Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2020] Thượng Hải là một thành phố quốc tế lớn ở Trung Quốc. Thật khó có thể tin được là những tội ác ngoài sức tưởng tượng lại đang xảy ra trong các nhà tù ở thành phố hiện đại này. Nhà tù Nữ Tùng Giang (hay Nhà tù Nữ Thượng Hải) là một trong những nơi như thế.

Nhà tù này trông sạch sẽ, ngăn nắp và hàng năm thường tiếp đón người nước ngoài đến tham quan. Nhưng có rất nhiều học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã bị giam giữ phi pháp ở đây kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Họ đã bị bức hại quanh năm vì chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người trong số họ đã tử vong, và nhiều người khác bị rối loạn tinh thần và tàn tật do bị bức hại.

Nếu các lính canh bức hại các học viên không đủ tàn bạo, thì họ sẽ bị trừng phạt. Kết quả là nhiều người trong số họ nói với nhau: “Thương hại học viên Pháp Luân Công là tàn nhẫn với chính mình.”

Tra tấn thể xác

Dưới đây là tóm tắt về các phương pháp tra tấn các học viên ở trong nhà tù này.

Nhân phẩm căn bản của các học viên Pháp Luân Công không được bảo vệ ở Trung Quốc, và các lính canh tù có thể tùy ý tra tấn các học viên.

Trong Nhà tù Nữ Thượng Hải, các học viên thường xuyên bị từ chối cung cấp đồ ăn, nước uống, không được sử dụng nhà vệ sinh và thậm chí không có giấy vệ sinh khi đến kỳ kinh nguyệt. Nhà tù cũng không cho gia đình thăm viếng hay viết thư cho các học viên nếu họ không từ bỏ đức tin của mình.

Biệt giam

Nhiều học viên từ chối “chuyển hoá” thường xuyên bị biệt giam trong một phòng nhỏ không có cửa sổ, rộng gần ba mét vuông.

Vào mùa hè, khi nhiệt độ và độ ẩm đã rất cao, các lính canh còn đặt một chiếc máy sưởi vào phòng để khiến các học viên khổ sở hơn.

Khi nhiệt độ trong phòng hơn 40o C, lính canh chỉ cung cấp cho các học viên một chai nước để uống trong hơn 12 giờ. Có lúc lính canh còn không cung cấp thức ăn và nước uống cho học viên cũng như không cho họ dùng nhà vệ sinh. Họ có nguy cơ bị sang chấn nhiệt, có thể dẫn đến say nóng hay tử vong.

Cưỡng ép các học viên “tuyệt thực”

Để ép các học viên phải “chuyển hoá”, lính canh đã cố bỏ đói các học viên. Họ không cho học viên ăn và sau đó nói với gia đình rằng học viên đã tuyệt thực.

Một cách tra tấn khác là tù nhân ném bát và muỗng của học viên vào hố xí hoặc thùng rác, sau đó cho thức ăn vào bát mà không rửa. Khi học viên từ chối ăn thức ăn bẩn, lính canh sẽ nói rằng họ đã tuyệt thực.

Lính canh cũng ngược đãi học viên bằng cách không cho họ ăn theo giờ giấc thông thường và yêu cầu để họ ăn sau khi các tù nhân khác dùng bữa xong. Các tù nhân sẽ ăn rất chậm và đến khi họ ăn xong, lính canh sẽ nói với học viên rằng thời gian quy định cho bữa ăn của họ đã hết và họ không còn thời gian để ăn nữa.

Bị từ chối những nhu cầu cơ bản hàng ngày

Một cách tra tấn khác đối với học viên là tước đi những nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày của họ.

Nhiều học viên không được đánh răng, rửa mặt, tắm hay thay đồ lót. Có lúc lính canh còn không cho họ giặt ga trải giường trong nhiều năm. Hầu hết các học viên đều nặng mùi do bị tra tấn, và lính canh lệnh lệnh cho tù nhân lăng mạ và cười nhạo họ.

Cuộc bức hại đã khiến nhiều học viên tuyệt thực để bảo vệ phẩm giá của họ. Một số đã tuyệt thực bốn ngày.

Cấm ngủ

Mỗi học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công đều bị giám sát hàng đêm bởi bốn tù nhân, họ thay phiên nhau ngăn các học viên ngủ.

Một số tù nhân đá vào thành giường hay tìm cách tạo mọi tiếng ồn hòng khiến các học viên không thể ngủ. Đồng thời, cứ vài phút họ lại lay người các học viên, hoặc giật chăn của các học viên trong mùa đông lạnh giá.

Đánh đập

Ở trong tù, các tù nhân thường xuyên ngược đãi học viên. Tù nhân sẽ đánh hay đá họ hoặc đập đầu họ vào tường. Nhiều tù nhân thường xuyên xô ngã các học viên xuống đất hay cưỡi lên họ như đang phi ngựa.

Bà Trần Dao đã bị tra tấn thể xác và tinh thần kể từ khi bị đưa vào tù từ tháng 4 năm 2018. Khi bà tuyệt thực để phản đối bức hại, các tù nhân đã dùng đầu bút chọc vào tay bà và các vết sẹo chằng chịt như tổ ong.

Trong thời gian bà tuyệt thực, lính canh đã lấy máu của bà mỗi tuần trong vòng hai tháng. Các tù nhân sẽ lôi bà xuống từ tầng bốn và sau đó ném bà xuống nền xi măng nếu bà kháng cự. Quần áo của bà rách tơi tả và hai đầu gối với bắp đùi bị thương.

Tra tấn tinh thần

Lính canh tù đã lệnh cho các tù nhân lăng mạ Pháp Luân Công trước mặt các học viên bằng những từ ngữ xúc phạm nhất có thể. Họ đã viết tên của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống đất và ép các học viên giẫm lên nó. Một số lính canh cầm tay học viên và ép họ viết những lời lăng mạ Pháp Luân Công vào một tuyên bố từ bỏ tu luyện, khiến các học viên bị giày vò tâm can.

Những cá nhân chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại:

Trần Kiến Hoa (陈建华), Giám đốc Nhà tù Nữ Thượng Hải: +08-021-57615998
Trương Bổn Tài (张本才), Công tố viên của Viện Kiểm sát Thượng Hải: +08-021-24079000


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/16/401265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183977.html

Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share