Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 14-05-2020] Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đều tổ chức kỷ niệm sự kiện ngày 13 tháng 5. Vào ngày này cách đây 28 năm, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên đem Đại Pháp truyền ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc.

Năm nay, do những quy định hạn chế của chính phủ Úc nhằm kiểm soát dịch virus corona nên các học viên tại Melbourne đã không thể tập trung và cử hành các hoạt động quy mô lớn để kỷ niệm sự kiện này. Thay vào đó, họ gửi ảnh và những câu chuyện tu luyện của mình đến website Minh Huệ để kỷ niệm sự kiện.

Cả học viên mới và học viên lâu năm đều bày tỏ lòng cảm ân đối với những lợi ích họ nhận được thông qua tu luyện. Họ cảm thấy thật vinh dự khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và quyết tâm tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa.

0e1c980b49a2cb9e260bb904b715b7c3.jpg

6975665194b3d69117a2b1dfaa3cc294.jpg

0b89d393d9c928a8419c8e13387eebc3.jpg

b7d918b95d19554d2c6949cf7e7afd9f.jpg

Các học viên tại Melbourne kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật Sư phụ tôn kính

Tìm được Pháp Luân Đại Pháp sau ngày cầu nguyện Chúa

Ông Lưu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Sau khi bị hành hạ bởi một căn bệnh lạ trong một năm, ông đã cầu xin Chúa giúp đỡ và đã tìm được Đại Pháp một cách kỳ diệu.

Ông hồi tưởng: “Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi thường cảm thấy như thể có ai đó đang dùng hết sức lực để ấn vào ngực tôi. Tôi không thể thở được. Trên hết, như thể có hai thanh đao đang khuấy đảo trong bụng tôi. Ruột tôi cảm thấy như thể đang bị khứa ra. Tôi buồn nôn và bị tiêu chảy. Hiện tượng như thế gần như diễn ra hàng ngày. Tôi đã đến bệnh viện vài lần nhưng bác sỹ cũng không biết điều gì đang xảy ra hay phải điều trị như thế nào.”

“Tôi không muốn sống tiếp nữa, nhưng khi đó con tôi mới chỉ được một tuổi. Nếu tôi chết đi thì gia đình tôi sẽ thật khốn khổ. Vì thế tôi đã quyết định chịu đựng đau đớn từng ngày”.

Sau hơn một năm, ông Lưu nghĩ đến việc cầu xin chúa. Ông kể: “Vào một đêm năm 1995, tôi thắp nhang và cầu xin Chúa giúp cho tình trạng của tôi tốt hơn. Ngày hôm sau, lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp. Tôi đã thấy cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân, và bắt đầu tu luyện.”

Ông Lưu nói rằng mình đã được tái sinh sau khi tu luyện Đại Pháp.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bắt đầu nổ ra, ông đã dán thông tin chân tướng trên các con phố, phát tặng các cuốn tài liệu nhỏ và sau đó đến Quảng trường Thiên An Môn để kháng nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại. Và việc đó khiến ông bị kết án 1,5 năm ở một trại lao động.

Năm 2013, ông cùng gia đình di cư sang Úc. Kể từ khi chuyển đến Úc, ông thường đến các điểm thu hút khách du lịch để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông cũng tham gia Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo và đã tham gia nhiều cuộc diễu hành.

Học viên phương Tây: Thật tuyệt vời khi được tu luyện Đại Pháp

06263423f12a86389391f705a8871929.jpg

Anh Dean Flynn và gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Anh Dean Flynn nói rằng anh cảm thấy vô cùng biết ơn vì nhiều điều: “Tôi vô cùng biết ơn về những lời chỉ dạy của Sư phụ. Tôi từng ích kỷ và ngạo mạn. Tôi theo đuổi những thứ vật chất để có được sự chú ý của mọi người, và sau đó nghĩ rằng họ sẽ tôn trọng tôi. Nhưng khi có được những thứ mình muốn, tâm tôi lại cảm thấy trống rỗng. Chúng ta khi chết đi cũng không thể mang theo những thứ vật chất đó được, vậy thì theo đuổi những thứ vật chất đó còn có nghĩa gì đây?”

Anh đã tìm kiếm lời giải đáp trong hai thập kỷ, cho đến một ngày vào năm 2004. Anh chia sẻ: “Ngày hôm đó tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi kể từ đó.” Sức khỏe của anh đã được cải thiện đáng kể sau khi bước vào tu luyện. Anh không phải dùng thuốc nữa và thị lực của anh đã trở lại bình thường. Anh cho biết: “Tôi đã biết áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo cho mọi việc mà mình làm. Tôi làm việc tốt hơn và không còn làm các việc vì lợi ích cá nhân của mình nữa. Tôi cảm thấy mãn nguyện”.

Vợ anh, cô Peta Flynn cho biết: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý. Đại Pháp đã ban cho tôi và gia đình tôi cơ hội được tu luyện và giúp tâm tính chúng tôi đề cao. Thật tuyệt vời khi được tu luyện Đại Pháp. Có những lúc tôi không muốn từ bỏ những truy cầu nào đó của mình nhưng cuối cùng khi tôi buông bỏ được, tôi lại phát hiện rằng tôi đã chẳng mất gì cả; mà thay vào đó, tôi lại đắc được một thứ gì đó. Tôi bỏ đi những thứ không tốt của mình và đổi lại tôi đắc được trí huệ và phúc báo.”

“Là bậc làm cha làm mẹ, cách tốt nhất để giáo dục con cái chúng ta là cần làm gương cho con cái. Pháp Luân Đại Pháp dẫn dắt tôi mỗi ngày, dạy tôi tu luyện để trở thành một người tốt hơn nữa và đồng thời làm gương cho con cái mình”, cô chia sẻ.

Con trai cả của họ, Reuben, 13 tuổi. Mẹ cậu bắt đầu tu luyện Đại Pháp ngay sau khi cậu chào đời. Cậu cho biết: “Cháu cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra ở một gia đình đều tu luyện Đại Pháp. Các Pháp lý giúp cháu vượt qua những tình huống khó khăn và cháu đã dần trưởng thành hơn.”

Cô con gái bảy tuổi của họ chia sẻ sự tốt lành của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình: “Thiện tâm và vị tha là những đức tính tốt đẹp. Cháu chia sẻ mọi thứ với bạn bè của mình ở trường vì Đại Pháp dạy cháu làm một người tốt. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

Học viên Việt Nam: Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ

01100f49dfb5af4f6a3b7646054b1a14.jpg

Học viên người Việt Hanna cùng gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Cô Hanna đến từ Việt Nam. Cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 7 năm 2017. Cô gặp người chồng người Trung Quốc của mình và gia đình họ hiện rất hạnh phúc. Cô cho biết: “Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý. Ngài đã dạy tôi trở thành người tốt hơn cùng nhiều điều khác nữa. Trước đây, tôi không biết phân biệt đúng sai vì không ai nói cho tôi cả. Tôi vật lộn để đương đầu với khó khăn và tranh đấu vì lợi ích nhỏ nhoi. Điều đó khiến tôi kiệt sức. Đại Pháp đã đem lại niềm hy vọng cho tôi và giúp tôi tìm được mục đích của cuộc sống.”

“Tôi cố gắng hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thường nhìn vào lỗi của chính mình và cố gắng áp dụng các Pháp lý khi xử lý mọi việc.”

Học viên trẻ quay lại tu luyện

Cô Dương, một học viên trẻ, tự cảm thấy mình thật may mắn khi có thể quay lại tu luyện sau khi chuyển ra ngoài Trung Quốc. Cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng mẹ mình vào năm 11 tuổi. Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và mẹ cô bị nhắm đến vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

“Tôi thường nghe nói các học viên bị bắt giữ hoặc buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Cảnh sát đã nhiều lần sách nhiễu chúng tôi. Cứ mỗi lần gia đình tôi bị bức hại, tôi lại cảm thấy như thể đó là ngày tận thế. Do đó, tôi đã phản đối mẹ tu luyện Đại Pháp.”

Cô Dương ngừng tu luyện khi đang học đại học và tìm được việc làm ở một công ty khác sau khi tốt nghiệp. “Thời điểm đó, tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ và nên tập trung vào sự nghiệp. Tôi thường làm việc muộn vào ban đêm và không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Sức khỏe của tôi ngày càng sa sút.”

Cô lựa chọn ở lại thêm một thời gian nữa sau khi hoàn thành các nghiên cứu tiếp theo ở Úc. Cô tìm được một việc làm ở một cơ quan truyền thông địa phương của Trung Quốc. Trong công ty có nhiều học viên trẻ. Cô thấy những học viên này làm việc tận tụy và không ai phàn nàn về khối lượng công việc nhiều cả.

“Tại nơi làm việc trước đây, các đồng nghiệp tranh đấu với nhau rất khốc liệt. Nhưng trong môi trường này, thậm chí nếu chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn thì tất cả mọi người đều sẽ nhìn xem chính mình đã làm sai điều gì và vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết”, cô chia sẻ.

Cô biết lần này mình không được bỏ lỡ cơ hội tu luyện Đại Pháp một lần nữa và quyết tâm trở thành một học viên tinh tấn. Cô tận dụng mỗi từng cơ hội để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ một sự việc: “Một hôm tôi gặp một người bạn trong một bữa ăn. Cô ấy đưa ra chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp và một cách tự nhiên, tôi đã nói cho cô ấy rằng tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi tiếp tục làm sáng tỏ những thông tin sai lệch mà cô ấy nhận được từ tuyên truyền của ĐCSTQ. Hai ngày sau, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng cô cảm thấy mình đã bị chính quyền lừa dối trong nhiều năm.”

Cô Dương nhắn gửi một thông điệp đơn giản đến Sư phụ Lý: “Con xin cảm tạ Sư phụ vì ân từ bi cứu độ của Ngài”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185127.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share