Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Kim Thị Hương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sóc Trăng, đắc Pháp năm 2018. Vào tháng 10 năm 2018 công an gặp tôi và yêu cầu tôi không tập Pháp Luân Công nơi công cộng, công viên. Vì còn tâm chấp trước vào tình cảm gia đình, lo sợ công an gây phiền phức cho gia đình, nên tôi đã ký đồng ý không tập Pháp Luân Công ở công viên. Khi về nhà bình tâm suy xét lại, tôi mới tỉnh ngộ và vô cùng hối hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận những gì tôi đã ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ Đức, Lâm Đồng. Trước khi học Pháp Luân Công, con trai tôi đã giới thiệu cho tôi biết đến Đại Pháp, dù cháu không tu luyện. Cháu bảo tôi chỉ được đọc sách tự học, không được đi giảng chân tướng hay đại loại như phát tài liệu, vì chưa đọc sách Đại Pháp bao giờ, tôi đã đồng ý. Và khi công an gọi điện thoại, con trai tôi hỏi tôi họ nói gì thì tôi đã nói họ yêu cầu không được đi phát tài liệu. Sau bao ngày hướng nội vì sao mình bị can nhiễu mãi không dứt, tôi bỗng nhớ lại cuộc đối thoại trước khi mình đắc Pháp và lời hứa với con trai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực đã lừa gạt khi tôi chưa hiểu gì về Pháp, phủ nhận cả việc đã hứa với con trai, cả việc lặp lại lời nói nhằm bức hại tôi và chúng sinh có duyên nghe chân tướng, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hồng Phong, năm nay 69 tuổi. Hiện đang cư ngụ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tôi đắc Pháp năm 2015. Vào một ngày Chủ nhật năm 2017, tôi cùng một đồng tu đi giảng chân tướng tại bãi biển Long Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong khi đang tặng tài liệu và giảng chân tướng cho khách du lịch thì có ba người công an mặc thường phục đến xốc nách lôi tôi đi và giật lấy túi xách của tôi. Sau đó, họ đưa tôi về đồn công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu. Tại đây, họ hỏi tôi tài liệu lấy ở đâu, tôi không trả lời, tiếp theo họ điện thoại cho người nhà xuống để gây áp lực cho tôi, ép tôi ký vào biên bản vi phạm pháp luật: “phát tán tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ, không được nhà nước công nhận cho phép lưu hành”, và cam kết không đi tuyên truyền phát tán tài liệu này nữa. Vì lúc đó tôi học Pháp chưa thông, chưa tinh tấn, có tâm sợ hãi và chấp trước vào “tình”, sợ liên lụy đến người nhà nên tôi đã đồng ý ký tên vào biên bản kể trên. Sau một thời gian tu luyện và học Pháp, nay tôi ngộ ra rằng tôi đã sai, đã thỏa hiệp với tà ác làm tổn hại đến Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định toàn bộ những gì đã ký vào biên bản kể trên và những gì đã nói với công an là hoàn toàn không có giá trị, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Minh, 62 tuổi, hiện đang cư ngụ tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tôi đắc Pháp đầu năm 2013. Trong thời gian tu luyện tôi cũng hiểu và ngộ ra được Pháp quá tốt. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, tôi cùng đồng tu Đào Quốc Việt đi vào đội 5, ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu để tặng tài liệu giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Công. Khi đi tâm tôi không tịnh, tâm lo lắng và bị cựu thế lực dùi vào, bản thân tôi và đồng tu Việt bị công an xã Hòa Hội mời về đồn làm việc. Tại đây, công an đã tra khảo, viết biên bản xong bảo tôi ký nhận, tôi không ký, công an đã đánh tôi, chửi bới thậm tệ. T ôi không chịu nổi và đã ký vào biên bản, trong đó công an ghi là tôi không được đi tặng tài liệu giảng chân tướng về môn tu luyện Pháp Luân Công.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh tuyên bố những ký kết nêu trên, cam kết trên là không có giá trị vào ngày hôm đó (dù bằng lời nói hay văn bản) là vô hiệu lực, tôi phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tính, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hải Phòng. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018 tôi cùng 15 học viên khác luyện công tại điểm luyện công chung. Tất cả chúng tôi đều được đưa vào UBND huyện để làm việc. Tôi đã ký vào bản lý lịch và chia sẻ của tôi về Pháp Luân Công và cũng ký vào một biên bản khác với nội dung luyện tập Pháp Luân Công là trái phép và không được tụ tập đông người.

Lần thứ hai vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, tôi được trưởng công an xã mời ra để làm biên bản về việc tập Pháp Luân Công. Họ nói rằng vì chúng tôi là cơ quan chức năng thì phải làm việc theo lệnh ở trên, các chị nên hợp tác. Họ viết biên bản nói về Pháp Luân Công như thế nào, và nói rằng chị không được lôi kéo tụ tập đông người, không có hành vi manh động mà để ảnh hưởng đến người dân, chị cam kết như vậy thì các chị vẫn cứ tập và tôi đã ký.

Tôi nhận ra rằng việc ký kết những văn bản đó là sai và đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và tinh tấn thực tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Khanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn. Tôi đắc Pháp năm 2016. Trong thời gian qua, do học Pháp không sâu, không biết hướng nội khi gặp vấn đề, có tâm tật đố khi thấy các bạn đồng tu học Pháp, ngộ Pháp nhanh, bản thân có tâm truy cầu, tâm chấp trước vào tu luyện để đạt được tầng thứ cao, tôi đã u mê theo một nhóm người học và tu luyện theo nội dung cuốn sách do Nguyễn Thế Luận viết. Trong đó nói là khi luyện công thì chủ yếu ngồi thiền để nhanh tiêu nghiệp thì mới được Sư phụ đưa vào thế gian pháp, không cần phát chính niệm theo khung giờ toàn cầu nữa và không cần làm việc thứ ba cứu người nữa; quan trọng là làm Lễ báo ân Đại Pháp; không ra điểm luyện công tập thể, không tham gia học Pháp nhóm.

Nhờ được Sư phụ điểm hóa, an bài cho các đồng tu gặp tôi chia sẻ và gửi cho tôi nội dung các đoạn Pháp mà Sư phụ giảng có liên quan đến tình huống loại này. Tôi hướng nội và bừng tỉnh từ u mê, ngộ được rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho học viên, hình thức này không phải là Sư phụ dạy. Nội dung cuốn sách nói trên chính là học viên do tự tâm sinh ma viết ra nội dung trộm Pháp, loạn Pháp, phá hoại Pháp. Tôi thấy đây là an bài rất tinh vi của cựu thế lực mục đích nhằm hủy hoại các học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua, tôi quy chính bản thân và chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Tôi mong rằng các học viên đang không thanh tỉnh mà đang tu luyện theo phương pháp trên cũng có thể ngộ ra được sự an bài tinh vi này của cựu thế lực để quy chính bản thân, chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Hữu Dực, học viên Pháp Luân Công đắc Pháp năm 2017. Ngày 11 tháng 5 năm 2020, trong phiên làm việc tại huyện ủy Vĩnh Linh, do học Pháp và ngộ Pháp chưa sâu, chính niệm chưa mạnh, cùng với sức ép từ lãnh đạo huyện ủy và công an huyện nên tôi đã ký vào biên bản làm việc mà không đọc kỹ nội dung. Sau khi xem kỹ lại tôi mới phát hiện trong biên bản làm việc có nhiều nội dung nói không đúng sự thật về Pháp Luân Công, có một số điều ràng buộc nhằm hạn chế việc tu luyện của bản thân và giảng thanh chân tướng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận và hủy bỏ tất cả nội dung đã ký trong biên bản làm việc hôm đó. Phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực; kiên định chính niệm đi theo an bài của Sư phụ, một lòng tu luyện cùng Sư phụ trở về.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Thương, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thanh Hóa, Việt Nam. Vào năm 2019 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng ở Thanh Hoá với ba đồng tu nên bị công an huyện tới làm việc, họ yêu cầu tôi khai tên ra các đồng tu. Do hoảng loạn nên tôi đã khai tên của các đồng tu.

Sau đó vài tháng tôi đã viết đơn khiến nghị gửi tới các cơ quan tại Thanh Hoá và lại bị công an huyện tới làm việc, họ yêu cầu tôi ký vào biên bản làm việc. Trong biên bản làm việc yêu cầu tôi không được phát tài liệu Pháp Luân Công và hứa sẽ làm việc với họ tiếp. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, không biết nhiều về pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Tân Hội, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Bái. Chiều ngày 28 tháng 5 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thì bị một người dân là công an viên báo cáo lên công an xã Đại Đồng và công an huyện Yên Bình. Do học không thấu Pháp, chưa kiên định và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký kết không được tiếp tục đi phát tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để mọi an bài của cựu thế lực, phủ định hết những ký kết với công an, chính lại những hành vi không đúng với Pháp của tôi và tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn để đi thật tốt con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Duy Khánh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Định. Vào tháng 7 năm 2017, tôi có tặng bộ sách Đại Pháp cho một người cùng xã, bị công an huyện thấy và đã mời tôi tới huyện làm việc, vì mới đắc Pháp và học Pháp chưa sâu, cũng chưa biết chân tướng Đại Pháp là gì và có tâm lo sợ liên lụy đến người thân nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không được hồng Pháp tại địa phương.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và phủ nhận triệt những gì đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bo Bo Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quy Nhơn, Việt Nam. Vào tối ngày 26 tháng 5 năm 2020, ở công viên thiếu nhi đường An Dương Vương, Quy Nhơn, tôi có tặng một bông hoa sen và một tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một người tài xế. Sau đó có một cảnh sát đến và mời tôi về phường làm việc. Ở đó họ còng tay trái của tôi, lục lấy hết đồ trong balo và trong người tôi ra, họ kiểm tra điện thoại và hỏi nơi ở của tôi. Sau đó một cảnh sát đã đến nơi ở của tôi lấy các tài liệu. Họ buộc tôi phải viết đơn tự nguyện giao nộp sách, tài liệu, họ đã đọc cho tôi viết ra. Lúc đó tâm tôi ở trong trạng thái sợ hãi và lo lắng nên đã viết ra tờ đơn này. Họ tịch thu sách, tài liệu, hoa sen và trả lại balo, điện thoại và các đồ vật cá nhân không liên quan đến Pháp Luân Công cho tôi và bảo tôi vào 7 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020 đến Công an Thành phố Quy Nhơn để giải quyết sự việc, sau đó họ cho tôi về.

Qua ngày hôm sau tôi có đến Công an Thành phố Quy Nhơn. Tại đây họ đã kiểm tra điện thoại của tôi nhiều lần và tra hỏi việc tôi phát tài liệu và hỏi một số câu liên quan đến các đồng tu. Đồng thời họ còn nói với tôi rằng tôi đã vi phạm pháp luật khi tàng trữ và sử dụng xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và bảo tôi phải ký vào biên bản vi phạm pháp luật và biên bản vi phạm hành chính cũng như tờ lời khai của tôi, đồng thời tôi còn ký vào bản cam kết sẽ không vi phạm vào việc tàng trữ, sử dụng xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, họ đã đọc cho tôi viết bản cam kết này, vì còn nhiều tâm sợ hãi và lo lắng, lúc đó tôi chưa nhận thức được việc này chính là không cho phép tôi đi phát hoa sen và tài liệu về Pháp Luân Công nữa. Tôi đã nghĩ mình là một công dân Việt Nam nên phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và việc sử dụng tài liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ là chưa phù hợp pháp luật cho nên tôi đã ký vào bản cam kết này.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực cũng như phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định mọi vu khống đối với Đại Pháp. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Duy Quang. Ngày 30 tháng 5 năm 2020 khi tôi vừa phát tài liệu chân tướng ở quán cafe mình làm thì công an mời về đồn làm việc. Tôi đã vô ý thỏa hiệp bằng miệng với họ là không phát tài liệu chân tướng nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những an bài của cựu thế lực, phủ nhận những lời hứa hôm đó. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tạ Thị Phẩm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Ninh. Ngày 15 tháng 2 năm 2020 trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng không rõ nguồn gốc và xuất xứ và giao nộp tài liệu còn lại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những gì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2017. Đến khoảng cuối năm 2017, công an và chính quyền địa phương có đến nhà tôi lập biên bản và yêu cầu tôi không được học môn Pháp Luân Công. Tôi đã ký kết vào biên bản đó, lúc đó là do tôi mới tu luyện nên chưa hiểu biết, chưa ngộ ra cần phải làm gì, nên tôi đã ký kết và đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết, và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Văn Thiết ở Nghệ An. Tôi không tu luyện nhưng vợ con tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 có hai công an (xóm và xã) vào nhà tôi và đem theo bản cam kết rằng: những người học Pháp Luân Công không được tập trung đông người để làm sinh nhật Sư phụ và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là để chống sự lây lan của COVID-19. Lúc ấy vợ và con tôi đều không có mặt ở đó nên họ bảo tôi là chủ gia đình thì ký vào. Bởi vì tôi là người không tu luyện nên không hiểu được việc làm sai trái của mình, cũng không lường được hậu quả của việc làm đó, cứ cho là nó đơn giản như việc của người thường nên tôi đã ký.

Giờ đây tôi vô cùng hối hận vì tôi đã làm sai. Bởi vì mặc dù tôi không tu luyện nhưng vợ con tôi đều là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Toàn gia đình tôi đã được ơn cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp, đã có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi thực sự rất biết ơn Đại Pháp, biết ơn Sư Phụ nhưng chỉ một chút sơ suất tôi đã mắc phải lỗi lầm. Tôi triệt để phủ định chữ ký của tôi, chữ ký đó không còn giá trị nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Diễm Hương, học viên Pháp Luân Công tại Kiên Giang, Việt Nam, đắc Pháp năm 2018.

Cuối năm 2018, trong lúc họp chi bộ tại địa phương tôi đã đứng lên thoái đảng trước mặt mọi người, ngay sau đó tôi biết đã không đúng với Pháp và làm nhiều người không dám tiếp xúc với Đại Pháp và ảnh hưởng đến môi trường tu luyện của học viên tại địa phương. Đến tháng Ba, Đảng ủy đã mời tôi lên họp, tuy tôi không ký vào văn bản nhưng đã vô minh mà gật đầu đồng ý. Đến tháng 7 năm 2019, tôi vào nhà học viên mới hướng dẫn luyện công và học Pháp. Công an ấp thấy tôi và đã báo lên cấp trên, trong cuộc họp trạm, trưởng trạm và các nhân viên đã nói chuyện và tôi đã giảng chân tướng cho họ, sau đó họ trích biên bản riêng về Pháp Luân Công. Tuy trong văn bản không có bắt ép tôi bỏ tu luyện nhưng vì tôi đã không thanh tỉnh, chính niệm không mạnh và chấp trước vào tình với đồng nghiệp nên tôi đã ký vào biên bản. Sau nhiều lần Sư phụ điểm hóa cho tôi, tôi mới nhận ra là mình đã thỏa hiệp với cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những hành vi, lời nói, hành động trong quá khứ mà đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Hào, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Lúc mới đắc Pháp được mấy tháng, tôi bị công an phường 8 gần nhà đến lấy hết sách Đại Pháp khi tôi không ở nhà. Ngày hôm sau, tôi lên để đòi lại sách của mình. Sau đó họ yêu cầu tôi viết bản tự khai và ký vào một số giấy tờ.

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2020, tôi có dùng máy phát chân tướng cho người Trung Quốc để họ làm tam thoái và bị công an và an ninh Phường 7, quận Bình Thạnh mời về làm việc. Tại đây, họ cũng yêu cầu tôi khai tên tuổi, địa chỉ nơi ở nhưng tôi không tiết lộ. Tuy nhiên, trong khi giảng chân tướng tôi đã vô tình mà đồng ý với công an, an ninh là không về khu vực đó để giảng chân tướng nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để tất cả những gì mà tôi đã nói, đã thừa nhận, đã ký, đã viết với công an, an ninh đều không còn có giá trị nữa, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Minh Thu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam. Tôi tu luyện từ cuối năm 2018. Một hôm hộ tịch viên gọi điện cho tôi và nói rằng “chị đang tuyên truyền Pháp Luân Công và nó liên quan đến chính trị”. Tôi đã nói với cô ấy đây là môn rèn luyện sức khỏe mang lại nhiều lợi ích và đạo đức được thăng hoa không liên quan gì đến chính trị cả. Sau đó vào ngày 24 tháng 5 cô ấy lại gọi cho tôi ra ngoài gặp cô ấy chia sẻ về Pháp Luân Công và tôi đã đồng ý gặp cô ấy với thiện tâm để chia sẻ cho cô ấy hiểu hơn về vẻ đẹp của Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, tôi còn có những tâm chấp trước chưa buông bỏ được, lúc cô ấy gặp tôi để lấy lời khai thì cũng là lúc chính niệm của tôi suy yếu nên đã để tà ác lợi dụng sơ hở này nên tôi đã ký vào tờ kê khai và ký vào biên bản trong đó có mục là không tuyên truyền phát tờ rơi chống phá. Ngay sau đó tôi biết mình đã làm sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi ký kết là vô giá trị, phủ định triệt để những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, một lòng tu luyện cùng Sư phụ trở về.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Tiến, sinh năm 1960, học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, Việt Nam. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh về việc đã nhiều lần ký vào các biên bản (biên bản cấm tập, cấm tuyên truyền Pháp trong trại giam …) của công an. Trong đợt bức hại năm 2016, tôi và một số đồng tu đã bị bắt, bị buộc tội là cướp tài sản và bị giam 3 năm tù. Trong thời gian bị bức hại ở tù tôi đã không chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp khiến cho gia đình và mọi người xung quanh chưa hiểu đúng về chân tướng của Đại Pháp, ép buộc tôi từ bỏ tu luyện. Vì học Pháp không sâu, ngộ Pháp còn nông cạn tôi đã không dùng trí huệ để tu luyện và chứng thực Pháp và dần dần xa rời Pháp trở thành như một người thường. Tôi đã hứa với gia đình và các con là sẽ không học Pháp nữa. Trong tâm tôi cảm thấy rất hối hận và thực sự muốn quay lại trở thành người tu luyện chân chính.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi nói và cam kết với cựu thế lực là vô giá trị, phủ định triệt để những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trên con đường tu luyện theo sự dẫn dắt và an bài của Sự phụ, để sớm theo Sư phụ trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Chí Lai, học viên Pháp Luân Công ở Phú Yên. Ngày 6 tháng 6 năm 2020 tôi cùng với hai chị em (Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Thị Trương) cũng là học viên Pháp Luân Công, đã về thăm ngoại ở xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến nơi vừa mới bước xuống xuồng chúng tôi đã bị hai bộ đội biên phòng chặn lại và mời về đồn để làm việc vì trên túi xách của chúng tôi có đeo hoa sen.

Khi về chúng tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho họ. Vì chưa nắm rõ về pháp luật nên chúng tôi bị các anh biên phòng lục túi xách và tịch thu một số tài liệu, sau đó còn bắt chúng tôi ký vào bản tường trình, bản cam đoan chưa hồng Pháp ở đảo và biên bản thu giữ sách, nếu không sẽ lập biên bản xử phạt tôi vì không đem theo giấy tờ tùy thân và xử phạt người chở chúng tôi. Vì học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa vững và còn chấp trước nên chúng tôi đã ký vào các biên bản ấy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Công ở Phú Yên. Ngày 6 tháng 6 năm 2020 tôi cùng với hai anh chị (Nguyễn Chí Lai và Nguyễn Thị Trương) cũng là học viên Pháp Luân Công, đã về thăm ngoại ở xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đến nơi vừa mới bước xuống xuồng chị em tôi đã bị hai bộ đội biên phòng chặn lại và mời về đồn để làm việc vì trên túi xách của tôi và anh trai tôi có đeo hoa sen.

Khi về chúng tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho họ. Vì chưa nắm rõ về pháp luật nên chúng tôi bị các anh biên phòng lục túi xách và tịch thu một số tài liệu, sau đó còn bắt chúng tôi ký vào bản tường trình, bản cam đoan chưa hồng Pháp ở đảo và biên bản thu giữ sách, nếu không sẽ lập biên bản xử phạt tôi vì không đem theo giấy tờ tùy thân và xử phạt người chở chúng tôi. Vì học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa vững và còn chấp trước nên chúng tôi đã ký vào các biên bản ấy.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những gì đã ký kết, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Tiềm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Bình, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng tháng 7 năm 2019. Ngày 4 tháng 4 năm 2020 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân ở xóm nơi bố mẹ đẻ của tôi đang sinh sống. Sáng ngày hôm sau tôi được công an xã và huyện mời lên ủy ban nhân dân địa phương về việc tuyên truyền Pháp Luân Công. Do học Pháp chưa sâu, hiểu biết về pháp luật còn kém, nên tôi đã không giảng chân tướng cho họ được rõ ràng và tôi đã bị họ dọa sẽ đưa lên truyền thanh, đưa vào công ty chỗ tôi làm việc, đưa lên huyện làm việc. Do một phần lo gia đình bị liên lụy, một phần sợ những người đã được tôi tặng tài liệu sẽ hiểu sai về Pháp Luân Công. Trong lúc lo lắng không thanh tỉnh nên tôi đã khai lấy tài liệu giảng chân tướng từ đồng tu khác và tên vài đồng tu cùng học Pháp nhóm và ký tên vào giấy tờ mà họ yêu cầu. Lúc đó không thanh tỉnh nên tôi đã không biết rõ đã ký kết cụ thể những gì. Tôi chỉ nhớ là tôi đã ký 4 tờ trong đó có 1 tờ ghi lời khai của tôi, 1 tờ cam kết trong đó có nội dung là tôi tàng trữ tài liệu không rõ nguồn gốc, nội dung cụ thể thì tôi không nhớ rõ, 1 tờ là danh sách những người tôi đã tặng tài liệu chiều hôm trước và 2 người ở công ty tôi làm và 1 tờ nữa tôi không biết rõ nội dung là gì, tôi chưa kịp đọc thì họ bảo cũng là những gì họ hỏi và tôi trả lời nãy giờ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Sáu, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Tùng, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tam, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Loan, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hộ, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Tô Hiến, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ngọ, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 2020, khi tôi đang luyện công chung thì công an xã Thanh Mai, công an huyện Thanh Chương đến bảo chúng tôi không được luyện công chung, và yêu cầu chúng tôi về nhà lấy sách Chuyển Pháp Luân nộp lại. Vì nhận thức Pháp không sâu, tâm chấp trước sợ hãi nên tôi đã ký kết biên bản đồng ý không luyện công chung cũng như giao nộp sách Chuyển Pháp Luân cho họ. Tôi nhận ra những điều tôi làm là không phù hợp với Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.


Đăng ngày 09-07-2020;

Share