buông lỏng ý nghĩ phủ nhận bức hại. Kết quả là cơn ho của anh ngày càng trầm trọng hơn. Tôi đã đề nghị anh cần phải phủ nhận bức hại thay vì thụ động chịu đựng khổ nạn. Anh đã hướng nội để loại bỏ chấp trước của mình và phát chính niệm để thanh lý cựu thế lực. Lần này anh ấy đã nhanh chóng ngừng ho.

Một học viên khác cũng bị ho khá lâu. Cô không muốn làm bất cứ điều gì với nó cả, vì cô nghĩ rằng nó là an bài của Sư phụ. Lúc đầu ý nghĩ của cô ấy có vẻ đúng, nhưng điều này vô tình lại là cái cớ để tà ác tiếp tục can nhiễu thay vì cố gắng ngăn chặn nó.

Sư phụ đã dạy chúng ta Pháp Luân Đại Pháp, và hướng dẫn chúng ta tu luyện dựa trên Pháp. Chúng ta không thể mong đợi Sư phụ sẽ làm mọi thứ cho chúng ta. Thay vào đó chúng ta nên dùng những năng lực của mình để làm điều chúng ta nên làm. Sau khi học viên này nhận ra những vấn đề của mình, cô ấy đã hướng nội để tìm ra các chấp trước và phát chính niệm để phủ nhận bức hại. Cơn ho bấy lâu của cô ấy đã biến mất.

Loại bỏ hoàn toàn tà Đảng

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý Tính)

“Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý Tính)

Tôi tin rằng cơ thể của các học viên đã tu luyện tinh tấn nhiều năm đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng, và nó được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Không những vi-rút không thể làm hại họ mà chúng còn bị trường năng lượng này tiêu diệt. Ngay cả khi một số học viên gặp giả tướng như bị nhiễm vi-rút, miễn là họ thực sự hướng nội, họ sẽ hồi phục rất nhanh.

Các nhân tố và tà linh cộng sản không chỉ có ở Trung Quốc. Những tà linh này được tạo thành từ thù hận và những thứ bại hoại khác trong không gian thấp hơn của vũ trụ. Nếu mọi người vẫn ôm giữ thù hận trong tâm, bao gồm cả oán hận đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những suy nghĩ tiêu cực này có thể cấp môi trường sống cho tà linh cộng sản, và kéo dài sự tồn tại của chúng. Vì vậy, trong quá trình tu luyện, chúng ta nên chú ý đến việc loại bỏ ảnh hưởng cộng sản trong tư tưởng của mình.

Con người mang theo tà linh cộng sản là điều nguy hiểm, chẳng hạn như gây gổ, oán hận, ngoan cố, tự cho mình là đúng và hướng ngoại trong mâu thuẫn. Những loại ô nhiễm này cần phải nhanh chóng được loại bỏ. Tôi thực sự khuyên các bạn nên đọc cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” và “Giải thể văn hoá Đảng” để loại bỏ tà linh cộng sản.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/6/406773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186216.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share