[MINH HUỆ 01-12-2005] Trong giai đoạn rất nhạy cảm này, nhiều học viên Pháp Luân Công là đối tượng bị theo dõi, quấy nhiễu, bắt cóc và tra tấn. Từ ngày 22 tháng 11 năm 2005, một nhóm điều tra từ Liên Hợp Quốc đã và đang điều tra tình hình tra tấn tại Trung Quốc. Vào tối ngày 24 tháng 11 năm 2005, cảnh sát từ thị trấn Đông Thành Phường, thành phố Trác Châu tỉnh Hồ Bắc, dưới chính sách đàn áp các học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng, đã bắt giam hai nữ học viên Pháp Luân Công là cô Lưu Quí Chi (51 tuổi) và cô Hàn Ngọc Chi ở làng Tầm hấn, thị trấn Đông Thành Phường tại nhà họ. Tại sở cảnh sát thị trấn Đông Thành Phường, một tên cảnh sát tên là Hà Tuyết Kiện trong khi “chấp hành công vụ” đã hãm hiếp cô Lưu Quí Chi và cô Hàn Ngọc Chi.





Cô Lưu Quí Chi (51 tuổi) đã bị đánh dã man và bị hãm hiếp. Hông và đùi cô bị nhiều vết thâm tím.

Cô Lưu Quí Chi là cư dân của làng Tây Thuấn, thị trấn Đông Thành Phường, thành phố Trác Châu, tỉnh Hồ Bắc. Chồng cô là Nguỵ Hí Lương (48 tuổi). Hai con gái, trưởng nữ 19 tuổi, cô út 17 tuổi, cả hai vẫn đang là học sinh. Trước khi cô Lưu Quí Chi bắt đầu tu tập Pháp Luân Công vào năm 1999, cô đã chịu đựng nhiều bệnh tật. Cô đã chịu đau đớn bởi bệnh lệch đĩa đệm thắt lưng. Từ khi cô bắt đầu tu tập Pháp Luân Công, cô đã trở nên khoẻ mạnh và đức hạnh, cô không phải đi khám bác sĩ nữa. Cuộc sống của gia đình cô tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc. Từ khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát bắt đầu quấy nhễu cô và gia đình cô. Trước những “ngày mẫn cảm chính trị” , cô bị cảnh sát đưa lên chỉnh phủ đại viện. Cảnh sát đã liên tục phạt tiền cô trong những ngày này. Trước khi bị hãm hiếp, cảnh sát đã quát cô “Nếu mày không từ bỏ tập Pháp Luân Công, tao sẽ tiếp tục phạt tiền cho mày khuynh gia bại sản thì thôi”.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 11 năm 2005, trong lúc cô Lưu Quí Chi ở nhà khoá cửa một mình trong khi chồng cô vắng nhà, sáu bảy tên cảnh sát đã trèo tường xông vào nhà cô. Chúng đè cô xuống đất trong khi những tên khác lục soát nhà cô và bỏ đi. Cảnh sát tịch thu máy tính xách tay của chồng cô, băng nhạc tập Pháp Luân Công và một chiếc đài cát-xét. Trong ánh sáng lờ mờ, cô Lưu có thể nhận ra đồng phục cảnh sát, nhưng chúng không tuân theo pháp luật, chúng không đưa thẻ cảnh sát hay bất kỳ lệnh lục soát nào. Đêm đó cô Lưu đã bị bắt mang đến sở cảnh sát.



Trạm cảnh sát thị trấn Đông Thành Phường, thành phố Trác Châu



Ủy ban nhân dân trị trấn Đông Thành Phường

Sau một năm liên tục đàn áp từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương dường như thù ghét và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tại trạm cảnh sát thị trấn Đông Thành Phường, thành phố Trác Châu, tỉnh Hồ Bắc, cảnh sát bắt đầu chiến dịch “thẩm vấn”. Chúng hỏi “Có bao nhiêu người tập Pháp Luân Công trong làng mày?” Cô trả lời “Tôi không biết”. Cảnh sát ngay lập tức nhảy vào đánh đập tàn nhẫn cô. Chúng cũng bắt cô nằm trong tư thế 2 tay cô kéo căng trước ngực. Sau đó chúng đánh cô bằng dùi cui. Rồi chúng bắt cô quỳ bằng đầu gối như bức ảnh chụp ở trên và đá cô từ phía sau, khiến cô ngã gục xuống đất. Sau khi tra tấn đánh đập liên tục như vậy, hông, đùi và nhiều vùng khác trên cơ thể cô Lưu đã bị thương nặng với nhiều vết bầm tím. Một tên cảnh sát thậm chí còn sờ mó một cách dâm dục trên người cô và nói với cô rằng “Mày có nghĩ tao là côn đồ không?”

Khoảng 2 giờ đêm ngày 25 tháng 11 năm 2005, một tên cảnh sát tên là Hà Tuyết Kiện đã mang cô Lưu đến 1 căn phòng có 2 chiếc giường trong đó. Một tên cảnh sát áng chừng 30 tuổi xưng là Đại Quân đang nằm trên 1 chiếc giường, còn chiếc kia thì có một tên cảnh sát họ Vương nằm. Hà Tuyết Kiện man rợ đánh cô ngay khi vừa vào phòng. Sau đó hắn ta ẩn cô vào giường và bắt đầu sờ mó trên ngực cô. Tiếp theo hắn kéo váy của cô lên và dí dùi cui điện vào ngực cô giật điện. Trong khi nhìn các tia điện phóng ra từ dùi cui điện, Hà Tuyết Kiện đã nói liên tục rằng “Trông vui thật, trông vui thật!” Tên cảnh sát họ Vương nhìn và nói dữ dội rằng “Đánh nó đi, đánh mạnh vào” rồi ra khỏi phòng.

Mặc dù cô Lưu đã chống trả quyết liệt, tên Hà Tuyết Kiện lột váy của cô ra và ngồi trên bụng cô rồi bắt đầu dùng tay của hắn chọc vào cơ quan sinh dục của cô. Sau đó hắn đổi tư thế rồi cởi quần lót của cô ra. Trong khi cô Lưu chống trả, cô cầu xin “Tôi nghĩ anh là người tốt-đừng làm thế với tôi. Anh là cảnh sát kia mà. Anh đừng làm như một tên tội phạm như vậy. Đấy là hoàn toàn sai. Anh là một thanh niên, còn tôi già rồi. Xin tha cho tôi.” Hà Tuyết Kiện bỏ ngoài tai những lời kêu xin của cô và bắt đầu tiến hành cưỡng hiếp. Trong lúc hãm hiếp, Hà Tuyết Kiện liên tiếp tát vào mặt cô và bóp cổ cô.

Cảm thấy tuyệt vọng, cô Lưu đã nghĩ đến tự tử, nhưng cô đột nhiên nghe thấy giọng nói trong đầu cô “Tự tử là phạm tội sát sinh!” Vậy là cô la hét kêu cứu với tất cả sức mạnh của cô. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, không có ai ở ngoài có thể nghe được tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô “Cứu tôi với! Xin cứu tôi với!”

Sau một lúc, tên Hà Tuyết Kiện kéo quần của hắn lên và bình luận dâm dục, trông rất thoả mãn và hài lòng. Cô Lưu bật khóc nức nở. Cô rời khỏi phòng và nói với các học viên Pháp Luân Công khác. “Hắn ta vừa làm một việc tồi tệ khủng khiếp! Hắn ta vừa làm một việc tồi tệ khủng khiếp! Các bạn phải cẩn thận!” Sau đó Hà Tuyết Kiện gọi một học viên Pháp Luân Công khác là cô Hàn Ngọc Chi vào và cưỡng hiếp cô.

Trong 2 lần hãm hiếp liên tiếp, tên cảnh sát trẻ có tên gọi là Đại Quân không làm gì. Hắn trở mình vài lần trên giường, rồi nhìn Hà Tuyết Kiện hãm hiếp 2 nữ học viên Pháp Luân Công. Hắn không nói gì, và cũng không làm gì để ngăn cản việc hãm hiếp.

Sau khi hãm hiếp, cảnh sát lại bắt cô Lưu Quí Chi đi lau sàn nhà, dọn dẹp phòng và văn phòng. Theo cô Lưu Quí Chi, chân cô đã yếu và cô đã bị đãng trí vì bị sốc sau lần bị cưỡng hiếp tàn bạo. Sau khi cô Hàn Ngọc Chi bị hiếp, cô cũng bị ép đi lau nhà và rửa xe cảnh sát.

Đêm đó tên Hà Tuyết Kiện (vẫn trong đồng phục cảnh sát) đã mang cô Lưu đi vòng quanh sở cảnh sát để tìm phòng để tiếp tục cưỡng hiếp cô. Cuối cùng hắn ta từ bỏ ý định vì có nhiều người trong các phòng. Cảnh sát giam giữ cô Lưu Quí Chi đến ngày 26 tháng 11 khi chồng cô trở về nhà và vay 3, 000 nhân dân tệ để “chuộc” cô ra khỏi sở cảnh sát.

Sự việc cưỡng hiếp cô Lưu Quí Chi đã kể trên đã làm tôn thương nghiêm trọng đến chồng và con gái cô. Vài ngày sau khi bị cưỡng hiếp cô Lưu Quí Chi đã khóc cả mấy ngày liền và nhìn thất thần. Cô trông rất lúng túng và đãng trí. Chúng tôi đang thu thập thông tin thêm nữa về những sự việc như thế này.

Trại Cưỡng ép lao động Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh rất khét tiếng về việc lột trần 18 nữ học viên Pháp Luân Công và đẩy họ vào phòng giam phạm nhân nam. Sau khi gây ra hãm hiếp tập thể, trại Cưỡng ép lao động Mã Tam Gia không chỉ từ chối tội ác đã gây ra mà còn che giấu số lượng tội ác và tiêu huỷ chứng cớ. Cô Nguỵ Tinh Diễm, là nghiên cứu sinh trường Đại học Trùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên đã bị cảnh sát hãm hiếp trước mặt 2 nữ phạm nhân khác trong tù, sau khi cô bị cảnh sát giam giữ vì tu tập Pháp Luân Công. Sau khi vụ việc cảnh sát hãm hiếp bị phơi bày, cảnh sát đã chuyển cô Nguỵ Tinh Diễm đến nơi mà không ai có thể tìm thấy cô. Sau sự việc các học viên Pháp Luân Công giúp phơi bày vụ việc hãm hiếp khủng khiếp trong khi bị kết án nhiều năm tù tại trại giam. Đại học Trùng Khánh thậm chí còn xoá tất cả các thông tin về cô và khoa của cô khỏi trang Web của trường và chối bỏ sự tồn tại của cô Nguỵ Tinh Diễm.

Mã vùng điện thoại của thành phố Trác Châu, tỉnh Hồ Bắc: 0312

Những kẻ bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trác Châu:

Ủy ban nhân thị trấn Đông thành phường :3790309
Sở phát hành thị trấn Đông Thành Phường: 3792206
Cảnh sát tà ác Sở trưởng Trử Xuân Thuỷ: 3792206
Cảnh sát tà ác Hà Tuyết Kiện:13931395275
Cảnh sát tà ác Kỷ Minh Viễn: 13784421090
Cảnh sát tà ác Vương Tăng Quân: 13315276536
Cảnh sát tà ác Lý Tuyết Bằng: 13785263513
Cảnh sát tà ác Châu Thuật Cường: 13333126688
Cảnh sát tà ác Lưu Vĩnh Cương: 13333126639
Cảnh sát tà ác Trương Thiết Thành: 13333126727
Sài Ngọc Kiều (nhân viên Phòng 610 tham dự bức hại): 0312 —3796310
Vương Hội Khởi (nhân viên Phòng 610 tham dự bức hại)
Tống Tiểu Bân (nhân viên Phòng 610 tham dự bức hại): 13803121236
Thư ký Đại đội Tây Đồng Dương Thuận 3796113
Phòng thư ký Chính phủ thị trấn Đông Thành Phường: 3792106
Văn phòng đảng uỷ thị trấn Đông Thành Phường: 3792390
Văn phòng thị trấn Đông Thành Phường:3792136, 3792574
Chủ nhiệm Phòng 610, phó bí thư thị uỷ Lý Minh
Cai phạm tội cơ địa đích công tác nhân viên: Lý minh, Đỗ Vĩnh Lộc, Cao Học Phi, Châu Kiến Hoa, Vương Lôi, Lưu Sảng, Bành Á Quyên, Triệu Ngân Cửu
Trương vĩ cường: 0312─3853255, 0312─3829106
Công an cục thành phố Trác Châu là Châu văn kiệt: 3867566, 13903125711; Châu ngạn thương: 3855656
Lý Bảo Bình và Dương Ngọc Cương ở đại đội quốc bảo Cục Công an cả hai đều tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công
Dương ngọc cương bị thuyên chuyển về trạm cảnh sát Song Tháp thành phố Trác Châu: 3632025

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/1/115621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/1/67457.html

Dịch ngày 26-12-2005, đăng ngày 29-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share