Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2020] Bảy năm sau khi mãn hạn án tù 11 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời vào ngày 29 tháng 2 năm 2020.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Thương Quý Dân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đầu năm 1999. Ông đã năm lần bị chính quyền bắt giữ và bị tống tiền hơn 10.000 nhân dân tệ.

Lần cuối cùng ông bị bắt giữ là vào ngày 26 tháng 4 năm 2002. Cảnh sát cũng bắt và thẩm vấn vợ và con ông tại trường học (dù họ không tu luyện Pháp Luân Công).

Trong khi ông Thương bị giam trong Trại tạm giam Số 1 huyện Mộc Lan, cảnh sát đã tra tấn hòng ép ông tiết lộ nơi ông lấy tài liệu đi phân phát và ai là người làm chúng. Ông từ chối trả lời.

Ông Thương bị bí mật kết án 14 năm và thụ án trong Nhà tù Giai Mộc Tư vào cuối tháng 9 năm 2002. Ông thường xuyên bị đánh đập hoặc bị nhốt trong phòng biệt giam vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng cảnh sát còn lột trần ông và bắt ông nằm ngủ trên sàn xi măng trong khi nhiệt độ ngoài trời đang là -29°C.

Tháng 11 năm 2013, ông Thương được ra tù trước hạn. Lúc đó sức khỏe ông vô cùng yếu kém. Ông không thể hồi phục và đã qua đời vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 ở tuổi 55.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183512.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share