Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2020] Một phụ nữ 73 tuổi đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Khương Hà, một cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị bắt vào cuối tháng 9 năm 2019 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Tam Giang cho tới hiện nay.

Trước lần bắt giữ gần đây, bà Khương từng bị bắt giữ một lần vào ngày 9 tháng 9. Trước khi bà được trả tự do vào tối cùng ngày, cảnh sát tịch thu sách và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà.

Sau khi vụ việc bắt giữ lần thứ hai trong cùng một tháng, cảnh sát đã trình vụ việc của bà tới Viện kiểm sát khu Nam Minh vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Viện kiểm sát đã truy tố và trình vụ án của bà tới Tòa án khu Nam Minh vào ngày 27 tháng 1 năm 2020.

Bị bức hại trong quá khứ

Trước khi nghỉ hưu, bà Khương làm việc trong một công ty thiết bị. Trong suốt 21 năm qua, bà từng nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu, cũng như bị giam giữ trong vài phiên tẩy não và cầm tù bốn năm vì nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2001, bà Khương bị bắt giữ lần đầu tiên vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và sau đó bà bị kết án bốn năm tù giam.

Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Nữ Số 1 Quý Châu, lính canh buộc bà phải mang 40kg đá trên lưng mỗi ngày trong ba tháng liên tiếp. Bà bị buộc phải đứng với tảng đá cả ngày dài mà không được ngồi xuống nghỉ ngơi.

Năm 2007, khi chính quyền cộng sản công bố hệ thống chứng minh nhân dân mới, cảnh sát từ chối cấp chứng minh dân nhân mới cho bà Khương để ngăn cản bà đi ra ngoài.

Cuối năm 2007 và một lần khác trong tháng 5 năm 2014, cảnh sát sách nhiễu bà Khương tại nhà riêng và nỗ lực lấy dấu vân tay và mẫu máu của bà, nhưng bà đã từ chối hợp tác.

Năm 2015, bà Khương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, cảnh sát sách nhiễu và lục soát nơi ở của bà. Cảnh sát còn đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn nhưng bà đã không trả lời câu hỏi của họ.

Ngày 2 tháng 9 năm 2016, bà Khương lại bị bắt và nhà của bà bị lục soát. Sau khi bị cưỡng bức kiểm tra y tế, bà bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Lạn Nễ Câu và bà bị giam giữ ở đó hai tháng.

Đầu tháng 4 năm 2017, khi bà Khương bắt tàu để đi thăm con trai mình, bà đã bị nhân viên an ninh chặn lại tại ga tàu lửa. Trước khi để bà đi qua, họ kiểm tra chứng minh nhân dân và vé tàu của bà .

Cảnh sát sách nhiễu bà Khương thêm hai lần vào tháng 7 và tháng 9 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/9/402191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183665.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share