Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nguyệt Minh, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam sống tại Sài Gòn. Ngày 12 tháng 4 năm 2020, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm an dật… nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không phân phát và in ấn tài liệu giảng chân tướng không rõ nguồn gốc và xuất xứ, và giao nộp tài liệu còn lại.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định nhữnggì đã ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hải Hồng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Ngày 24 tháng 3 năm 2020, tôi đi tặng tài liệu và thẻ bình an ở khu chung cư nơi bố mẹ tôi cư trú. Tôi đi từng nhà và gõ cửa, mọi người ra nhận thì tôi tặng, nếu ai không nhận thì tôi xin lỗi rồi đi… và rồi cũng tặng được hết một số lượng tương đối. Thế rồi tôi sinh tâm hoan hỷ nên lại về nhà bố mẹ lấy thêm tài liệu để đi tặng tiếp. Nhưng lần này mới tặng được 15 bộ thì tôi bị mời về trụ sở công an làm việc.

Do bị người nhà gây sức ép nên tôi đã ký vào biên bản có nội dung vi phạm vào luật phát hành, nghĩa là không có quyền in và đi tặng tài liệu, nếu lần sau sai phạm nữa thì sẽ bị xử phạt theo luật pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để tất cả những ký kết vào văn bản mà tôi đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Quốc Tuấn. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng cùng bốn đồng tu, chúng tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Họ cho rằng chúng tôi đang đi phát tán những tài liệu không rõ nguồn gốc và chưa được sự đồng ý của địa phương. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm cả nể, tâm an dật… nên tôi đã khai tên của đồng tu, ký vào văn bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng và giao nộp tài liệu còn lại. Tôi cảm thấy rằng mình chưa duy hộ được tốt Đại Pháp và làm ảnh hưởng đến đồng tu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận an bài của cựu thế lực, phủ nhận những lời nói và hành động mang tính thỏa thuận, ký kết với công an. Từ giờ tôi sẽ nghiêm chỉnh làm tốt ba việc và chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Nguyên, Việt Nam.

Tháng 10 năm 2018 tôi được công an huyện và công an xã, các ban ngành đoàn thể địa phương tại nơi tôi cư trú, bắt buộc tôi phải ký cam kết không được học Pháp. Do chưa kiên định và chưa buông bỏ hết tâm chấp trước, tôi đã ký kết với chính quyền, công an là không học Pháp và đi chia sẻ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì tôi nói và ký kết với công an là hoàn toàn không có giá trị. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Dung, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Vì biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên công an phường và quận đã đến nhà tôi nhiều lần và lập biên bản không được tụ tập đông người, không biểu tình chống đối nhà nước và bắt tôi ký. Tôi đã giải thích và giảng chân tướng môn tu luyện Pháp Luân Công rất tốt cho sức khỏe và tinh thần nhưng do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký kết với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Thị Mão, học viên Pháp Luân Công tại Tuyên Quang, Việt Nam. Năm 2016 tôi may mắn đắc Pháp nhưng trong quá trình tu luyện tôi chưa cố gắng nỗ lực tinh tấn thực tu. Ngày 1 tháng 4 năm 2020 tôi có giảng chân tướng cho chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang, sau đó bị công an mời xuống UBND xã Hồng Lạc, trong khi làm việc họ đã bắt tôi ký vào bản tường trình không đi phát tài liệu giảng chân tướng, họ nói sai về Pháp Luân Công và thu giữ tài liệu. Ngày hôm sau họ bắt chồng tôi cam kết không cho tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ định an bài và can nhiễu của cựu thế lực, tất cả những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thái Nguyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Sài Gòn, Việt Nam. Tối ngày 12 tháng 4 năm 2020 tôi cùng một số đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân thì bị công an địa phương mời về trụ sở, lập biên bản và thu giữ toàn bộ tài liệu. Do tu luyện chưa tốt và còn mang nhiều nhân tâm, tôi đã ký vào biên bản và tờ cam kết không đi phát tài liệu khi chưa được phép. Tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng, làm tổn hại đến Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì đã ký. Phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Khánh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lai Châu.

Năm 2018 tôi tham gia hoạt động phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người Trung Quốc tại Cốc Lếu, Lào Cai và bị công an phường mời về đồn làm việc, sau đó đã ký vào bản cam kết không được phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người Trung Quốc tại Lào Cai nữa. Do thời gian đó tôi chưa chân chính thực tu, chưa tu luyện tinh tấn nên đã ký vào bản cam kết đó. Sau khi cam kết tôi biết mình đã sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh rút lại hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Bạch Hường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 22 tháng 3 năm 2020 tôi có đi đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tặng hoa sen và giảng chân tướng thì bị công an phường 6 lập biên bản và thu giữ 61 hoa sen cùng tài liệu giảng chân tướng. Trong lúc cạn nghĩ tôi đã ký vào biên bản cam kết không phát hoa sen và không tuyên truyền Pháp Luân Công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định tất cả mọi an bài cũng như can nhiễu của cựu thế lực đối với việc tôi bước ra giảng chân tướng để cứu giúp chúng sinh. Từ nay tôi chỉ nghe theo lời Sư phụ dạy và làm theo mọi an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Mai Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2018, tôi tặng hoa sen và giảng chân tướng cho học sinh, sau đó Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tôi viết bản tường trình và bản kiểm điểm. Họ kết luận tôi vi phạm quy chế chuyên môn vì chia sẻ với học sinh nội dung ngoài bài học trong giờ học. Sau đó Sở Giáo dục bắt tôi viết cam kết không được giới thiệu Đại Pháp với học sinh. Tôi đã viết cam kết sẽ không chia sẻ với học sinh nội dung ngoài chương trình trong giờ học vì cho rằng như thế là phù hợp với quy chế của người thường. Hiện nay tôi đã nhận ra đó là sai lầm do tu luyện không tinh tấn nên đã vô tình thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, mọi cam kết tôi đã ký với Sở Giáo dục là vô hiệu lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Mai, 61 tuổi, hiện đang cư trú tại tỉnh Đăk Nông. Tháng 1 năm 2020, khi tôi ở cùng với gia đình con trai tại Quận Gò Vấp, Sài Gòn, tôi có tặng tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và tôi bị công an quận mời về trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc với công an, vì tôi có chấp trước vào công việc làm ăn của con nên tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu nữa. Tôi biết tôi đã sai, hoàn toàn có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những cam kết mà tôi đã thỏa thuận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Khiết Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Gia đình tôi có ông bà ngoại, mẹ và em gái tôi cùng tu luyện. Bao năm nay ba tôi vẫn luôn phản đối sự tu luyện của mẹ và nay là cả chúng tôi, kể từ khi tôi bắt đầu xuất tâm muốn tu luyện. Ba tôi đã nhiều lần nói xấu và bôi nhọ Pháp Luân Công, nói xấu Sư phụ. Nói xấu và bóp méo những câu chuyện về cả ông bà ngoại và mẹ tôi, cảnh cáo và đe dọa chúng tôi dừng tu luyện. Nhiều lần như thế, chúng tôi vẫn học Pháp, luyện công ở trong nhà. Những lần bị bắt gặp, ba tôi sẽ lại lôi vào đe dọa và cảnh cáo.

Khi ba đánh chị em tôi để ép chúng tôi hứa không được tiếp xúc với Đại Pháp nữa, không được nhận mình là học viên Đại Pháp nữa, tôi đã không trụ lại được đến phút cuối cùng và đồng ý.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi sự thỏa thuận đối với ba tôi, phủ định an bài của cựu thế lực. Cuộc đời của tôi kể từ khi tu luyện là do Sư phụ an bài. Tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Ngọc Khánh, sinh năm 2006, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi, mẹ tôi, chị tôi và ông bà ngoại đều là những học viên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ba tôi từ xưa đã không muốn chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, ba đã đánh đập chúng tôi và bắt ép chúng tôi không được tu luyện Đại Pháp nữa. Tôi đã không hứa với ba và cho đến khi ba bảo rằng chúng tôi được phép luyện công nhưng không được học Pháp thì chúng tôi đã không giữ vững được và đã đồng ý với ba.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Là người tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ mà thôi. Tôi sẽ luôn tiếp tục con đường tu luyện của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Nguyễn Thiện Phong, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam.

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2020, tôi đã có dịp được trao đổi trực tiếp với công an phường 7 quận Phú Nhuận, Sài Gòn về việc đệ tử Đại Pháp đi hồng Pháp với sự chân thành, thiện lương và tâm thái hòa ái để họ thấy được vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và nhằm giúp họ nhận ra được sự tốt đẹp của Đại Pháp và từ đó chuyển biến quan niệm và không còn chống đối Đại Pháp.

Trong quá trình trao đổi trên, ngoài các thông tin cá nhân mà tôi đã ký tên xác nhận là đúng sự thật, tôi cũng đã viết một bài tự thuật về quá trình đắc Pháp, tu luyện, những ích lợi và vẻ đẹp của Đại Pháp cũng như quá trình phát nguyện đi hồng Pháp của mình. Trong đó, theo đề nghị của công an, tôi có cam kết sẽ tuân thủ pháp luật và không đi giới thiệu tài liệu Pháp Luân Công khi chưa được pháp luật cho phép; đồng thời tôi sẽ giao nộp cho công an toàn bộ các tài liệu Pháp Luân Công ở nhà tôi. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ nông cạn rằng việc mình cam kết như trên là hoàn toàn vô hại đối với quá trình tu luyện của mình bởi vì nó chỉ để thể hiện rằng mình là một công dân tuân thủ pháp luật, sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc mình làm; việc mình đi hồng Pháp là đã được hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo hộ nên việc ký cam kết là không có gì sai trái cả. Về các tài liệu giới thiệu Đại Pháp, mặc dù không vi phạm pháp luật và là tài sản cá nhân của tôi, nhưng công an đã muốn thì tôi cũng có thể giao cho họ chứ không chấp trước vào chuyện tranh đấu đúng sai ở đây để giữ lại cho bằng được tài sản của mình nữa.

Tuy nhiên, lúc ấy tôi không nghĩ rằng việc ký cam kết này là đã đi theo sự an bài của cựu thế lực. Do vậy, tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố rằng tôi hoàn toàn phủ định hết thảy những gì đã ký kết với công an phường 7 quận Phú Nhuận, triệt để phủ định sự an bài của cựu thế lực, chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Thị Hạnh Thủy, học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Vào sáng ngày 14 tháng 4 năm 2020, tôi đã đi phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Chung cư Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh.

Do chủ quan và chính niệm không mạnh, tôi đã ký biên bản tường trình về hành vi phát tài liệu, biên bản xác nhận lời khai, biên bản xác nhận hành vi phát tài liệu của tôi là vi phạm pháp luật và cam kết từ nay về sau chấp hành quy định của pháp luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chấp nhận cho chụp hình và lăn vân tay, cung cấp thẻ căn cước công dân, cho phép công an kiểm tra tư trang, cho phép công an gạch ngang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong biên bản tường trình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, phủ nhận toàn bộ những ký kết nêu trên với công an. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Định, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội. Tháng 3 năm 2020, tôi cùng các đồng tu tới thôn Can Bi, Phú Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc giảng chân tướng. Công an yêu cầu tôi và hai đồng tu khác về xã, tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu giảng chân tướng ở địa phương và bản tường trình. Khi tôi chia sẻ cùng hai đồng tu và nhận ra việc đó là do cựu thế lực an bài, tôi đã chính niệm và vào phòng lấy biên bản không đi phát tài liệu giảng chân tướng tự hủy.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những ký kết với công an và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con sẽ cố gắng hơn để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thanh Thái, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Quận 8, Sài Gòn, đắc Pháp vào đầu năm 2015.

Trong thời gian vừa qua, tôi đã học theo một nhóm gọi là “Học thấu Pháp”. Tôi đã đi khắp nơi để chia sẻ rằng phương pháp này là rất tốt. Tôi đã gây ảnh hưởng đến nhiều học viên khác, đã dẫn dắt cũng như duy hộ lớp “Học thấu Pháp” ở nhà tôi một thời gian khoảng 5,6 tháng (từ trước Tết dương lịch 2020).

Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Công Năm, học viên Pháp Luân Công tại Thái Bình, Việt Nam. Khoảng cuối năm 2019 tôi bị công an huyện mời đến ủy ban xã hỏi về việc tu luyện của mình. Ban đầu họ nói nhà nước không cho tập, nhưng tôi nói nhà nước không cấm và đã giảng chân tướng cho họ, nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, mà nhiều nước trên thế giới đang theo tập. Họ nói nếu tốt thì anh cứ tập ở nhà, không được đi tuyên truyền và lôi kéo người khác. Vì nhất thời tôi không thanh tỉnh và học Pháp chưa tốt nên tôi đã ký vào cam kết là không được đi tuyên truyền và lôi kéo người khác, sau đó về nhà tôi thấy mình đã sai.

Vậy nay tôi làm Nghiêm chính thanh minh, không công nhận và xóa bỏ tất cả những gì đã ký với họ, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ một lòng đi theo an bài của Sư phụ của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Khanh, 59 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sinh sống tại Chưprông, Gia Lai. Ngày 22 tháng 4 năm 2020 tôi đi tặng tài liệu giảng chân tướng cho mọi người và bị mời lên làm việc với an ninh huyện, do có tâm sợ hãi nên tôi không giảng chân tướng tốt cho họ. Tuy không ký vào bất cứ văn bản nào của họ, nhưng do có tâm chấp trước vào “quy định của pháp luật” nên tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ không tặng tài liệu giảng chân tướng nữa nếu việc này sai phạm với pháp luật. Lúc đầu không nhận ra nhưng bây giờ tôi mới thấy lời mình nói là hoàn toàn sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thành Đạt, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, tôi cùng các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người trong thời điểm dịch virus corona, trong lúc đi phát tôi đã bị công an tại địa phương mời về làm việc. Vì tôi học Pháp và tu luyện chưa tốt nên có nhiều tâm chấp trước, tâm hoan hỷ, tâm sợ hãi dưới những áp lực từ công an địa phương nên tôi đã làm theo sự yêu cầu của họ viết sơ yếu lý lịch, bản tường trình, bản cam kết và giao nộp toàn bộ tài liệu cho cơ quan công an và đã ký vào bản cam kết rằng không được tàng trữ tài liệu không có nguồn gốc, không tập trung phát tài liệu trong thời điểm dịch virus corona.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã viết và ký kết tại trụ sở công an và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Văn Phong, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương, đắc Pháp vào năm 2016. Đầu năm 2018 tôi và hai bạn đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho các bạn sinh viên tại khu A, ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, thuộc phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Sau đó bị công an phường mời về lập biên bản, tại đây họ thu giữ của tôi một số tài liệu chân tướng Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu, lý trí không thanh tỉnh, tôi đã viết cam kết không tàng trữ phát tán tài liệu Pháp Luân Công tại địa phương.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, tôi có đi phát tặng tài liệu Đại Pháp tại phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9. Tôi bị công an phường mời về làm việc. Tại đây họ sử dụng tất cả hành vi từ lưu manh cho đến mềm dẻo nhằm bắt tôi khai ra nguồn gốc tài liệu. Tôi tuyệt đối không khai bất kể thông tin nào, mà chỉ nói về vẻ đẹp của Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng. Họ thu giữ của tôi 13 hoa sen, hơn 20 tờ rơi chân tướng. Trong quá trình làm việc, do tâm còn chấp trước vào lợi ích cá nhân, bị tà ác lợi dụng vào sơ hở nên tôi đã viết cam kết không tàng trữ và phát tán tài liệu không rõ nguồn gốc chưa được nhà nước cho phép.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phế bỏ tất cả những gì đã ký kết với công an. Phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Nết, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Ngày 15 tháng 2 năm 2020, tôi và một bạn đồng tu xuống thôn Lãm Trại, phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh để tặng tài liệu giảng chân tướng và bị công an can nhiễu mời về trụ sở để làm việc. Họ lập biên bản bắt tôi khai rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại cá nhân và số tài liệu giảng chân tướng. Họ bắt chúng tôi viết cam kết là từ nay không được làm như vậy nữa vì không có giấy cấp phép của địa phương, tôi thấy như vậy chẳng đúng là mình đã thừa nhận là sai hay sao nhưng do bị thúc ép từ phía họ và học Pháp chưa sâu, ngộ tính còn thấp, chưa có kinh nghiệm và tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể giảng chân tướng bằng cách tặng hoa sen nên tôi đã ký nhận vào các tờ giấy đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để những việc làm sai do cựu thế lực an bài. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ Lý Hồng Chí an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Quốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Việt Nam. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp đã hơn hai năm. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, tôi và một đồng tu có đi tặng tài liệu tại ấp 7, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sau đó công an đã mời chúng tôi về trụ sở làm việc. Vì không chân, không lý trí và mang nhiều nhân tâm của người thường, tôi và đồng tu đã bị công an bức hại thân thể và sau đó tôi đã đồng ý ký vào biên bản là không đi tặng tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và đã đồng ý rằng tài liệu Pháp Luân Công vi phạm pháp luật, đó chính là thừa nhận bức hại và thỏa hiệp với an bài của cựu thế lực.

Sự việc của tôi đã bị công an tung tin lan truyền trên các trang mạng xã hội, báo chí và truyền thanh trong nước. Việc làm này của tôi làm cho rất nhiều người hiểu sai về Đại Pháp và hủy hoại nhiều chúng sinh. Tôi vô cùng ân hận về những việc mình đã làm. Tôi cảm thấy có lỗi với rất nhiều chúng sinh nơi đó và có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.


Đăng ngày 09-05-2020

Share