Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2020] Một phụ nữ 64 tuổi đột ngột qua đời trong trại giam sau hai tháng bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Một cá nhân thông thuộc sự việc này, gần đây đã cung cấp thêm thông tin cho trang web Minh Huệ về cái chết bí ẩn của bà Mã Quế Lan.

Ngày 4 tháng 7 năm 2018, Bà Mã, cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Châu Giang Đạo bắt giữ cùng với một học viên khác là Mã Ái Hoa (hai học viên không có quan hệ họ hàng), chỉ vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công.

Bà Mã bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ địa phương trong nửa tháng và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Tần Hoàng Đảo. Tại đó, các chức trách ở trại giam đã nỗ lực cưỡng ép bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác, họ đã đổ nước cay vào mặt bà.

Bà Mã bắt đầu tuyệt thực vào khoảng ngày 11 tháng 9 năm 2018 để phản đối việc giam giữ tùy tiện. Vào ngày 14 tháng 9, tức ba ngày sau đó, lính canh đã bức thực bà.

Theo nguồn tin nội bộ, lính canh đã bức thực bà Mã bằng một thứ bột nhão có mùi hôi thối. Sau khi bức thực, lính canh còn bắt bà Mã đứng trực trong đêm đó, mặc dù bà rất yếu.

Ngày hôm sau, lính canh bức thực bà lần nữa với thức ăn có mùi hôi thối giống như lần trước. Tù nhân cùng phòng giam với bà đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết của bà suốt thời gian bà bị bức thực.

Ngày 16 tháng 9, lính canh tiếp tục bức thực bà lần thứ ba.

Đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 9, bà Mã không thể ngồi dậy khỏi giường và gần như bất tỉnh. Hai tù nhân đã giúp bà ngồi dậy. Họ phát hiện bàn tay và bàn chân của bà lạnh ngắt.

Sau đó, tù nhân cùng phòng giam đã đưa bà quay lại giường, nhưng chỉ thấy hai mắt bà trừng to, miệng há rộng và bà đã bất tỉnh. Họ đã báo cáo việc này cho lính canh. Một số người đã chạy đến ngay sau đó và khiêng bà lên cáng rồi đưa đi. Khi đưa bà đi, một tù nhân cùng phòng nhận thấy một cánh tay của bà từ cáng rũ xuống.

Bà Mã được đưa tới Bệnh viện Công an Tần Hoàng Đảo và qua đời khoảng một tiếng sau đó. Một số nhân viên ở cơ quan chính quyền tỉnh đã đến và lấy đi các cơ quan nội tạng của bà, nói là để làm hóa nghiệm gì đó. Hiện chưa điều tra được rõ cơ quan nội tạng nào của bà đã bị lấy đi và họ đã tiến hành lấy nội tạng ở đâu.

Chính quyền đã nhanh chóng yêu cầu cho người nhà bà Mã hoả táng thi thể của bà. Vì bị chính quyền đe dọa nên chồng và con bà Mã không dám tiết lộ bất cứ thông tin gì về cái chết của bà.

Bà Mã Ái Hoa, một học viên khác bị bắt cùng bà Mã, đã bị Toà án Hải Cảng kết án sáu tháng vào ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Báo cáo liên quan:

Hà Bắc: Một phụ nữ ở Tần Hoàng Đảo đột ngột tử vong trong trại giam, nội tạng bị lấy đi

Hà Bắc: Một phụ nữ tử vong trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/17/183669.html

Đăng ngày 26-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share