Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2020] Sáu năm sau khi một cư dân ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc mãn hạn tù 7 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà lại bị bắt và bị kết án 10 năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc, và gia đình bà không được vào thăm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

7c5c17c5f0a5a5d821da67c4a5382e0d.jpg

Bà Đoàn Tiểu Yến

Bà Đoàn Tiểu Yến, 50 tuổi, trở thành mục tiêu bị chính quyền Trung Quốc nhiều lần bức hại trong 20 năm qua vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, môn tu luyện khiến bà trở nên khỏe mạnh và trở thành người tốt với tiêu chuẩn đạo đức cao thượng.

Bà từng bị ép một năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị kết án 7 năm tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2002 vì đã chặn tín hiệu truyền hình để phát những thông tin không kiểm duyệt về Pháp Luân Công.

Trong thời gian bị bỏ tù, bà Đoàn đã bị bức thực và bị còng tay và cùm chân. Lính gác đã dùng dùi cui điện để sốc điện bà, kéo lê bà trên mặt đất thô ráp, và trói bà vào một chiếc giường trong khoảng thời gian dài. Do bị tra tấn tàn bạo mà bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống và yếu đến mức không thể cầm được một cốc nước.

Sau khi bà được trả tự do vào năm 2009, bà Đoàn lại có thể tập Pháp Luân Công trở lại và sức khỏe của bà đã dần hồi phục.

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2015, bà Đoàn lại bị bắt và bị Tòa án quận Thanh Thành kết án 10 năm tù vào tháng 1 năm 2017. Bà tiếp tục bị tra tấn và bức hại sau khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cam Túc ngày 24 tháng 7 năm 2017.

Đánh đập

Các lính gác đã ra lệnh cho một tù nhân có tên là Tiêu Lệ Quyên theo dõi bà Đoàn. Tiêu có thể chửi bới và đánh đập bà tùy ý mà không phải chịu hậu quả gì.

Bà Đoàn thường xuyên bị ra lệnh phải viết “báo cáo tư tưởng”. Khi lính gác không hài lòng với báo cáo của bà thì Tiêu đánh đập bà, tát vào mặt bà và đá vào phần dưới thân thể bà.

Việc đánh đập và hành hạ tinh thần thường xuyên đã khiến cho bà Đoàn bị thương nghiêm trọng, bà không thể đứng thẳng lên. Khi Tiêu tiếp tục đánh bà, bà không thể đi xuống cầu thang mà không bám vào lan can.

Cấm ngủ và sử dụng nhà vệ sinh

Bà Đoàn đôi khi bị cấm ngủ trong vài ngày liên tiếp hoặc bị bắt phải ngồi xổm trong nhiều tiếng đồng hồ. Hai bàn chân và đùi bà thường bị sưng tím.

Các lính canh cũng hạn chế việc bà sử dụng nhà vệ sinh. Khi bà đi vệ sinh mà không được họ cho phép thì họ sẽ bắt bà uống nước tiểu của chính mình. Để tránh phải sử dụng nhà vệ sinh, bà chỉ uống rất ít nước.

Gia đình không được vào thăm

Kể từ khi bà bị bỏ tù, ban quản lý nhà tù đã từ chối cho gia đình bà Đoàn vào thăm, với cái cớ là do bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị mắc lừa và vì thế đã từ bỏ quyền nộp đơn kháng cáo, để trao đổi lấy một lần vào thăm của luật sư của bà.

Khi luật sư của bà Đoàn được phép vào thăm và tư vấn cho trường hợp của bà vào ngày 14 tháng 6 năm 2018, toàn bộ cuộc gặp gỡ của họ đã bị chính quyền theo dõi. Gia đình bà Đoàn, vốn đi cùng luật sư đến thăm bà, cũng bị cấm tham gia cuộc gặp mặt này.

Vì sự phong tỏa thông tin và cấm gia đình vào thăm, mức độ bức hại mà bà Đoàn đang phải chịu ở trong tù vẫn chưa được biết hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/6/407336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185423.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share