Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2020]

Trước đây ít năm khi tôi bị bức hại, chị cả không dám liên hệ với tôi, vì sợ tôi sẽ khiến con trai chị ấy (đang công tác trong quân đội) bị liên lụy, ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho tôi. Một năm trước, tôi nghe nói chị ấy mắc bệnh hiểm nghèo và đang nằm viện để hóa trị liệu để điều trị ung thư, tôi quyết định phải gặp và nói với chị về Pháp Luân Đại Pháp.

Từ chỗ tôi ở đến bệnh viện khá xa, nhưng tôi biết mình phải đến gặp chị ấy. Khi đến bệnh viện, anh rể bảo tôi rằng chị đang bị ung thư tủy xương giai đoạn cuối. Cơ hội sống không cao và bác sĩ vẫn chưa cho chị biết sự thật.

Chị rất ngạc nhiên khi thấy tôi tới thăm, chị rất xúc động và bật khóc. Tôi thấy rất thương chị khi chị chỉ có thể nằm trên giường, gần như không thể đi lại. Tôi an ủi chị: “Chị à, chị đừng khóc nữa. Giờ đây, chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể cứu chị. Chị sẽ ổn khi được Sư phụ và Đại Pháp giúp.” Tôi đeo tai nghe cho chị và bật các bài giảng Pháp của Sư phụ để chị nghe. Chị tôi rất vui mừng và liên tục nghe các bài giảng Pháp cả ngày lẫn đêm. Tôi bảo chị thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị vui vẻ làm theo lời đề nghị của tôi.

Chị tôi phải trải qua nhiều đợt hóa trị. Chị phải ở lại bệnh viện 24 ngày và sau đó được về nhà 24 ngày. Tôi đến nhà dạy chị luyện các bài công Pháp và mở các video bài giảng của Sư phụ cho chị xem. Lúc đầu, chị tôi thậm chí không thể đứng vững. Tôi động viên chị rằng ban đầu có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu và dần dần sẽ ổn. Một thời gian sau, tôi gọi điện hỏi thăm, chị nói cảm thấy sức khỏe và tinh thần đều tốt lên rất nhiều sau khi kiên trì nghe các bài giảng Pháp và luyện công hàng ngày.

Qua một thời gian, khi tới thăm chị, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy chị có thể đi bộ mà không cần nạng. Sự cải thiện quá nhanh và quá thần kỳ!

Chị tôi nói: “Cảm ơn em rất nhiều vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chị. Nếu không tu luyện Đại Pháp, chị vẫn sẽ nằm bẹp trên giường.” Tôi trả lời: “Chị nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, chính Sư phụ đã cứu chị. Em chỉ là người được cử đến để nói với chị về Đại Pháp.” Chị tôi bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc tới Sư phụ.

Sau đó, tôi mang cho chị một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ảnh pháp tượng của Sư phụ và một vài cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp khác. Hàng ngày chị tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công. Chị cũng giúp nhiều thành viên trong gia đình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi rất vui vì cuối cùng chị đã xóa tan những hiểu lầm và minh bạch chân tướng Đại Pháp.

Đôi khi chị lo rằng mình không được Sư phụ quản vì chị đắc Pháp muộn. Tôi giải thích rằng Sư phụ đã giúp chị sống sót sau căn bệnh ung thư. Sư phụ rất từ ​​bi, Ngài chỉ nhìn nhân tâm và chỉ cần chị chân tu, thì Sư phụ sẽ bảo vệ và điểm hóa cho chị.

Toàn thể gia đình đều tận mắt chứng kiến ​​sự hồi phục thần kỳ của chị. Chỉ trong một vài tháng, chị tôi từ một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không thể tự chăm sóc bản thân, đã thành một người bình thường, và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Ngoại hình của chị cũng được cải thiện rất nhiều. Tóc chị bị rụng sau khi hóa trị, nhưng hiện giờ tóc đã mọc và thậm chí còn đen hơn trước đây. Gia đình chị vui mừng khôn xiết khi thấy chị khỏe mạnh trở lại. Anh rể tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp mang đến hạnh phúc cho toàn thể gia đình chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/18/399105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183205.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share